Tại sao Vermouth bảo vệ Conan và muốn giết Haibara?

haruka1381999

Búp bê bằng bom
Thành viên thân thiết
Tham gia
16/12/2012
Bài viết
146
Bạn lamk4750 đã có hỏi mình một câu thế này:
Mk rất đồng ý vs bạn .nhiều ngườj cứ nghĩ Ver uống Aptx nhưg ko phảj... Mà mk hỏj bạn luôn:bạn có pjết vì lý do gì mà Ver giữ im lặng vjệc Conan bị teo nhỏ và muốn gjêt Ai bằng được ko?
Cái này mình chỉ trả lời theo suy luận của mình, chứ đúng hay không thì chưa biết. :KSV@09:
Lí do rất đơn giản: Vì Ran yêu Shinichi. Nói khơi khơi thì hơi khó hiểu nhỉ? Bây giờ mình cùng phân tích nhá:
Trở lại vụ án tên ác quỷ đường phố ở tập 35:
KenhSinhVien-tap35trhcl-1.jpg


KenhSinhVien-tap35trhcl2-1.jpg

Bạn hãy chú ý đến chi tiết tên giết người bị thương ở bụng phải (trong hình là bên trái nhưng do sách in ngược nên chắc là bên phải). Và khi nói chuyện điện thoại với Yukiko, Sharon/Vermouth cũng dùng tay ôm bụng phải giống như tên giết người.
Tập 42:
KenhSinhVien-tap42trhcl.jpg


Thêm một chi tiết nữa là khi nói "Move it, angel", Vermouth đã nhớ đến cảnh Ran cứu tên giết người, chứng tỏ lúc đó cô ở đó. Lại thêm góc nhìn từ dưới lên, chứng tỏ lúc đó Vermouth đang hóa trang thành tên giết người và được Ran cứu sống. Mọi chuyện có thể đã diễn ra thế này:
-Trường hợp 1: Vermouth được giao nhiệm vụ đi giết tên ác quỷ đường phố vì một lí do gì đó. Trước khi bị giết, tên giết người đã kịp bắn một phát súng vào bụng Vermouth làm cô bị thương. Nhưng cô đã cho hắn ăn 2 viên kẹo đồng vào đầu và chết ngay tại chỗ. Tất cả các phát súng đều được bắn lúc có tiếng sấm sét nên Ran không nghe được hoặc họ đã bắn lẫn nhau trước khi Ran và Shinichi lên. Sau đó, Vermouth cải trang thành tên giết người và chạy xuống. Lúc Vermouth chạy xuống thì gặp Ran...(phần sau tự hiểu).:KSV@04:
-Trường hợp 2: Chẳng có tên ác quỷ đường phố nào cả và cũng chẳng phải giết người không có chủ ý. Vermouth cải trang thành một người khác và bắt đầu đi trừ khử những người đã định trước. Cô đã bị một trong những nạn nhân bắn bị thương và phải chạy lên ngôi nhà hoang để chạy trốn FBI. Vermouth đã dùng một người giả làm "hình nhân thế mạng" để cảnh sát tưởng tên giết người đã chết... (phần sau tự hiểu)
Như ta đã biết, Vermouth là một người trọng tình trọng nghĩa, có ơn phải báo, cô đã nợ Ran một mạng nên cô sẽ trả ơn. Trong tập 42, Vermouth đã chần chừ khi định bắn Ran và bị lãnh một phát đạn của Jodie. Cô muốn bảo vệ Conan vì cô biết Conan là Shinichi và là người mà thiên thần của cô thích. Với một người như Vermouth thì việc biết Ran thích Shinichi chẳng có gì là khó cả, chỉ cần để ý cách Ran nhìn Shin và điều tra một chút là đủ biết. Vermouth muốn giết Haibara cũng vì lí do đó, Haibara là người luôn ở bên cạnh Shinichi và rất yêu cậu. Quan sát một chút là biết thôi. Do đó, Vermouth phải bảo vệ Conan và giết Haibara để "dọn đường" cho ân nhân của cô. Đó là trả ơn theo cách của một sát thủ.:KSV@05:
Ý kiến của mình chỉ có nhiêu đó thôi, mong các tiền bối chỉ giáo (ai không phải tiền bối mà chỉ giáo tầm bậy là biết. Hừ. Mình lại giở trò bá đạo rồi:KSV@08:)
 
Mình thấy suy luận của bạn ko hợp lý cho lắm. Mặc dù mk đặt ra câu hỏj nhưg hjện tại mk cũg đã có câu trả lờj:

Ver luôn bảo vệ Conan vì bà ta cho rằng cậu bé là viên đạn bạc có thể phá huỷ tổ chức. ko piết vì 1 lý do gì mà Ver luôn hi vọg tjêu diệt đk tổ chức và vì thế Ver đã tìm đc viên đạn bấy lâu bà tìm kiếm ,chíh là conan.Dĩ nhjên Ver phảj dấu chuyện teo nhỏ để bảo vệ cậu nhóc

