Tại sao conan chưa có tập cuối ?

Ngoc_Lam

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
27/10/2010
Bài viết
145
TẠI SAO CONAN CHƯA CÓ TẬP CUỐI ?
Truyện thám tử Conan được xuất bản năm 1994. Đến nay những người đọc tập đầu tiên đã qua 17 năm có nghĩa là gần hết cả thời đi học thế nhưng thám tử Conan của chúng ta vẫn học lớp 1B còn anh chàng Shinichi Kudo cùng cô nàng Ran vẫn 17 tuổi học cấp 3 và Shinichi vẫn không bị đuồi học cho dù cậu ta chẳng mấy khi đi học ( có lẽ là Nhật Bản cho phép điều này). Điều đó có nghĩa là câu chuyện vẫn chưa đi hết 1 năm. Bộ truyện đã phát hành được 75 tập. Trung bình mỗi tập có khoảng 3 vụ án như vậy nghĩa là chỉ chưa đầy 1 năm đã xảy ra hơn 200 vụ án xung quanh Conan hay là cứ chưa đầy 2 ngày lại có 1 vụ án. Thật đúng như lời ông thanh tra nói nơi nào có Conan là nơi đó có vụ án. Đây là chuyện hết sức vô lý bởi như chúng ta đã theo dõi có rất nhiều vụ án trong truyện không hề xảy ra trong 1 ngày mà kéo dài nhiều ngày. Vậy thử hỏi trong vòng 1 năm có thể có hơn 200 vụ án được không ? Tác giả vì muốn kéo dài bộ truyện nhưng lại không để cho các nhân vật lớn lên đã làm cho tác phẩm trinh thám vốn được yêu cầu hợp lý lại trở nên quá vô lý. Câu hỏi được đặt ra ở đây là tại sao tác giả lại kéo dài như vậy. Dưới đây mình xin nêu một vài giả thuyết của mình
- Tác giả đang rất phân vân về kết thúc của câu chuyện. Ngay từ đầu, tác giả đã có cái kết của mình nhưng theo thời gian tác giả lại cảm thấy cái kết đó không còn hay nữa nên vẫn phải tìm cái kết mới và cách tốt nhất là kéo dài câu chuyện. Điều mọi người tò mò nhất là ông trùm là ai? Ông trùm phải là một người quen biết nếu không thì cái kết sẽ không có bất ngờ thú vị nữa. Nhưng tác giả có lẽ không biết “xuống tay” với nhân vật nào. Nhiều ý kiến cho rằng ông trùm là tiến sĩ Agasa nhưng nếu như vậy thì sẽ có nhiều điều không hợp lý, đồng thời làm cho nhiều người không thỏa mãn vì ông tiến sĩ vốn được biết là người tốt.
- Có thể tác giả muốn gia tăng thu nhập. Chúng ta đều biết khi một bộ phim hay một tác phẩm gây được tiếng vang lớn thì các tác giả thường cho ra đời lien tiếp các phần sau. Truyện Conan là tác phẩm thu hút nhiều người nên càng viết dài càng nhiều tập thì tác giả càng có nhiều thu nhập. Nhưng nếu vì lý do này mà tác giả làm câu chuyện trở thành nhàm chán thì thật đáng tiếc.
- Tác giả muốn giữ tên tuổi của mình. Một khi Conan kết thúc thì có thể tên tuổi của tác giả bị lãng quên. Vì vậy cách tốt nhất là để nó kéo dài càng lâu càng tốt.
- Có thể sẽ không có kết thúc. Cũng giống như Đôremon, Nữ hoàng Ai Cập…thám tử Conan sẽ là cuộc đấu tranh không ngừng giữa Conan với bọn áo đen, sẽ có nhiều nhân vật mới xuất hiện, nhưng ông trùm thì không bao giờ lộ diện. Có thể đến khi tác giả không còn khả năng viết nữa thì bản án dành cho một nhân vật sẽ được tuyên ra làm cho mọi người ngỡ ngàng.
Cho dù vì bất kỳ lý do gì đi nữa thì việc kéo dài bộ truyện đã trở nên nhàm chán. Nhiều mô típ đã được lặp đi lặp lại khiến người đọc có thể đoán được ai là hung thủ (người ít bị nghi ngờ nhất là hung thủ) , các vụ án trong phòng kín kết luận là tự tử rồi cuối cùng thành giết người, trước mỗi vụ án người ta thường nói về động cơ là do 1 cái chết từ trước đó…Ngoài ra, có những vụ án hết sức tầm thường và vô lý đã được thêm vào như vụ ăn cắp tấm thảm, vụ giết người trong ngôi nhà ma…
Việc câu chuyện kéo dài quá đã khiến cho nhiều người càng ngày giảm bớt thích thú với câu chuyện. Bản thân mình bây giờ chỉ còn muốn đọc các vụ án có bọn áo đen, còn những vụ án khác mình không muốn quan tâm. Mình mong rằng từ nay về sau bộ truyện sẽ trở nên hấp dẫn hơn.
Trên đây là những suy nghĩ của mình các bạn có gì thì góp ý nha.
 
