Tâm hồn bạn có màu gì?

Nobitashizukalove

<3
Thành viên thân thiết
Tham gia
3/11/2013
Bài viết
2.418
Hãy tưởng tượng một ngày, nếu không may làm hỏng màn hình điện thoại thân yêu của mình và đành phải mua một chiếc điện thoại mới, bạn sẽ:
A. Chọn một chiếc điện thoại sành điệu, cao cấp hơn cái cũ và tự nhủ sẽ cẩn thận hơn.

B. Chọn một chiếc điện thoại đen trắng cho an toàn.

C. Chọn một chiếc điện thoại y như cái cũ. Bạn rất thích nó và không muốn đổi.

Đáp án:
A. Tâm hồn bạn có màu hồng

Bạn thực sự rất lãng mạn và lạc quan. Dù có gặp không ít rắc rối hay xui xẻo trong cuộc sống nhưng bạn vẫn luôn giữ được nụ cười trên môi. Thái độ sống của bạn là tích cực, luôn hướng về phía trước. Chính cá tính đó của bạn cũng truyền cảm hứng cho mọi người xung quanh, khiến họ cảm thấy vui vẻ và yêu đời hơn khi ở bên bạn. Đôi khi bạn trở nên thật ngố và ngốc ngếch với những suy nghĩ của bản thân, nhưng điều đó không phải là một vấn đề nghiêm trọng. Chỉ cần bạn cẩn thận, chịu khó để ý những sai lầm trong quá khứ để rút kinh nghiệm, không tái phạm nữa thì cuộc sống của bạn sẽ còn tuyệt vời hơn.

B. Tâm hồn bạn có màu trắng

Bạn là một cô nàng/anh chàng cá tính. Bạn sống rất thực tế và hay thay đổi. Bạn rất ghét các nguyên tắc, quy luật, thậm chí không có quá nhiều thói quen trong cuộc sống vì bạn ghét sự rập khuôn, gò bó. Bạn muốn mỗi ngày trôi qua phải thực sự mới mẻ, như những dấu ấn đáng nghi nhớ trong đời. Với bản tính tò mò và cởi mở, bạn luôn cố gắng đem lại sự mới mẻ trong tất cả những gì bạn làm. Nhưng cũng chính điều đó tạo nên nhược điểm nơi bạn: có mới nới cũ, cả thèm chóng chán. Vậy nên, trong chuyện tình cảm, bạn nên hết sức lưu ý để tránh làm người khác tổn thương.

C. Tâm hồn bạn có màu vàng

Ấn tượng về bạn trong mắt người khác rất bình thường và trầm lặng. Nhưng nội tâm thì hoàn toàn ngược lại, suy nghĩ của bạn thực sự phức tạp và đi xa hơn rất nhiều so với những gì người khác có thể tưởng tượng. Bạn không thích sự thay đổi, nhưng khi điều đó xảy ra thì bạn lại hứng thú và quên đi sự e ngại ban đầu. Bởi vậy, khả năng thích nghi và xoay sở của bạn khá tốt, cho dù vẻ ngoài của bạn lại có phần nhút nhát và thậm chí là hơi yếu ớt. Nhược điểm lớn nhất của bạn là suy nghĩ quá nhiều. Bạn dễ bị đau đầu, mất ngủ cả đêm chỉ vì nghĩ về những điều “bé tí như con kiến”!
Fon Fon(Vnexpress Ione )

 
A. Tâm hồn bạn có màu hồng

Bạn thực sự rất lãng mạn và lạc quan. Dù có gặp không ít rắc rối hay xui xẻo trong cuộc sống nhưng bạn vẫn luôn giữ được nụ cười trên môi. Thái độ sống của bạn là tích cực, luôn hướng về phía trước. Chính cá tính đó của bạn cũng truyền cảm hứng cho mọi người xung quanh, khiến họ cảm thấy vui vẻ và yêu đời hơn khi ở bên bạn. Đôi khi bạn trở nên thật ngố và ngốc ngếch với những suy nghĩ của bản thân, nhưng điều đó không phải là một vấn đề nghiêm trọng. Chỉ cần bạn cẩn thận, chịu khó để ý những sai lầm trong quá khứ để rút kinh nghiệm, không tái phạm nữa thì cuộc sống của bạn sẽ còn tuyệt vời hơn.
 