Ver luôn muốn gjết Ai chắc ko phảj vì lý do bạn nêu.Ai là 1 cô bé kín đáo trog việc tình cảm thì làm sao Ver có thể bjết cô thích Conan đc.Ngay cả chúg ta cũg chưa có bằg chứng nój rằg Ai thích Conan. Còn nếu theo cách của bạn thì vjệc gì ver phảj giết Ai trog khj Ai là ngườj hy vọng duy nhất để gjúp Conan trở thành ngườj lớn để đến vs Ran.và mk cũng nghĩ Ver ko thích xen vào chuyện tình cảm của ngườj khác đâu.
Còn lý do Ver muốn gjết Ai bằng đc chắc có ljên quan đến APTX và bố mẹ Ai
 
vụ tập 35,ver cải trang để giết Akai,va được ran cứu mạng
 
nghe thì thấy bạn hơi nhảm đấy,có ai nói là bạn rất nhảm chưa
 
Ver ko pải giết Âi zì zọn đường đâu, tại zì con gái cô đã bị chết vì uống viên thuốc chưa hoàn chỉnh của Atsushi(bố Ai) mà thui, Ver giết Ai zì mún trả thù cho con gái cô mừ thui
 
Ver ko pải giết Âi zì zọn đường đâu, tại zì con gái cô đã bị chết vì uống viên thuốc chưa hoàn chỉnh của Atsushi(bố Ai) mà thui, Ver giết Ai zì mún trả thù cho con gái cô mừ thui
cáj này chưa thể chắc chắn đc đâu bạn .chúg ta cũg chưa chứg minh được con gáj của Ver có thực sự tồn tạj trên cõj đờj này hay ko
 
một bái suy luận không đc hợp lí cho lắm.
những người trong tổ chức áo đen sẽ không hành động như vậy.
 
Theo mình thì có 3 lí do khá rõ ràng:
1. Ver luôn muốn tìm ra 1 viên đạn bạc thật sự có thể xuyên thủng tổ chức và viên đạn bạc Ver phát hiệnchính là Conan/Shin. Có rất nhiều thành viên của BO bất mãn vs tổ chức (như chị của Haibara) nhưng rời khỏi BO cũng = chết nên phá hủy tổ chức còn hơn. Có lẽ Ver cx bất mãn với BO và muốn phá hủy nó.
2. Ver biết Conan là Shin mà Ver chơi thân với mẹ Shin => bạn bè ko giết hại nhau
3. Ver rất quý Angel-Ran => có vẻ Ran chạm đến phần lương thiện trong Ver => Mỗi cảnh Ver nghĩ đến Ran thì đều có Shin bên cạnh => sao nỡ giết ny Angel chứ
 
Mình nghĩ Vermouth quý Ran với Shinichi như nhau bởi vì họ đã làm trái tim lạnh lùng của một sát thủ rung động . Ran và Shin cứu sống Ver , Ver hỏi tại sao thì Shin nói :

KenhSinhVien-tap35trhcl-1.jpg

Và cũng như mấy bạn trên đó . Ver coi Shin/Conan là viên đạn bạc có thể phá hủy "pháo đài đen" .( Trong khi Gin lại nghĩ đó là Akai Shuichi ) . Nên cô mới bảo vệ Conan/Shin và Ran .
 
Ran tốt bụng nên mới được cứu ( do Ran cứu Vẻ mà):KSV@07:
 
Mình thấy nó vô lý quá nên đọc có 1 nửa, suy luận hơi khập khiễng nên khá khó hiểu
 
Cái lí do vì sao Ver muốn giết Ai quá nhảm >.<
Cái đầu thì không biết nói gì luôn :)))
Mong là bạn đọc kĩ những tập Conan đã ra >.<
 
KenhSinhVien-tap35trhcl-1.jpg

Cái hình ảnh này khi xuất bản thì dịch hay hơn. Nhớ có 1 câu là:
"Tôi không biết tại sao mọi người lại giết hại lẫn nhau, nhưng đâu cần một lí do nào để cứu một ai đó"
 
Bạn có biết bạn nói rất phũ không? Bài này có thể khiến Fan Ai (như mình) không ưa, hay huỵch toẹt ra là ghét bạn đấy
 
Nếu Vermouth đọc được những dòng này sẽ té xỉu, bảo là "Đừng xúc phạm tôi!".
Một cách giải thích rất "cẩm hường cẩm huệ"... =))
 
Suy luận qua vớ vấn, cái việc ôm bụng kia của Sharon chả có ý nghĩa gì cả. Chẳng có tên ác quỷ đường phố vậy sao ông tài xế taxi kia lại sợ và nghĩ Akai là ác quỷ đường phố? Ver muốn trả ơn Ran thì việc quái gì phải bảo vệ Shin? Làm như Ver thích xen vào chuyện tình cảm người khác ấy
 
×
Quay lại
Top