Tâm sự về Pharaong Atemu ( Yami Yugi) và Anzu trong YugiOh

Daisy_girl

Vua Atemu x Hoàng hậu Hoa trinh nữ Anzu
Thành viên thân thiết
Tham gia
7/4/2012
Bài viết
786
Chủ đề này chỉ đơn giản là muốn bày tỏ nỗi lòng.
Bài 1:

Phải mất một thời gian để em có thể xác định về tình yêu của em dành cho ngài. Nó không chỉ đơn giản là tình yêu của một con người dành cho người tốt hoặc tình yêu của một người dành cho thần tượng của mình mà thôi. Ngoài hai tình yêu đó thì tình yêu của em dành cho ngài có sự đặc trưng được gọi là tình yêu nam nữ (hay đúng hơn là tình yêu của một cô gái dành cho một chàng trai).

Đến giờ em mới thẳng thừng khẳng định điều này vì em cảm thấy ngập ngừng. Người ta thường bảo có sự nhầm lẫn khi yêu ai đó và có người đã yêu ai lúc đầu vẫn chưa hoàn toàn một mực bảo dám cho rằng đó là tình yêu và cứ thắc mắc tự hỏi bản thân mình liệu đó là tình cảm gì, phân tích rồi mới đưa ra kết luận.

Em cũng gần khá giống như vậy chăng? Lí do khiến em phát biểu rằng em yêu ngài là tình yêu của nữ đối với em vì em luôn cảm thấy chỉ cần nhìn ngài cũng khiến lòng mình rộn ràng. Đôi lúc việc đó lại gây cho em cảm giác ngại ngần khi phải nhìn ngài vì em khó mà kiềm lòng mình. Nghe có vẻ bất thường hé? Từng cử chỉ, từng động tác, lời nói, vẻ ngoài…tất cả khiến em nhộn nhịp, chìm đắm vào nó. Đột nhiên có chút buồn khi nghĩ đến nổi buồn của ngài. Có hôm tình cờ em đọc được lời của một fan viết với nội dung giống y chang những gì em nghĩ ngợi và cảm giác rằng nếu trên đời này có một người như ngài mà yêu em để em lấy người đó. Tiêu chuẩn lựa chọn của em quá cao nên em không nghĩ rằng trên đời này có được người như vậy nên em cứ muốn có một chàng trai như ngài. Nêu ra cho vui thôi chứ nếu bảo em xứng với người như vậy thì chắc chắn là không rồi nhưng em vẫn muốn như vậy. Em có nhiều khuyết điểm vậy nên em không thể chọn người có khuyết điểm. Dù em không xứng nhưng em biết em hợp với một người như ngài.

Tình yêu em dành cho ngài không khác gì so với những câu chuyện về cảm xúc mà Anzu dành cho ngài. Nó có sự đồng cảm. Người ta thường bảo người phụ nữ có thể dâng hiến tất cả cho chàng trai mà mình yêu. Em khẳng định điều này là đúng: tâm tư của Anzu, tình cảm của cô ấy rất thật trong tâm tư bình thường của một con người trong cuộc sống. Có lẽ chỉ có sự hời hợt mới không nhận ra. Cám ơn các fan Atem x Tea đã giúp thể hiện những điều mà tác giả đã tảng lờ, hời hợt không chăm chút thể hiện.

Em ghét suy nghĩ u ám của những fan dành cho ngài. Họ buồn cho ngài thì em hiểu nhưng em luôn mang trong lòng niềm hi vọng và em nghĩ ngài không đi xa. Ai biết sau sự việc đó sẽ dẫn đến đâu trong thế giới huyền bí đó. Nó hoàn toàn khác với thế giới ở đây, cũng như thế giới của bộ truyện Princess mà em đã đọc. Thế giới không có sự thần tiên.

Ngài là thế giới tưởng tượng thần tiên cho nên bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra.

Em khó chịu những quan điểm cho rằng không cô gái nào hợp với ngài. Em quan tâm và tôn vinh nhân vật nữ và điều rõ ràng em thấy chỉ có những người có suy nghĩ lệch lạc này là sự sỉ nhục dành cho những nhân vật nữ cũng như tình yêu của em dành cho họ và phủ định những đạo lí. Điều mà em nhận thấy chàng trai giống ngài hợp với hầu hết cô gái xinh đẹp, yếu đuối, có đức hạnh. Sự bảo vệ, sự quan tâm, sự tôn trọng, tính chiếm hữu sẽ luôn là điều mà một cô gái cần ở một chàng trai.

Em yêu Anzu (Teana) và em chỉ thấy ngài và chị ấy thật sự là cặp đôi đẹp nhất trên đời này. Nó đẹp thế nào thì em không muốn nhắc lại vì tất cả đều đã rõ. Em rất ghen cho Anzu (hoặc Teana) mỗi khi nghĩ đến việc có cô gái nào khác bên cạnh ngài. Và ngược lại em cảm thấy khó chịu và ghen tức khi người ta cáp Anzu (hoặc Teana) cho bất cứ chàng trai nào khác mà không phải là ngài.

Đồng thời em cũng không đồng tình với việc ai đó ghen tỵ với bất cứ cô gái nào ở bên cạnh ngài. Đơn giản vì em chấp nhận Anzu (hoặc Teana) là cô gái duy nhất của ngài. Và ngài là người duy nhất mà cô ấy yêu thương và sẳn sàng dâng hiến mãi mãi.

Đây thật sự không phải một bài viết với văn chương bay bỗng, nên thơ…mà chỉ là những lời muốn viết ra.

Nếu em gặp tình huống như Anzu thì em cũng vậy. Mãi mãi hết lòng hướng về ngài.

Mãi mãi yêu ngài, Pharaong Atemu.
 
×
Quay lại
Top