"Tẩy chay" trong giảng đường

heokool

Cà rốt, trứng hay hạt cà phê?
Thành viên thân thiết
Tham gia
22/9/2011
Bài viết
14.934
Nếu vấn nạn tẩy chay trong lớp học từng khiến nhiều teen đau đầu thì giờ đây, nó lại biến thành một căn bệnh của giới sinh viên. Chỉ cần một cử chỉ nhỏ hay một việc gì đó khiến một số nhân bất mãn là lập tức có ngay một nạn nhân của nạn tẩy chay tập thể.

1. Những lí do cực kì vô lý

Q, sinh viên năm 2 trường ĐH X, từng là nạn nhân của một vụ tẩy chay hội đồng chỉ vì lỡ…mặc áo “đụng hàng” với một cô bạn trong lớp.
Số là vừa tậu được chiếc áo khá đẹp, Q quyết định mặc nó đến giảng đường mà không hề biết rằng kiểu áo đó đã có một cô bạn cùng lớp mặc trước đó rồi. Nhưng do mặc khá hợp nên Q được các bạn trong lớp chú ý và khen ngợi nhiều hơn. Thế là cô bạn kia khó chịu ra mặt và ra sức nói xấu Q.
Vốn quen biết rộng nên cô bạn kia đã vận động được rất nhiều bạn trong lớp...tẩy chay Q vì lí do “Con nhỏ đó là chuyên gia bắt chước và ăn cắp ý tưởng của người khác”.
M (trường ĐHCN) lại bị tẩy chay chỉ vì khi đi, M có thói quen nhìn lên trên thay vì phía trước. Thế là ngay lập tức, M bị kết luận là “chảnh”, “khuôn mặt lúc nào cũng song song với mặt trời!


141209hdlop-734087-8605.jpg

Ảnh chỉ mang tính chất minh họa

2. Tẩy chay tập thể

Do số lượng sinh viên trong một lớp học khá đông nên nếu chỉ tẩy chay trong phạm vi “một mình” thì sẽ không có sức nặng. Thế là những nhân muốn tẩy chay người khác thường lôi kéo thêm nhiều người tham gia với mình theo hướng càng đông càng tốt.
H.Trang (sv năm 3 trường ĐH K) vì không thích một người bạn trong lớp nên quyết tâm làm cho các bạn cùng lớp cũng tẩy chay cô bạn kia. Cách thức thực hiện của Trang là dựa vào chức vụ và thế mạnh của mình để lôi kéo mọi người. Trang là lớp phó của lớp lại quen biết rộng nên hầu như chẳng ai muốn phật lòng cô nàng. Vậy là số thì a-dua, số vì không muốn xích mích với Trang nên cũng hùa theo cô nàng.

3. Nạn nhân lên tiếng

Cô bạn Y (sv năm nhất trường ĐH VL) vì trót quen với người cũ của một bạn trong lớp nên đã bị bạn ấy lôi kéo cả lớp tẩy chay.
Chẳng ai chịu nói chuyện, có thì chỉ ậm ờ cho qua, ngồi học mà chốc chốc Y lại bắt gặp những cặp mắt hình viên đạn hướng về phía mình. Biết là mọi người đã hiểu không đúng về mình nên Y cố hỏi rõ nhưng chẳng ai chịu nói mà chỉ nhất nhất tẩy chay cô nàng.

Y cho biết: “Học đại học nên những hoạt động nhóm, những phong trào đòi hỏi tính tập thể rất cao. Thế nên trong suốt thời gian bị tẩy chay, mình hầu như không thể tham gia vào bất cứ hoạt động nào của lớp. Thậm chí khi thầy yêu cầu thuyết trình nhóm cũng chẳng bạn nào chịu cho mình vào nhóm của họ. Đó là thời kì suy sụp và stress nhất của mình”. Nhiều lần Y còn định chia tay anh chàng kia để chấm dứt tình trạng trên. Rất may là anh chàng kia đã vào tận lớp đính chính lại, cộng với sự nổ lực của Y, mọi người mới trở lại bình thường.

Tẩy chay đang ngày càng trở nên phổ biến trong giới sinh viên. Cũng bởi vì cái tôi quá lớn của một số sinh viên cộng thêm môi trường đại học khá linh hoạt đã dẫn đến những xích mích không đáng có.
Đã là sinh viên thì chúng ta cần ý thức rằng chúng ta đã và đang trưởng thành, chúng ta không nên dung dưỡng tính đố kị và có ý muốn cô lập người khác. Không ai có quyền và cũng không thể nào đủ sức giới hạn khả năng giao tiếp và mối quan hệ của một người với cộng đồng.
Theo Mực Tím
 
×
Quay lại
Top