Tạm biệt tháng 11, chào tháng 12

ly quoc

I'm fine!
Thành viên thân thiết
Tham gia
18/4/2013
Bài viết
12.616
Cuộc sống này rất ngắn ngủi, đừng phung phí thời gian vào những việc không cần thiết, vì thời gian chính là vật liệu của cuộc sống...

Chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là hết năm 2014, bạn từng lãng phí nhiều thời gian? Không còn thì giờ để nuối tiếc nữa, chỉ có thể bắt nhịp và thay đổi.

Luôn có người rèn luyện khẩu ngữ khi bạn đang vùi mình trong Facebook.

Luôn có người miệt mài đọc sách khi bạn chơi game.

Luôn có người tổng kết những thiếu sót, ngẫm lại cái được, mất của bản thân khi bạn đang ngủ say.

Đừng để bạn của ngày mai chán ghét bản thân chưa từng nỗ lực cho hôm nay. Một tháng, đủ để tạo ra sự thay đổi. Hành động thôi nào!

Cuộc sống này rất ngắn ngủi, đừng phung phí thời gian vào những việc không cần thiết, vì thời gian chính là vật liệu của cuộc sống...

fc708863-8ff6-4a28-89d3-aaf515-1656-9757-1417397475.jpg

Mỗi ngày hôm nay đều là ngày mai trong tưởng tượng của bạn, thế nên hãy nỗ lực hết sức cho hiện tại.
Thời gian là công bằng cho tất cả chúng ta, sống 24 giờ một ngày, khác biệt chỉ là sự quý trọng.

Những người đi xa hơn bạn chưa hẳn đã thông minh, chỉ là mỗi ngày họ đi nhiều hơn bạn một ít.

Dù hôm nay bạn có cố gắng thế nào thì ngày mai chiếc lá khô vẫn rơi rụng. Vì vậy, hãy nỗ lực và sống hết mình cho ngày hôm nay.

Có ước mơ, hãy hành động ngay! Bởi mỗi ngày hôm nay qua đi đều là quãng thời gian tươi đẹp nhất của tuổi trẻ.

Một mình, để cho bản thân khoảng thời gian suy ngẫm...

Mỗi ngày hôm nay đều là ngày mai trong tưởng tượng của bạn, thế nên hãy nỗ lực hết sức cho hiện tại.

Nếu như bạn không tin tưởng vào thời gian và sự nỗ lực. Thứ đầu tiên phụ lòng bạn sẽ là thời gian.

Đau khổ nhất không phải là những giọt nước mắt của sự thất bại mà là hối hận vì chưa làm hết sức mình. Đừng để bạn của ngày mai chán ghét mình ngày hôm nay.


Tháng Mười hai lặng lẽ

Nỗi ám ảnh chập chờn trong sâu thẳm lòng tôi là sự bình yên của bạn - người vẫn đâu đây trong cuộc đời này...

Tháng Mười hai khẳn khiu trong chiếc áo nâu, khăn quàng cổ màu trắng điểm xanh. Thanh thản như người đã trút bỏ mọi ưu phiền, buồn bã, rảo bước nhẹ tênh.

Tháng Mười hai mắt lấp lánh kể câu chuyện một chàng trai nào vừa hào hứng báo tin vui: "Chị ơi, em chuẩn bị đi chụp hình...”.

Tháng Mười hai tủm tỉm xòe tay khoe bông hoa trắng trong như nụ cười rạng rỡ của cô gái nào vừa tự tin bước vào thế giới lung linh của tình yêu.

55253010-1253150649-ly-tri-2-8469-1415847603.jpg

Hình như tháng Mười hai bối rối đành nhờ mùa đông chuyển dùm lời chối từ?

Ôi, tháng Mười hai bắt đầu những điều đẹp đẽ nhường kia.

Quay sang phía ai, tháng Mười hai nhấm nháy một nụ cười:

- Này bạn, mình cũng nhận trao đổi những ước mơ đấy!

- Ồ tuyệt vậy sao? Mình vẫn luôn mơ ước có được bức email viết thật ngắn thôi, rằng: "Bạn thân mến, tôi bình yên”. Có thể không tháng Mười hai ơi?

