THẦM LẶNG!

thungan_dhqn

Thành viên thân thiết
Staff member
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/1/2012
Bài viết
384
MẸ ƠI!
Con gái yêu quý của mẹ đây!hihi
Con gái biết ơn mẹ rất nhiều! mẹ đã cho con gái cuộc sống đầy ý nghĩa này. Một cuộc sống mà biết bao người mơ ước có mà không có được. Mẹ đã cho mọi thứ: sự sống, tình yêu và hi vọng.
Mẹ! Mẹ ơi mẹ! I love you!
Con gái không biết phải dùng ngôn từ nào để diễn tả hết công lao to lớn của mẹ; và cũng không biết phải dùng từ nào để nói lên tình cảm của con giành cho mẹ. Con chỉ biết rằng mình phải làm gì đó cho mẹ, cho những gì mẹ đã giành cho con. Đó có thể chỉ là một viên kẹo thôi nhựng con gái biết mẹ sẽ rất vui. Bởi lẽ, viên kẹo đó là sự kết tinh tình cảm của con giành cho mẹ. Nhưng con chắc chắn một điều rằng con gái sẽ tặng mẹ viên kẹo to nhất, ngọt nhất và thơm nhất. Nếu được con ước rằng đó là viên kẹo trường sinh để mẹ có thể song mãi bên con và để con co thể biếu mẹ nhiều viên kẹo khác đẹp hơn, ngon hơn, thơm hơn và to hơn. Phải không mẹ?
Cả cuộc đời mẹ sống vì chồng vì con mà chưa một lần nghĩ cho mình. Bữa cơm có cá, có thịt…nhưng nó chỉ dành cho bố, cho con mà không hề có phần mẹ!huhu. Mẹ làm lụng vất vả ngày đêm, thức khuya dậy sớm, ăn nhín nhịn thèm, chuốt từng nang cót, đang từng tấm cót mặc kệ bệnh tật cũng chỉ vì tương lai các con, vì cuộc sống gia đình này. Mẹ! con giận mẹ đó mẹ biết không? Con giận mẹ trong dòng nước mắt rỉ máu từ trong tận trái tim con! Con giận mẹ bởi mẹ cho chúng con rất nhiều? con giận mẹ bởi mẹ không chăm chút cho mình, cho sức khỏe của bản thân? Đã có lúc con nghĩ rằng:” mình có trên đời này chi để mẹ phải khổ, phải vất vả! Nếu mình không có trên đời này thi cuộc sống của mẹ chắc tốt hơn”. Và hằng đêm, khi ngủ với mẹ con rất buồn nhưng cũng rất hạnh phúc. Nhưng mỗi khi mẹ rét run người lên vì lạnh trong đêm khuya mặc dù thời tiết đang mùa hè. Mẹ rét run người. Con ôm lấy mẹ mà thầm khóc theo! Sao mẹ khoorr quá vậy? Mẹ hãy nghỉ một ngày đi! Con ăn muối cũng được miễn sao mẹ được nghỉ nhơi! Và chỉ có con, có con mới biết được những cơn lạnh khủng khiếp vào mỗi tôi của mẹ. Người ngoài nhìn vào cứ nghĩ mẹ khỏe lắm! mạnh mẽ lắm chứ có biết đâu điều ấy. Ban ngày mẹ đi làm nhự thể không ai kịp mẹ! và đúng. Chẳng có ai theo kịp mẹ cả! nhưng ban đêm mẹ lại bị tra tấn bởi những cơn sốt lạnh run người! Cứ nghĩ tới những điều đó là tim con lại nhói đau!
Mẹ! con gái hứa với mẹ sẽ chăm ngoan học hành; con sẽ phấn đấu để trở thành một đứa con ngoan, một cô giáo mẫu mực để không phụ lòng mẹ!
Mẹ à! Con yêu mẹ rất nhiều! Mẹ biết không ?
Con gái của mẹ !


:KSV@17:
 
×
Quay lại
Top