Tham quan Nhà Xác Đại học Y Hà Nội

Newsun

Believe in Good
Thành viên thân thiết
Tham gia
20/4/2008
Bài viết
9.433
Một ngày tháng 9, Ginger được dịp cùng ông anh họ vào nhà xác Viện Giải Phẫu - ĐH Y Hà Nội (48 Tăng Bạt Hổ), anh tôi mổ xác, còn tôi thì chụp hình để làm tài liệu cho sinh viên ĐH Y.

Viện Giải Phẫu ngoài khu giảng đường, khu chứa nội tạng bằng nhựa, thạch cao ra còn có khu thí nghiệm và nhà xác. Nhà xác rộng mênh mông, bên trong là mấy chục chiếc thùng inox đựng xác ngâm trong dung dịch phóc môn, mùi cực kỳ khó chịu, trong này không khí âm u lạnh lẽo đến rợn người.


Đầu tiên, anh tôi mở 1 thùng ra, một cái xác khá mới của một người đàn ông trung niên đang được ngâm trong dung dịch. Người này đã bị mổ phanh hết lớp da ngoài để lộ phần biểu bì mỡ trắng phau.

853-02.jpg

Nhưng hôm nay không mổ xác này. Khi mổ xác phải vớt lên một thời gian để cho "ráo nước" rồi mới tiến hành được. Mở tiếp một thùng khác ra, xác một người đàn ông đã bị cắt rời các bộ phận và xếp lên bàn, anh này không được hồng hào như anh ở trên vì đã ngâm lâu rồi.

853-03.jpg


853-04.jpg

Lại thêm một cái xác khác, cái này đã bị cắt đầu và bỏ nội tạng ra ngoài đem ngâm riêng, chắc là còn lại phần cơ để nghiên cứu hệ vận động và hệ tuần

853-05.jpg

Công việc hôm nay là mổ tách ra phần mạch máu, đánh dấu tĩnh mạch, động mạch bằng sơn xanh, sơn đỏ. Tĩnh mạch và động mạch chạy từ tim đi vào và đi ra từ các khối cơ, khá to và gân guốc.

853-06.jpg

Đo chiều dài mạch máu của một xác phụ nữ

853-07.jpg


853-08.jpg


853-09.jpg

Viện Giải Phẫu mới tiếp nhận xác của một thanh niên trên 20 tuổi người Nam Định, mắc phải bệnh hiểm nghèo là căn bệnh ung thư, y học hiện đại vẫn phải bó tay. Anh này viết thư để lại tình nguyện hiến xác cho y học, để có thể nghiên cứu tìm ra phương pháp chữa trị căn bệnh này, để không ai phải đau đớn vì nó như mình đã phải chịu đựng trong nhiều năm. Sau khi từ bệnh viện trở về quê hương và qua đời, gia đình làm xong các thủ tục sau đó xác được chuyển lên xe trở về Viện GP, toàn bộ người thân không một ai đi theo xe mà chỉ ngậm ngùi tiếc thương đau xót, từ giờ phút đó họ không còn được gặp con trai mình thêm một lần nào nữa.

Đứng về mặt tâm linh thì gần như không ai muốn người thân mình hiến xác sau khi mất, tuy nhiên việc hiến xác là một hành động rất cao đẹp, nhân đạo, có tác động lớn tới tương lai y học của nước nhà.

Bạn suy nghĩ thế nào về vấn đề này?

Nguồn Ginger Blog
 
Hiệu chỉnh:
Ừa mà con bạn mình cũng định hiến xác đấy, lúc đầu nghe hơi sợ nhưng nó bảo sợ có nghĩa là vẫn tin vào 1 cuộc sống sau khi chết, lại thấy mình dớ dẩn^%#!@^%$#&
Mà tiếc .. không xem được hình nhỉ :D :KSV@08:
 
khoảng thời gian trước, mình có nghe nói về một tử tù, anh ta tội phải tử hình (ở Tiền Giang thì phải, không nhớ chình xác nữa) trước khi bịt mắt, anh có nguyện vọng được hiến xác cho Y học, mình nghĩ, suy cho cùng rồi con người ai cũng quay về cái Tâm cả :KSV@17:

cảm ơn NS nhé, cảm ơn cái nữa vì không đăng hình (có hình là tui khóc thiệt luôn quá, sợ mấy cái này lắm >.< ) cũng may là ngày trước xém chút ngây dại quánh đại dzô mã Ngành Y là ... chắc thi lại còn hơn, hi`hi`:KSV@08:
 
Nhìn ko ghê mấy nhỉ. coi mấy cái bị tai nạn dễ sợ hơn, mấy cái này cũng bt, mà mấy chú giải phẫu chả thấy đeo găng tay mặt nạ gì mà vẫn sờ vào xác như thường, tởm quá.
 
