Tệ nạn “bao vây” làng đại học Thủ Đức

Totoro

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
17/12/2011
Bài viết
5.437
Ngoài việc phải lo nơi ăn, chốn ở, chuyện học hành… sinh viên làng Đại học Thủ Đức, TPHCM còn phải lo lắng trước những tệ nạn trộm cắp, cướp giật, tình trạng lộn xộn xảy ra hàng ngày ở đây, nhất là sinh viên ở tại KTX khu B.

Xe buýt, xe container "hoành hành"

Địa bàn làng đại học TPHCM (hay còn gọi là làng Đại học Thủ Đức) là nơi giáp ranh giữa TPHCM và Bình Dương. Tại đây có hơn 10 trường đại học và cao đẳng với khoảng 40.000 sinh viên đang học tập và sinh sống.

Nhiều hộ dân cư sống xen lẫn trong khu vực sinh viên, dẫn đến tình trạng sinh viên và người dân ra vào hàng ngày là không thể kiểm soát được. Vì vậy, việc quản lý của chính quyền địa phương cũng như các trường gặp không ít khó khăn.

662638-ktx-1-0d475.jpg

Xe bút, xe máy, sinh viên đi bộ "kèn cựa" nhau trên con đường nhỏ do cac tiệm tạp hóa tràn lan

Không những thế, thời gian gần đây rất nhiều xe container, xe tải thường xuyên ra vào khu vực làng đại học làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự và rất dễ gây tai nạn đối với các bạn sinh viên. Việc người dân sống xen lẫn với khu vực sinh viên nên rất khó để hạn chế cũng như cấm xe tải vào khu vực này được. Hàng ngày có tới hàng chục chiếc xe container, xe tải lớn nhỏ ra vào khiến khu vực làng đại học Thủ Đức gây lộn xộn và rất nguy hiểm.

Bên cạnh đó, tại các khu vực như trước cổng Trường ĐH Khoa học Tự Nhiên TPHCM, đường 02, trước cổng trường Đại học Quốc tế… từ 4 giờ chiều, các địa điểm bán đồ vỉa hè, bán đồ ăn mọc lên như nấm cộng với hàng nghìn sinh viên tan trường làm khu vực này nhộn nhịp, lộn xộn gây khó khăn cho các phương tiện lưu thông trong khu vực này, đặc biệt là xe buýt. Đã có không ít vụ tai nạn xảy ra do cảnh lộn xộn vào mỗi buổi chiều.

662638-ktx-2-9c836.jpg

Một nữ sinh viên bị "quái xế" tông thẳng vào người phải đi nhập viện (ảnh chụp chiều 9/11)

Đến tối hàng chục quán nhậu, quán internet, quán bida cũng bắt đầu sáng đèn để phục vụ khách hàng là các sinh viên cho tới sáng. Nhiều quán karaoke và massage trá hình cũng xuất hiện gần khu vực làng ĐH để phục vụ những vị khách ham chơi làm cho hình hình ở đây ngày càng phức tạp.

Bất ổn ở khu B

Thời gian gần đây, sinh viên các trường đại học thuôc làng đại học TPHCM luôn phải sống trong tình trạng lo sợ trước nạn trộm cướp, chém giết diễn ra ngày một phổ biến. Khi có người phát hiện và truy đuổi thì bọn chúng liều lĩnh chống trả tới cùng.
Lợi dụng lúc trời tối, nhiều con đường vắng người và thiếu ánh sáng như: đoạn đường từ KTX khu A đến Trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn, ĐH An Ninh, ĐH Bách Khoa… và từ ĐH Thể dục Thể thao ra quốc lộ 1A là những địa điểm mà bọn tội phạm thường chọn nơi hoạt động.

Bạn Nguyễn Văn Tới, sinh viên năm 3, Trường ĐH Khoa học Tự Nhiên cho biết chuyện mất xe máy, laptop… ở quanh các trường đại học là chuyện xảy ra hàng ngày, chỉ cần mất cảnh giác là mất như chơi.

662638-ktx-4-185ef.jpg

Đường vào khu B của KTX ĐHQG TPHCM vắng vẻ, um tùm cây cối

“Mới cách đây gần 2 tuần, một bạn sinh viên Trường ĐH Khoa học tự nhiên đang đi bộ từ trường về bị một người thanh niên giật cái túi xách có đựng máy tính xách tay chạy lên xe đồng bọn chờ sẵn rồi chạy mất. Nhiều bạn sinh viên và người dân nhìn thấy những cũng chẳng đuổi theo kịp vì bọn chúng phóng đi rất nhanh” – một sinh viên tên Tới nói.