Đưa ý kiến riêng về đề tài này trên trang này hình như ko hợp lắm, nói thẳng mà chạm tới ai đó giải thích cũng mệt ,thôi thì ta đưa cái từ trang wed lên cho nó khỏe:KSV@07:
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Thật là nổi quạu nếu theo dõi đã đời 1 bộ truyện để rồi nó ko có kết thúc! Tui nghĩ truyện này sẽ có kết thúc nhưng theo cái kiểu kết thúc mở (người đọc tự ngầm hiểu theo cảm nhận/suy luận của riêng mình). Còn khi nào kết thúc? Chưa biết, nhưng nghĩ là sẽ lâu. Vì bây giờ còn đang xuất hiện những nhân vật mới mà danh tính vẫn còn là dấu hỏi (Subaru, Sera, "Akai" mặt sẹo). Đó là chưa kể tới ông nội Boss cực kỳ bí hiểm. vân vân và vân vân. Mà kể cũng lạ, chúng là là fan hâm mộ nhưng chúng ta lại mong chờ truyện kết thúc nhanh/mau/lẹ??? Hic!!!
 
Som muon gi bo truyen conan cung co phan ket:KSV@07: nhung ki no het oy thi bit doc cai j nhi?:KSV@15: chac di xem phim sieu nhan hihihi:KSV@09:
 
Mình ko hề chán nản với bộ truyện này đâu.mình đọc nó từ hồi mẫu giáo và bây giờ vẫn còn đam mê kinh khủng:KSV@01:.mình vẫn mãi trung thành với bộ truyện này.nhưng mong tác giả ra tập cuối sớm thì càng tốt(k bít sen-sei có nghe thấy k):KSV@18:
 
:KSV@11:Cái hay mình cảm nhận được khi đọc Conan là cách phá án thuyết phục, những cách giải mã độc đáo, những cách chơi chữ trí tuệ, những vụ án hay ( đa số ), những cảm xúc đẹp của nhân vật ( chỉ 1 cái nhìn, những cái quan tâm nhẹ nhàng giữa các nhân vật) làm cho truyện không còn khô khan đầy mùi chết chóc. Nên mình nghĩ chúng ta ko nhất thiết phải đặt nặng vấn đề time trưởng thành của các nhân vật. Vì cái vô lí này dường như đã trở thành hiển nhiên rồi. ^o^:KSV@14:
 
tất nhiên rồi hết lễ hội này tới lễ hội kia cứ cách vài tập là lai có câu ''mấy tháng nay ông mori thất nghiệp''1 năm có 12 tháng thôi mà qua 74 tâp conan vẫn ở lớp 1b
đọc bài phỏng vấn tác giả GA có câu cứ viết xong vụ này trước khi mình nhận ra là đã bắt đầu viết tiếp vụ khác rồi đọc xong mình ko nghĩ truyện này sẽ end sớm đâu:KSV@02:
 
sau một thời gian dài thành công ngoài mong đợi, chắc bác Gosho hông muốn kết thúc DC mình nghĩ vì bác ý đã trưng cầu dân ý và muốn có một kết thúc hợp lòng dân
nhưng mừ do quá được yêu thích nên thành ra bi giờ mỗi nhân vật trong DC đều có một lượng fan quá "khủng" =)) ( các thành viên của BO là một ví dụ nè )---> từ đó nảy sinh ra nhiều ý kiến trái chiều từ các fan.
sức ép từ fan quá lớn--->nếu kết thúc theo kiểu nào cũng thấy mình có nguy cơ bị ghét cao ơi là cao--->bác GA phát hoảng cho bộ truyện kéo dài tới giờ này luôn HAHAHA :KSV@09:
 
Sao không để cho Conan lên lớp 2,3 gì đó nhỉ? Đỡ vô lí hơn
 
Xin cho mình hỏi bây giờ là 21 tháng 6 nãm 2011
Bộ truyện CoNan đã kết thúc chưa nhiều ý kiến đưa ra là ông tiến sĩ chính là trùm
Conan lấy habara có phải ko Thank các bạn
 
