Thầm lặng

tieuMozart

There's no life after you...
Thành viên thân thiết
Tham gia
3/1/2011
Bài viết
397
Đến lúc chia tay có thể hết ngần ngại?
Có thể nói những điều sâu lắng?
Mong lúc đó bạn đừng im lặng
Đừng như bây giờ giữ khoảng cách với tôi!

Riêng một thời hoa phượng đỏ cháy thôi
Bạn đừng ngạc nhiên khi thấy tên mình khắc trên cây bàng trước lớp
Có kẻ mộng mơ học chung một lớp
Chỉ dám viết tên người trên chiếc lá rất xanh

Năm cuối rồi chút luyến nhớ mong manh
Cứ nhói lòng khi đếm ngày theo từng mùa lá
Phía trước cổng trường, con đường chia làm nhiều ngả
Nơi nào dừng cho chúng mình gặp nhau???...
-----------------


Bài thơ mình được tặng ( k phải ny) từ hồi cấp 2 và vẫn luôn nhớ nó cho đến bây h... :KSV@18:Nhớ "cháu" nhiều lắm N! K biết bao h thì chú cháu mình mới có cơ hội được ngồi cùng trong cùng 1 chiếc bàn học nữa nhỉ :KSV@20:
 
Cảo ơn bạn nhiều,mình phai gưi bài thơ nay cho một người
 
Gửi thì nhớ trả $ bản quyền cho tớ đó :KSV@09:
 
Bao nhiêu,bạn thich mon ăn gì không để minh đăt cho thoc gửi cho ban nha
 
:KSV@18:Hic! Chỉ đc nhìn mà không được ăn thì khác nào Củ Hành tớ :KSV@18:
 
Bạn đừng ngai mà cứ nói ra đi đưng sợ tôn kém mon gì thoc cungt có ,không là tớ áy nay lắm đó
 
Trời lạnh như này lại muốn ăn Khoai Tây rán :KSV@17: Nhớ kèm theo tương ớt nữa nhé love :KSV@19:
 
Ở nơi đó trên đường đời xuôi ngược
Ta gặp nhau khi ta nhớ về nhau:KSV@01:
 
×
Quay lại
Top