Tháng Mười hai ngỡ ngàng, lẩm bẩm:

- Lẽ nào một bức email vậy thôi mà cũng là một niềm mơ ước hay sao?

Đúng vậy, tháng Mười hai à! Nỗi ám ảnh chập chờn trong sâu thẳm lòng tôi là sự bình yên của bạn - người vẫn đâu đây trong cuộc đời này.

Tôi lại nghe vi vu tiếng gió lùa qua inbox, lạnh lẽo. Hình như tháng Mười hai bối rối đành nhờ mùa đông chuyển dùm lời chối từ?


Tháng 12 dành riêng cho nó

Tháng 12 là tháng nó cảm nhận được hạnh phúc và còn là tháng của sự chia ly mà nó không hề mong muốn.

Một sáng sớm đầu tiên của tháng 12, nó cảm nhận tiết trời dường như se lạnh hơn mọi ngày. Quanh đi ngoảnh lại... thế mà đã sắp hết một năm. Tự dưng biết bao cảm xúc nửa mơ hồ, nửa thật cứ như quay về trong nó, thật xốn xang.

Tháng 12 của mấy mươi năm trước, là khi nó có mặt trên cõi đời này, là tháng nó cảm nhận được hạnh phúc và còn là tháng của sự chia ly mà nó không hề mong muốn.

Nó vẫn luôn xem tháng 12 như một nốt lặng trong một năm, để cho nó dừng lại soi rọi 11 tháng đã qua... và rồi theo một quy luật, nó vẫn cứ bước tiếp, chứ chẳng thể làm khác được.

de-2-3345-1417404522.jpg

Những cô gái tháng 12 thường đa tình, lãng mạn, sâu lắng và hay suy tư...

Nó từng nghe đâu đó lời nhận xét: "Những cô gái tháng 12 thường đa tình, lãng mạn, sâu lắng và hay suy tư...". Chẳng biết với ai ra sao, nhưng những điều này hoàn toàn chuẩn xác với riêng bản thân nó.

Có lẽ nó sẽ phải thôi băn khoăn về những điều được - mất và tự nhủ sẽ chẳng bao giờ đặt ra cho bản thân mọi hoài nghi mơ hồ "sao là thế này mà không phải thế kia?"... Bởi nó đã nhận ra một chân lý rằng "mỗi người sẽ mang một số phận của riêng họ. Cuộc đời vốn dĩ không cho ai tất cả, cũng chẳng hề lấy đi của ai mọi thứ". Chính vì lẽ đó, nó tự trấn an bản thân "dù sao mỗi ngày vẫn thấy mình bình an và khỏe mạnh... vậy là đã mừng lắm rồi".

Hít thở không khí trong lành, khởi động vài ba bài tập thể dục buổi sáng quen thuộc, nhấm một tách trà xanh ấm nóng... lòng bỗng nhẹ tênh.

Và ngày mai sẽ là ngày dành cho riêng nó!

Theo iOne-VnExpress
 
"Nó từng nghe đâu đó lời nhận xét: "Những cô gái tháng 12 thường đa tình, lãng mạn, sâu lắng và hay suy tư...". Chẳng biết với ai ra sao, nhưng những điều này hoàn toàn chuẩn xác với riêng bản thân nó."
 
"Nó từng nghe đâu đó lời nhận xét: "Những cô gái tháng 12 thường đa tình, lãng mạn, sâu lắng và hay suy tư...". Chẳng biết với ai ra sao, nhưng những điều này hoàn toàn chuẩn xác với riêng bản thân nó."
Là sao đây ta?
 
ly quoc Em thắc mắc có cô gái nào trong Ksv sinh tháng 12 không?
 
Tháng 12, tháng cuối cùng trong năm bao nhiêu xui xẻo của em lúc nào cũng dồn về tháng này, tháng 12 là ác mộng của riêng em :3. Hình như chị 2 sinh tháng 12 nè, còn có 21 ngày nữa thôi à. :)
 
×
Quay lại
Top