Lí do cực kì đơn giản, pác í đang muốn vượt kỉ lục bộ truyện tranh dài nhất thế giới (126 vol) , tên gì mình quên rồi, pác í bảo chưa làm nên kỉ lục, pác í chưa hi sinh, pác í chưa dừng lại:))
Conan còn dài, ai cũng mong kết thúc, nhưng khi kết thúc rồi, chúng mình lấy gì mà đọc, lấy gì mà chờ đợi???? :-s
 
nhưng mình thấy sự vô lí là chưa ra tập cuối làm sao ông GOSHO AOYAMA lại tiết lộ bí mật,mấy tin nhảm đó ở đâu ra:KSV@07:nếu ổng tiết lộ thì đâu ai thèm đọc truyện của ổng bởi bik tập cuối woa nản hay woa là màu mè cho nên ko ai được tin mấy lời nói nhảm trên mạng,chẳng qua họ rỗi tự nhiên đặt ra ba cái mớ tầm phào nhảm nhí ko đâu ra đâu thôi!!!hãy tin vào chính mình để ko bị lừa chứ,nếu tin kết cục bi thảm hay hạnh phục khi đọc tập cuối chính thức bạn lai thấy nản và hối tiếc tại sao mình lại tin để cho càm hứng làm fan của Conan tụt đi rồi sao lại buồn và tự nhiên thấy hận mấy ng` đó là có án mạng woa,hi hi^^:KSV@09::KSV@09:ngồi tức woa tự nhiên nói nhảm!!tức mấy ng` tung tin đồn nhảm ý:KSV@09::KSV@09:đừng để bị lừa nhé^^:KSV@06::KSV@06::KSV@06::KSV@05::KSV@05::KSV@05::KSV@04::KSV@04::KSV@04:
 
tác giả còn chưa nghĩ ra cái kết mà mình lên goole tìm nó ra gần chục cái kết khác nhau mà cái nào cũng có mấy câu như''do tác giả GA viết ''hay''cập nhật thông tin từ nhật ''thấy mấy bài đó nhảm quá bỏ ý định tìm đoạn kết luôn:KSV@02:
 
tác giả còn chưa nghĩ ra cái kết mà mình lên goole tìm nó ra gần chục cái kết khác nhau mà cái nào cũng có mấy câu như''do tác giả GA viết ''hay''cập nhật thông tin từ nhật ''thấy mấy bài đó nhảm quá bỏ ý định tìm đoạn kết luôn:KSV@02:
Quá chính xác! Cứ kiên nhẫn bạn nhé.
+"...trong tình yêu đợi chờ là hạnh phúc...":KSV@13:
+"...mà năm tháng đã dần qua...Chờ người đến bao giờ....":KSV@19:
:KSV@08:
 
Kệ đi bạn, chờ cũng tốt mà, vừa hồi hộp vừa phát triển chiều cao:KSV@05:
 
đúng ra là có hơn 20 cái kết cơ
 
chờ mòn tuổi của mình thôi
 
Bạn nói rất giống mình nghĩ:KSV@03:, bạn còn thiếu tí là conan nghỉ học không kém gì Shin đâu:KSV@05:. Thật sự đối với 1 người giàu trí tưởng tượng như ổng thì việc nghĩ ra những cái câu truyện, nói thẳng ra là vớ vẩn( Xin lỗi những ai là fan cuồng nha:KSV@17:), về động cơ gây án, như những vụ bạn nói ở trên, nhưng vụ mình thấy vớ vẩn nhất là phong lâm hỏa sơn, gì mà cá cược thua rồi giết từng đấy người chứ... rồi lại còn vụ quỷ khuyển, không quan tâm đến mẹ là giết hết:KSV@08:...
Đọc conan mang lại cảm giác thú vị vì thực sự nhiều khi mình thấy có những suy luận rất hợp lí, như vụ giải mật thư mà bố Kid gửi cho bố conan, hay những vụ gặp bọn áo đen... Nhưng thật sự bjo...nhàm quá. Hôm trước xem lại cái phim the dark night, nghĩ lại mới thấy tiếc cho conan. 1 kết thúc mở như the dark night thật sự làm người xem thỏa mãn, nên nó được xếp hạng rất cao trên bảng xếp hạng IMDB; nếu conan tôn trọng cốt truyện hơn, tức là viết liền mạch hơn, thì 1 cái kết mở cũng có thể chấp nhận được. Nhưng với việc quá lan man với những vụ án, làm thế nào để tác giả có thể kết hợp tất cả mớ bòng bong này thành 1 cái kết được.

(PS: Mình không nhớ tập bao nhiêu nhưng hồi xưa đọc có cái tập mà conan suy luận sai, là cái vụ xiết cổ trên xe hơi mà ở bãi đỗ xe, dùng cái kiểu mà nâng cửa kính để làm căng dây, xong dùng cái ôtô đồ chơi thu lại cái dây đấy đấy. Thử hỏi, dây buộc chặt vào cổ, không đứt cổ thì làm sao thu lại dây được:KSV@09:)
 
×
Quay lại
Top