Nhìn ko ghê mấy nhỉ. coi mấy cái bị tai nạn dễ sợ hơn, mấy cái này cũng bt, mà mấy chú giải phẫu chả thấy đeo găng tay mặt nạ gì mà vẫn sờ vào xác như thường, tởm quá.

Họ làm vây là có nguyên nhân và mục đích chứ có gì mà phải bạn phải kêu tởm quá!

:KSV@07:
 
Họ làm vây là có nguyên nhân và mục đích chứ có gì mà phải bạn phải kêu tởm quá!

:KSV@07:
nguyên nhân và mục đích chị ạ ?:KSV@16:
tại em thấy bác sĩ khi động tới bệnh nhân đều đeo găng tay bịt khẩu trang cả mà, nên mấy chú sờ tay ko vào từng thớ thịt mạch máu thấy rờn rợn, cứ như cái xác chỉ như là tờ báo hay gì gì đó chứ chả còn là xác thịt con người nữa.
đúng thật là chết là hết, nhưng mà chết rồi mà như thế thì cũng chưa hẳn đã hết biết đâu phần nào trong người mình vẫn tiếp tục sống và giúp người khác sống...nói chung hành động hiến xác rất cao đẹp.
hổng bít sau này trước lúc mình die mình có dám hiến xác ko nữa....chắc ko.
 
Em biêt vậy là đúng nhưng dù sao cũng đừng nói là "tởm" nhé!!!
 
Dạ chị!!!:KSV@04: sợ mod quá.hehe:KSV@08:
 
Hiến xác là hành động tốt và sẽ giúp cho y học tìm được cách trị các bệnh ung thư khó trị :| nhưng cũng có ko ít gia đình phản đối hiến xác con mình người già vì họ muốn năm nào cũng dc thấy mặt con mình :D (giá như thấy dc ban đêm về gọi 1 tiếng ''Mẹ'' thì sao nhỉ :KSV@09:)
 
Chủ pic ơi tớ coppy được ko zợ
 
thấy giới thiệu tưởng ghê lắm nhưng coi rồi thì cũng bình thường thôi....
hiến xác- một nghĩa cử cao đẹp
 
mình cũng đăng ký hiến xác cho trường ĐH Y Dược TpHCM, hành động hiến xác này giúp được cho các bạn học tại trường có điều kiện học tập thực tế nhất và cống hiến cho nền y học 1 cách chữa trị tân tiến hơn, tránh trường hợp chết vì bệnh hiểm nghèo
 
uhm, nhà xác ĐH Y HN quả nhiên rộng và hiện đại, nhà xác trường mình chật hẹp lắm, chỉ có 6 chiếc hòm thôi. cơ sở vật chất còn thiếu lắm! trường mình mới tách ra riêng thôi mà.
hiến xác là chuyện quá cao cả ở VN! hể tới lễ macchabée là mình sẽ tham gia để tưởng niệm họ! hôm đó vui!
 
hiến xác là nghĩa cử cao đẹp
nhưng nhìn hình thấy ghê wá:KSV@19:
 
1- thấy Ca sĩ Ngọc Sơn trông bệnh
2- Liệu có bao giờ mấy cái xác ấy thành Zombie không nhỉ
 
Khâm phục những người làm nghề y luôn tiếp xúc với xác chết, kính phục những người hiến xác.:KSV@07:
 
Nhìn sợ hơn cả phim kinh dị
Mấy cái xác bị tai nạn ít đưa vào đây vì mất hình dạng, vỡ nát mất rồi
 
jiji
uhm, nhà xác ĐH Y HN quả nhiên rộng và hiện đại, nhà xác trường mình chật hẹp lắm, chỉ có 6 chiếc hòm thôi. cơ sở vật chất còn thiếu lắm! trường mình mới tách ra riêng thôi mà.
hiến xác là chuyện quá cao cả ở VN! hể tới lễ macchabée là mình sẽ tham gia để tưởng niệm họ! hôm đó vui!
trường bạn là trường j` vậy
cái lễ đấy là lễ j` ?
 
×
Quay lại
Top