Tại sao con trai lại yêu bằng mắt

adt-power

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
6/10/2011
Bài viết
131
Câu này chắc mọi người thường nghe như con trai yêu bằng mắt, còn con gái yêu bằng tai. Hãy tìm câu trả lời cho vấn đền này.

Chém thoải mái các bác :KSV@07:
 
rất hân hạn được bóc tem.
nói đơn giản thế này:
Có vị đàn ông nào ko quan tâm đến "nhan sắc"? Có đôi mắt nào không ngoái nhìn theo vòng một khủng, vòng hai ổn và vòng ba đẩy đà! thế này nhé: Một người phụ nữ được xem là "đã thành công" khi họ có thứ gọi là nhan sắc. Người phụ nữ được gọi là ổn khi biết " ưỡn ngực, cong mong". Vậy phụ nữ sinh ra để làm gì? Sắc đẹp được đánh giá và nhìn nhận từ đâu?
Em là phụ nữ (tuy em không đẹp) da em không trắng, chân em không dài nhưng em vẫn thích ngắm phụ nữ đẹp. Chẳng lẽ các anh không thích nhìn sao?
Vàng trong đá và vàng ngay trước mắt thử hỏi ta sẽ chọn cái nào? Đào đá lấy vàng hay bợ ngay cục vàng trước mắt?
 
Ko iu bằng mắt chẳng lẽ yêu bằng tai giống đàn bà..... Vì đàn ông là chúa ham mê đẹp mà lị.......^^!
 
hihi toàn các em thôi, các anh có chính kiến gì không
 
Không hẳn, ngoài mắt ra thì tớ còn yêu bằng nhiều bộ phận khác như tay, tai, mũi, môi, lưỡi,... và:KSV@05:
 
:KSV@10: hè hè, vì các anh yêu bằng mắt nên mới có cuộc thi hoa hậu
 
giải thích thì cũng hợp lý nhỉ
 
đối với cánh mày râu thì chiêm ngưỡng vẻ đẹp của bạn gái là một thú vui và nó còn là nghệ thuật và là đề tài cho trí tưởng tượng bay xa:KSV@05:
 
tai bon no hao sac thui
 
:D nghe a minh` noi' the!
k lien quan gi` den' gioi' tinh' ca
 
Tất cả mọi lý do chỉ là sự nguỵ biện. :KSV@11:
 
Thế như thế nào mới ko phải là ngụy biện:KSV@11:
:KSV@05:
Cười nham hiểm thế mợ. Ý mình nói yêu bằng mắt là gần như chắc chắn rồi...các lý do còn lại chỉ là sự che đậy thôi :KSV@04:
 
Cười nham hiểm thế mợ.
Ây dà, chẳng lẽ mỗi lần gặp cháu tui phải khóc:KSV@08:

Ý mình nói yêu bằng mắt là gần như chắc chắn rồi...các lý do còn lại chỉ là sự che đậy thôi :KSV@04:
Ờ, ai biết, chắc vậy đó, nhưng chắc cũng có ngoại lệ ha. Ngoại hình là điều đầu tiên/đập vào mắt khi lần đầu gặp gỡ, nhưng sau "Ôi cái buổi ban đầu lưu luyến ấy" thì còn phải xét tới tính tình/tính nết nữa chi, đâu thiếu trường hợp tiếp xúc lâu dài phát sinh tình cảm đâu, lạng quạng cái nết quýnh chết cái đẹp cũng đâu là hiếm đâu, ha Rồng ha.....
 
Ây dà, chẳng lẽ mỗi lần gặp cháu tui phải khóc:KSV@08:


Ờ, ai biết, chắc vậy đó, nhưng chắc cũng có ngoại lệ ha. Ngoại hình là điều đầu tiên/đập vào mắt khi lần đầu gặp gỡ, nhưng sau "Ôi cái buổi ban đầu lưu luyến ấy" thì còn phải xét tới tính tình/tính nết nữa chi, đâu thiếu trường hợp tiếp xúc lâu dài phát sinh tình cảm đâu, lạng quạng cái nết quýnh chết cái đẹp cũng đâu là hiếm đâu, ha Rồng ha.....
Vâng, bài viết rất chi là hay có lẽ sao khi đọc bài của mợ tôi sẽ tập yêu bằng bụng... haizz vừa nhắc lại đói nữa rồi, làm gói mì rồi 8 tiếp
Ê, với giọng văn lả lướt thế kia chắc you không phải là con trai hở
 
Mình nghĩ ai cũng yêu bằng mắt, ai cũng yêu bằng tai hết ^^
Chẳng qua là do con trai là người chủ động nên họ sẽ có lựa chọn ai là đối tượng để theo đuổi => chọn người đẹp vẫn hơn hihi
Con gái thì được cưa cẩm, tất nhiên là anh nào nói chuyện hay thì sẽ có ấn tượng tốt hơn, ấn tượng ban đầu rất quan trọng mà ^^
 
Mình nghĩ ai cũng yêu bằng mắt, ai cũng yêu bằng tai hết ^^
Chẳng qua là do con trai là người chủ động nên họ sẽ có lựa chọn ai là đối tượng để theo đuổi => chọn người đẹp vẫn hơn hihi
Con gái thì được cưa cẩm, tất nhiên là anh nào nói chuyện hay thì sẽ có ấn tượng tốt hơn, ấn tượng ban đầu rất quan trọng mà ^^
bạn này nói đúng nè, đẹp thì ai chả thích :KSV@05:
 
×
Quay lại
Top