A. Tâm hồn bạn có màu hồng
Bạn thực sự rất lãng mạn và lạc quan. Dù có gặp không ít rắc rối hay xui xẻo trong cuộc sống nhưng bạn vẫn luôn giữ được nụ cười trên môi. Thái độ sống của bạn là tích cực, luôn hướng về phía trước. Chính cá tính đó của bạn cũng truyền cảm hứng cho mọi người xung quanh, khiến họ cảm thấy vui vẻ và yêu đời hơn khi ở bên bạn. Đôi khi bạn trở nên thật ngố và ngốc ngếch với những suy nghĩ của bản thân, nhưng điều đó không phải là một vấn đề nghiêm trọng. Chỉ cần bạn cẩn thận, chịu khó để ý những sai lầm trong quá khứ để rút kinh nghiệm, không tái phạm nữa thì cuộc sống của bạn sẽ còn tuyệt vời hơn.


=))
 
Đáp án:
A. Tâm hồn bạn có màu hồng
Bạn thực sự rất lãng mạn và lạc quan. Dù có gặp không ít rắc rối hay xui xẻo trong cuộc sống nhưng bạn vẫn luôn giữ được nụ cười trên môi. Thái độ sống của bạn là tích cực, luôn hướng về phía trước. Chính cá tính đó của bạn cũng truyền cảm hứng cho mọi người xung quanh, khiến họ cảm thấy vui vẻ và yêu đời hơn khi ở bên bạn. Đôi khi bạn trở nên thật ngố và ngốc ngếch với những suy nghĩ của bản thân, nhưng điều đó không phải là một vấn đề nghiêm trọng. Chỉ cần bạn cẩn thận, chịu khó để ý những sai lầm trong quá khứ để rút kinh nghiệm, không tái phạm nữa thì cuộc sống của bạn sẽ còn tuyệt vời hơn.


A. Tâm hồn bạn có màu hồng
Bạn thực sự rất lãng mạn và lạc quan. Dù có gặp không ít rắc rối hay xui xẻo trong cuộc sống nhưng bạn vẫn luôn giữ được nụ cười trên môi. Thái độ sống của bạn là tích cực, luôn hướng về phía trước. Chính cá tính đó của bạn cũng truyền cảm hứng cho mọi người xung quanh, khiến họ cảm thấy vui vẻ và yêu đời hơn khi ở bên bạn. Đôi khi bạn trở nên thật ngố và ngốc ngếch với những suy nghĩ của bản thân, nhưng điều đó không phải là một vấn đề nghiêm trọng. Chỉ cần bạn cẩn thận, chịu khó để ý những sai lầm trong quá khứ để rút kinh nghiệm, không tái phạm nữa thì cuộc sống của bạn sẽ còn tuyệt vời hơn.

=))

S2 à, chúng ta đều có tâm hồn màu hồng nà =))
 
C. Tâm hồn bạn có màu vàng

Ấn tượng về bạn trong mắt người khác rất bình thường và trầm lặng. Nhưng nội tâm thì hoàn toàn ngược lại, suy nghĩ của bạn thực sự phức tạp và đi xa hơn rất nhiều so với những gì người khác có thể tưởng tượng. Bạn không thích sự thay đổi, nhưng khi điều đó xảy ra thì bạn lại hứng thú và quên đi sự e ngại ban đầu. Bởi vậy, khả năng thích nghi và xoay sở của bạn khá tốt, cho dù vẻ ngoài của bạn lại có phần nhút nhát và thậm chí là hơi yếu ớt. Nhược điểm lớn nhất của bạn là suy nghĩ quá nhiều. Bạn dễ bị đau đầu, mất ngủ cả đêm chỉ vì nghĩ về những điều “bé tí như con kiến”!

Qúa chuẩn -_-
 
"C. Tâm hồn bạn có màu vàng Ấn tượng về bạn trong mắt
người khác rất bình thường
và trầm lặng. Nhưng nội tâm
thì hoàn toàn ngược lại, suy
nghĩ của bạn thực sự phức
tạp và đi xa hơn rất nhiều so với những gì người khác có
thể tưởng tượng. Bạn không
thích sự thay đổi, nhưng khi
điều đó xảy ra thì bạn lại
hứng thú và quên đi sự e
ngại ban đầu. Bởi vậy, khả năng thích nghi và xoay sở
của bạn khá tốt, cho dù vẻ
ngoài của bạn lại có phần
nhút nhát và thậm chí là hơi
yếu ớt. Nhược điểm lớn nhất
của bạn là suy nghĩ quá nhiều. Bạn dễ bị đau đầu, mất ngủ cả đêm chỉ vì nghĩ về
những điều “bé tí như con
kiến”!"
Khỏi chỉnh r :3 =)) đúng từng chữ.
 
