Tang thương nơi xóm nghèo

Training

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
21/7/2011
Bài viết
4.659
Tang thương nơi xóm nghèo

"Ba ơi! Má đâu rồi?!". Tiếng khóc ngặt nghẽo của bé Huy ở bệnh viện-con của vợ chồng anh Hùng- chị Mến bị xe tải tông chết thảm chiều 18/2 khiến ai cũng ngậm ngùi, xót thương cho cháu mới 5 tuổi phải chịu cảnh mồ côi.
> Xe tải tông hai xe máy, vợ chồng chết thảm/Bắt lái xe tải tông chết hai vợ chồng


Dù linh cữu vợ chồng anh Phan Thanh Hùng- chị Lê Thị Mến về nơi yên nghỉ cuối cùng vào chiều tối qua thế nhưng sáng nay, dòng người viếng tang vẫn đổ về thôn Tham Hội 2, xã Bình Thanh Đông, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) chật cứng cả lối đi. Trong khi bà con lối xóm tất bật lo ma chay cho hai vợ chồng trẻ thì cháu Huy (5 tuổi)- con của vợ chồng anh Hùng phải trải qua ca phẫu thuật cố định xương cẳng chân phải và khớp vai ở Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng.
Trước đó, chiều ngày 18/2, sau khi đi mua phụ tùng xe máy, đưa vợ con đi chơi dịp cuối tuần từ TP Quảng Ngãi trở về nhà, hai vợ chồng anh Hùng- chị Mến (cha mẹ của Huy) đã bị xe tải tông chết trên QL1A ở thôn Phong Niên Hạ, xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh còn Huy cùng vợ chồng người hàng xóm bị thương nặng phải đưa đi bệnh viện cấp cứu.
20-2,_Anh_2,_Tang_thuong_xom_ngheo.jpg

Bà Nguyễn Thị Vân (60 tuổi - mẹ anh Hùng) đau đớn trước sự ra đi đột ngột của hai vợ chồng con trai. Ảnh: Trí Tín. Sáng nay, vật vã trên nền nhà, bà Nguyễn Thị Vân (60 tuổi- mẹ anh Hùng) khổ đau tột cùng : " Con tôi ăn ở hiền lành, phúc đức mà phải tội gì mà phải chịu chết cùng lúc hai vợ chồng oan ức thế này. Thằng Hùng nói chợ vợ con vào TP Quảng Ngãi mua đồ phụ tùng về sửa xe máy cho người ta ai ngờ vợ chồng nó không trở về nhà nữa. Cu Huy mới tròn 5 tuổi, bập bẹ Mẫu Gíáo, cu Hải vừa lên 10 tuổi mà đã chịu cảnh mất cùng lúc cả cha lẫn mẹ, đau quá con ơi".
Học hết bậc THPT, do hoàn cảnh nghèo, anh Hùng đi học nghề sửa xe máy rồi mở tiệm sửa xe máy ở quê nhà. Cảm thương anh Hùng hiền lành, chất phác, cần mẫn làm ăn, chị Mến- người cùng xã đem lòng thương mến rồi hai người đi đến kết hôn vào năm 2002. Tròn một năm sau, bé Hải- con trai đầu lòng chào đời trong niềm vui khôn xiết của hai vợ chồng. Đến năm 2007, vợ chồng chị Mến tiếp tục sinh hạ bé Huy, niềm vui, hạnh phúc ngập tràn vì có được hai con trai kháu khỉnh, khỏe mạnh. " Đi đến đâu, thằng Hùng cũng tự hào vì có vợ đẹp, nấu nướng giỏi giang, có hai con trai bụ bẫm. Vậy mà hai vợ chồng nó chết trẻ khiến ai cũng bất ngờ, thương cảm". Anh Lê Văn Phúc, Người hàng xóm của vợ chồng anh Hùng xót xa nói.
20-2,_Anh_1,_Tang_thuong_xom_ngheo.jpg

