Teen lớp 12 TP.HCM kêu cứu vì lịch học

_yul_

X = XI + I
Thành viên thân thiết
Tham gia
18/5/2012
Bài viết
2.973
Không còn sức chịu đựng, một học sinh lớp 12 đã kêu cứu vì lịch học quá "dày".

“Ngất ngư” vì lịch học

Cách đây vài ngày, một bạn lớp 12 trường THPT NTT, Gò Vấp (TP.HCM) đã viết thư kêu cứu. Thư bạn viết: “Mình vẫn biết việc thi tốt nghiệp lớp 12 và thi đại học là rất quan trọng nhưng không cần học một cách không có thời gian để học sinh thư giãn. Tụi mình phải học liên tục từ 6h30 đến 11h30, chiều 2h lại có tiết học, tất cả các buổi chiều phải lên trường để khảo bài…

Thứ 7 và chủ nhật không được nghỉ, tối mình đi học thêm rồi về làm bài tập trên trường đến có khi 1-2h sáng mới xong.

Mình cảm thấy mệt mỏi quá, ngày lễ cũng không được nghỉ vì có một số thầy cô kêu đi khảo bài. Thật sự học nhiều như vậy mình không học nổi. Dạo gần đây mình bệnh trầm cảm mà không có thời gian nói chuyện.

Mình và các bạn mong ban giám hiệu sẽ điều chỉnh lại thời gian học để tụi mình có thời gian học bài. Trường mình đã có rất nhiều người bị ngất đi vì quá kiệt sức, phụ huynh đã lên tiếng ý kiến về điều này nhưng không ai giải quyết.

Biết tương lai phía trước là rất quan trọng nhưng tụi mình cũng là những đứa học sinh cần được yêu thương, chứ không phải gỗ đá để thầy cô khi bực mình lại trút giận vào chúng em. Có ai cứu chúng em không?”.


on-thi1-835321-9067.jpg
Áp lực học tập khiến học trò "căng như dây đàn".

Tự cứu mình bằng cách nào?

Trước nỗi niềm của cậu học trò, chuyên gia tâm lý GS.TS. Vũ Gia Hiền - người có rất nhiều năm đứng trên bục giảng lẫn kinh nghiệm trong quản lý giáo dục đã có những chia sẻ rất thiết thực:

"Bạn đã nói đúng và nói thực trạng mà chính các bạn đang phải gánh chịu. Khi bạn bị bứt tóc thấy đau và khi bạn nhìn thấy người khác bị bứt tóc mà mình thấy đau. Bạn trả lời xem cái đau nào đau lâu hơn? Đây là vấn đề thực tế khi nhìn thấy con em mình bị học quá sức trong khi các thầy cô trong cuộc thì “tự bứt tóc mình”. Tại sao?

Tại vì thi tốt nghiệp không chỉ của riêng học sinh mà còn là thành quả của nhà trường. Nếu học sinh không tốt nghiệp có phần tại thầy cô nên các thầy cô “sợ tội” và bắt học sinh học như “tội đồ”.

Đọc thư của bạn HTN, tôi thực sự cảm thông và thương các em học sinh, các em khổ hơn thời chúng tôi đi học nhiều, và cũng thương thầy cô phải dạy các môn học thi, và trách nền giáo dục của chúng ta “tham quá”, nhân loại có bao nhiêu kiến thức bắt học sinh học hết.

Các trường cũng đâu khác được vì, quá trình giáo dục phải qua đánh giá là kỳ thi. Dù không chạy theo thành tích thì không trường nào muốn học sinh bị trượt thi nhiều. Đây là hỉnh ảnh “thương cho roi cho vọt"".

Vị chuyên gia cũng đưa ra một số giải pháp sau:


“Chỉnh” lại thời gian


"Bạn phải tự biết thu xếp thời gian. Ví dụ : 6h30 lên lớp đến 11h30 thì những giờ ra chơi phải tranh thủ nghỉ ngơi, “chợp mắt một chút”, đừng đùa nghịch quá sức. Trưa nghỉ từ 11h30 đến 2h thì tranh thủ ăn uống xong ngủ một chút.

Nếu bài tập còn nhiều thì cũng đừng thức liên tục đề làm mà nếu buồn ngủ là ngủ, khi nào ngủ say đến tột đỉnh mới dậy để làm tiếp.

Tránh vừa ngủ gật vừa học, vì như thế rất mệt mà lại không hết buồn ngủ. Và nếu vì quá buồn ngủ và quá mệt thì phải nghỉ dù bài tập làm chưa xong. Quá sức có thể bị ngất, bị rối loạn tâm thần rất nguy hiểm.


on-thi2-835321-9656.jpg
Trò chơi tập thể giúp xả căng thẳng.
Quẳng gánh lo đi


Trong thời gian thi chỉ vui chơi giải trí nhẹ nhàng, không tốn nhiều thời gian, không quá sức, chủ yếu là thư giãn, tức là xua đuổi mọi nỗi lo bài vở và có chút bất cần khi quá căng thẳng.

Trong thiền học có nói “quẳng gánh lo đi” là phương pháp giải phóng tâm lý cao nhất. Các thầy cô có nói gì thì chỉ một lời “chúng em cố gắng”, không nên tạo ra sự căng thẳng đối đầu, vì có thể ức chế stress.

Luôn luôn tự mỉm cười

Phải tập mỉm cười khi gặp khó khăn để tạo ra hóc-môn hưng phấn; thông tin cho cha mẹ, người thân về việc phải học để nhờ sự giúp đõ các công việc có thể nhờ được, chỉ tập trung vào việc học, ngủ, nghỉ, vui (không chơi), ăn uống điều độ. Làm được như thế các bạn tự nhiên sẽ thấy dễ chịu và vượt qua kỳ “vượt vũ môn” sắp tới.

Theo Mực Tím

 
cho ta than ké tí

t2, 5 tiết, thi gdcd
t3, 9 tiết, thi công nghệ
t4, 9 tiết, kt 1 tiết english
t5, 5 tiết, thi tin học
t6, 8 tiết, kt 1 tiết lí, thi sử, thi td, thi qp
t7, 5 tiết, kt 1 tiết ngữ văn + hình học
=))
 
thế này đã kêu cứu rồi sao, lịch học hồi lớp 12 của mình còn dày hơn nhiều ="=
 
Mình thấy lớp 12 học cũng bình thường, đâu có căng quá đâu, lại vui nữa
 
Mình thấy lớp 12 học cũng bình thường, đâu có căng quá đâu, lại vui nữa
Chắc tại bạn học giỏi....mình nhớ hồi đó học căng quá trời, áp lực thi đại học các thứ :KSV@08:
 
Chắc tại bạn học giỏi....mình nhớ hồi đó học căng quá trời, áp lực thi đại học các thứ :KSV@08:
Có giỏi gì đâu bạn...Đó là do mình cảm nhận thôi hihihi:)
 
lớp 12 học là vui nhất, mình thầy cái lịch đó là bình thường so với học sinh thành phố :KSV@08:
 
Trường mình lớp 12 cho ôn thi tốt nghiệp rồi. Sáng 4 tiết mà đã chả muốn đi học nữa là nhìn mấy bạn kia:((
 
×
Quay lại
Top