A. Tâm hồn bạn có màu hồng
Bạn thực sự rất lãng mạn và lạc quan. Dù có gặp không ít rắc rối hay xui xẻo trong cuộc sống nhưng bạn vẫn luôn giữ được nụ cười trên môi. Thái độ sống của bạn là tích cực, luôn hướng về phía trước. Chính cá tính đó của bạn cũng truyền cảm hứng cho mọi người xung quanh, khiến họ cảm thấy vui vẻ và yêu đời hơn khi ở bên bạn. Đôi khi bạn trở nên thật ngố và ngốc ngếch với những suy nghĩ của bản thân, nhưng điều đó không phải là một vấn đề nghiêm trọng. Chỉ cần bạn cẩn thận, chịu khó để ý những sai lầm trong quá khứ để rút kinh nghiệm, không tái phạm nữa thì cuộc sống của bạn sẽ còn tuyệt vời hơn.


:KSV@09: bây giờ thì em đã biết vì sao mý đứa bạn hay chửi em bị khùng=))=))=))=))=))=))=))

 
Cớ gì mà nãy giờ có tui khác biệt =))
B. Tâm hồn bạn có màu trắng

Bạn là một cô nàng/anh chàng cá tính. Bạn sống rất thực tế và hay thay đổi. Bạn rất ghét các nguyên tắc, quy luật, thậm chí không có quá nhiều thói quen trong cuộc sống vì bạn ghét sự rập khuôn, gò bó. Bạn muốn mỗi ngày trôi qua phải thực sự mới mẻ, như những dấu ấn đáng nghi nhớ trong đời. Với bản tính tò mò và cởi mở, bạn luôn cố gắng đem lại sự mới mẻ trong tất cả những gì bạn làm. Nhưng cũng chính điều đó tạo nên nhược điểm nơi bạn: có mới nới cũ, cả thèm chóng chán. Vậy nên, trong chuyện tình cảm, bạn nên hết sức lưu ý để tránh làm người khác tổn thương.
Chuẩn~ Từng nét một~ :3
 
A. Tâm hồn bạn có màu hồng
Bạn thực sự rất lãng mạn và lạc quan. Dù có gặp không ít rắc rối hay xui xẻo trong cuộc sống nhưng bạn vẫn luôn giữ được nụ cười trên môi. Thái độ sống của bạn là tích cực, luôn hướng về phía trước. Chính cá tính đó của bạn cũng truyền cảm hứng cho mọi người xung quanh, khiến họ cảm thấy vui vẻ và yêu đời hơn khi ở bên bạn. Đôi khi bạn trở nên thật ngố và ngốc ngếch với những suy nghĩ của bản thân, nhưng điều đó không phải là một vấn đề nghiêm trọng. Chỉ cần bạn cẩn thận, chịu khó để ý những sai lầm trong quá khứ để rút kinh nghiệm, không tái phạm nữa thì cuộc sống của bạn sẽ còn tuyệt vời hơn.
Chuẩn , đúng y luôn
 
C. Tâm hồn bạn có màu vàng

Ấn tượng về bạn trong mắt người khác rất bình thường và trầm lặng. Nhưng nội tâm thì hoàn toàn ngược lại, suy nghĩ của bạn thực sự phức tạp và đi xa hơn rất nhiều so với những gì người khác có thể tưởng tượng. Bạn không thích sự thay đổi, nhưng khi điều đó xảy ra thì bạn lại hứng thú và quên đi sự e ngại ban đầu. Bởi vậy, khả năng thích nghi và xoay sở của bạn khá tốt, cho dù vẻ ngoài của bạn lại có phần nhút nhát và thậm chí là hơi yếu ớt. Nhược điểm lớn nhất của bạn là suy nghĩ quá nhiều. Bạn dễ bị đau đầu, mất ngủ cả đêm chỉ vì nghĩ về những điều “bé tí như con kiến”!
gần đúng hết :3, cơ mà nhiều người tâm hồn màu hồng quá =))
 
Tâm hồn màu nắng:D
 
Tại sao ko ai màu trắng? :KSV@16:
 
A. Tâm hồn bạn có màu hồng

Bạn thực sự rất lãng mạn và lạc quan. Dù có gặp không ít rắc rối hay xui xẻo trong cuộc sống nhưng bạn vẫn luôn giữ được nụ cười trên môi. Thái độ sống của bạn là tích cực, luôn hướng về phía trước. Chính cá tính đó của bạn cũng truyền cảm hứng cho mọi người xung quanh, khiến họ cảm thấy vui vẻ và yêu đời hơn khi ở bên bạn. Đôi khi bạn trở nên thật ngố và ngốc ngếch với những suy nghĩ của bản thân, nhưng điều đó không phải là một vấn đề nghiêm trọng. Chỉ cần bạn cẩn thận, chịu khó để ý những sai lầm trong quá khứ để rút kinh nghiệm, không tái phạm nữa thì cuộc sống của bạn sẽ còn tuyệt vời hơn.


Màu hồng sao? Mình ghét màu hồng, sao không có màu đen vậy ta?=))
 
×
Quay lại
Top