Ông Lê Hội(77 tuổi- cha chị Mến) khóc ngất bên di ảnh của con rể và con gái bị chết oan ức vì tai nạn giao thông khi tuổi hãy còn quá trẻ. Ảnh: Trí Tín Đi tới đi lui thẫn thờ, ông Lê Hội (cha chị Mến) nhìn đăm đăm vào di ảnh con gái và con rể như thể chưa tin trước nỗi mất mát quá lớn này. Ông Hội bấu víu hai cánh tay trên vách nhà ông sui gia thảng thốt: " Vợ chồng tôi có 5 người con, trong đó con Mến là đẹp nhất nhà, mọi việc nội trợ bếp núc nó đều giỏi giang. Vậy mà vợ chồng nó đi rồi sao?!".
Bao nhiêu năm mở tiệm sửa xe máy ở xóm nghèo, hình ảnh người thanh niên cần cù, vui tính luôn để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng người dân nơi đây. " Vợ chồng thằng Hùng ăn ở tốt bụng lắm, ai đến sửa xe máy chưa có tiền nhiều khi sửa xong nó cười xòa bảo đi. Đời nghèo nghèo nhưng vợ chồng nó sống ở đây ai cũng thương, cũng quí". Chị Phan Thị Liên- nhà sát vách nhà vợ chồng anh Hùng cho biết.
Sáng nay, từ Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng, anh Phan Thanh Dũng (chú ruột của hai cháu Hải và Huy) điện thoại về quê nhà thông báo: Cu Huy nằng nặc khóc đòi cha, mẹ khiến cả xóm nghèo không cầm được nước mắt. Để động viên tinh thần bé Huy sau ca phẫu thuật, bà con lối xóm đã cử người đưa bé Hải (anh Trai của Huy) ra ngay Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng với em. " Cu Hải vừa ra đến bệnh viện, thấy cu Huy nằm trên gi.ường bệnh liền chạy vù đến ôm em khóc òa. Hai cháu nắm chặt đôi bàn tay bé xíu không chịu rời nhau ra khiến cả gian phòng ai cũng rưng rưng". Anh Dũng nghẹn ngào bộc bạch.
20-2,_Anh_3,_Tang_thuong_xom_ngheo.jpg

Bà con lối xóm ở thôn Tham Hội 2, xã Bình Thanh Đông, huyện Bình Sơn bàng hoàng trước cái chết đột ngột của vợ chồng trẻ anh Hùng- chị Mến vì tai nạn giao thông. Ảnh: Trí Tín Theo anh Dũng, trước mắt, gia đình tập trung chăm lo sức khỏe cho cháu Huy sớm điều trị lành vết thương ở Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng. Về lâu dài, khó khăn nhất là lo cho hai cháu con của vợ chồng anh Hùng- chị Mến ăn học đến tuổi trưởng thành rất mong sự quan tâm giúp đỡ của các nhà hảo tâm.
Trao đổi với Vnexpress.net chiều nay, Thượng tá Phan Văn Nhẫn, Trưởng Công an huyện Sơn Tịnh cho biết: " Ngay sau vụ tai nạn xảy ra, Công an huyện đã bắt khẩn cấp tài xế xe tải Bùi Tấn Việt quê ở Thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa vì vi phạm các qui định trật tự giao thông đường bộ. Việt đã khai nhận đã uống nhiều rượu trong khi đợi bán mì cho nhà máy mì Tịnh Phong, lúc về do thấm mệt, không làm chủ tay lái đã đánh võng gây ra vụ tai nạn nghiêm trọng khiến hai vợ chồng anh Hùng- chị Mến chết thảm và 3 người bị thương nặng".
Mọi sự quan tâm giúp đỡ xin liên hệ về anh: Phan Thanh Dũng (chú ruột của hai cháu Hải và Huy) ở thôn Tham Hội 2, xã Bình Thanh Đông, huyện Bình Sơn(Quảng Ngãi). Số điện thoại: 0977943464
Tên tài khoản: Phan Thanh Dung
Số tài khoản: 0271000965085
Chi nhánh Ngân hàng Vietcombank Quảng Ngãi.
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
×
Quay lại
Top