KTX khu B nằm cách KTX khu A và các trường ĐH hơn 3km với 2 bên đường là rừng cây um tùm và các hồ nước, bãi đất trống lớn nhỏ. Vào mỗi buổi chiều nơi đây trở thành “thiên đường tình yêu” để các bạn trẻ tâm sự, hay là nơi câu cá, nơi tắm của rất nhiều sinh viên. Nhưng đến tối nơi đây lại trở nên vắng lặng, là nỗi khiếp sợ của các bạn sinh viên.

Bạn Nguyễn Thị Hoài An, sinh viên năm 2 Trường ĐH Khoa học Tự nhiên tâm sự: “Từ ngày em chuyển vào ký túc xá khu B ở trọ đến nay, niềm vui cũng có nhưng bọn em thấy lo lắng nhiều hơn trước tình trạng trộm cắp, cướp giật xảy ra hàng ngày. Vào buổi tối, bọn con gái chúng em ăn cơm xong là đứa nào về phòng đứa nấy đóng chặt cửa lại chứ không dám ra ngoài để đi chơi. Dịp lễ bọn em có muốn đi chơi đâu đó thì cũng phải đi thành đoàn có nhiều bạn nam hơn mới dám đi, không thì lại ở KTX đóng cửa học bài hoặc đi ngủ”.

662638-ktx-3-c2b4a.jpg

Nhiều sinh viên không dám ở KTX khu B vì ngại đường vắng, xa khu dân cư, thiếu an toàn

Từ đầu năm 2012, tội phạm lộng hành ngày càng liều lĩnh hơn, khi bọn chúng còn đánh đập cả những người bảo vệ bên trong và bên ngoài KTX nếu những bảo vệ này ngăn cản không cho chúng vào.

Ông Lương, bảo vệ trước cổng KTX khu B, cho biết, mới đây tài xế xe tải đâm vào đuôi xe buýt ngay đoạn gần bờ hồ thì anh Hiền (bảo vệ khu vực này) ra can ngăn tài xế xe tải. Tưởng đã xong xuôi mọi việc nhưng đến tối người tài xế này dẫn một nhóm thanh niên cầm gậy, típ sắt tấn công anh Hiền khiến anh bị thương ở đùi và gãy tay. Sau đó vài ngày, anh Phương (bảo vệ KTX khu B) cũng bị nhóm thanh niên uống rượu say tấn công khi không cho nhóm này vào trong KTX.

“Khoảng 20 ngày trước có một đôi nam nữ vì ngại hẹn hò trong KTX nên đã ra phía hồ đá để tâm sự thì bị nhóm thanh niên đến cướp. Người bạn trai chống trả bị nhóm côn đồ đâm và chết trên đường đi cấp cứu, còn cô bạn gái cũng bị thương nhẹ” – ông Lương kể.

Đặc biệt, vào chiều thứ 7 hàng tuần có hàng chục thanh niên tụ tập đua xe trên đoạn đường vào KTX khu B, ông Lương cuối tuần nào cũng phải gọi điện nhờ công an tới can thiệp, giải tán nhóm thanh niên này.

Mặc dù nhiều đoạn đường ra vào các khu KTX và trường đại học đã có bảo vệ túc trực hàng ngày. Nhưng trước sự mạnh động của bọn tội phạm hiện nay cũng như dịp cuối năm, phía chính quyền địa phương và cơ quan chức năng cần có biện pháp mạnh, trấn áp tội phạm để sinh viên yên tâm lo việc học hành.
Theo Dân Trí
 
Ờ, chuyện này nghe mọi người nói cũng lâu rồi....
 
chuyện này cũng thường thui !!! chỗ này nghe nhìu tệ nạn xảy ra rùi !!!! và dc lên báo cũng nhìu rùi !!!! lối sống chỗ này phúc tạp lắm
 
Sài Gòn chỗ nào mà chả thế, chẳng qua tại chỗ này có nhiều sinh viên nên báo chí tập trung soi mói thôi. Mình ở khu B và cảm thấy cũng chả có gì..Bình thường như cân đường hộp sữa...
 
Khu này mình từng ở, thấy buổi đêm đi chơi có sao đâu :)
Chỉ sợ đi với gái là ngán thôi :(
 
×
Quay lại
Top