blackstar1620

Thành viên cấp 2
Thành viên thân thiết
Tham gia
17/11/2010
Bài viết
2.062
Cái kết Conan này mình tìm được trên mạng, không bít có dúng không nữa

Các bạn đã từng đọc rằng tiến sĩ Agasa từng là trùm của băng áo đen nhưng thật chất là không phải như vậy. Từ lâu tổ chức đó đã không có ai là trùm hết mà mọi quyền điều hành điều do Gin đảm nhiệm hết. Phe tổ chức sau này xuất hiện thêm mấy thành viên lạ nữa, đó là những người mà conan gặp sau này tất nhiên là có 1 người rất quen với conan. Bên phía Shinichi – conan thì trong lúc đối đầu với tổ chức áo đen thì gồm có 1 thám tử, cảnh sát Tokyo, FBI Mỹ và 1 nhân vật quan trọng. Gia đình Ran và Haibara thì được FBI cho người bảo vệ.

Những nhân vật chính sau cuộc đối đầu giữa tổ chức áo đen và Shinichi:

- Tất nhiên là có Shinichi – Ran
- Gia đình Ran, Agasa và Sherry, gia đình Hattori cùng cô bạn gái.
- Biệt đội FBI trừ Akai
- Vợ chồng Takagi
- Cảnh sát Tokyo và một nhân vật quan trọng.

Nội dung kết truyện:
Trước khi Akai bị Rema bắn ngay đầu thì Gin đã gài một người theo dõi xung quanh khu Beika để kiếm thêm thông tin và có biệt danh là Bourbon, người mà conan đã cho sống tại nhà anh : Okiya Subaru. Bourbon đã cố gắng kiếm thêm thông tin nhưng anh ta cũng không tìm thêm được gì. Cho đến khi anh ta nghe được thông tin từ việc Haibara nói chuyện với conan. Anh đã nghe được những thông tin về tổ chức áo đen từ Haibara thì lập tức anh bỏ về. Mấy ngày sau Ran cảm thấy có ai theo dõi mình liền kể chuyện cho bố mình nghe, với trí thông minh conan ngầm hiểu vấn đề liền nhờ FBI bí mật bảo vệ gia đình Ran cùng tiến sĩ và đặc biệt là Haibara. Đối với Haibara thì ngày đêm cô vẫn cố gắng chế tạo thuốc giải độc.

Việc chế tạo ngày càng thành công, trong quá trình hoàn thành thuốc thì tiến sĩ Agasa trong 1 lần tham gia hội nghị chế tạo dụng cụ cho người ta sử dụng và lúc đó thì FBI không thể vào được nên tổ chức đã lợi dụng khoảng khắc đó để bắt giữ tiến sĩ. Biết được tin dữ đó Conan không biết làm gì nên đã nói thông tin bí mật cho gia đình Ran và tất cả mọi người. Biết được tin đó thì mọi người gần như là hết hồn nhưng sau 1 thời gian thì mọi người cũng bình tĩnh là chung sức tìm cách cứu tiến sĩ. Sau đó Conan và Haibara uống thuốc giải độc và trở lại bình thường như xưa. Có thêm thám tử Hattori giúp nhưng vẫn không tìm được cách gì thì lúc đó trong bóng đêm xuất hiện 1 nhân vật bí ẩn với bộ áo choàng màu trắng và đó là Kid – 1412. Nhờ có Kid nên việc cứu giải tiến sĩ càng trở nên dễ dàng hơn nhờ sự cải trang thay hình đổi dạng rất giỏi của Kid.

Biết được tin đó, Gin cho người đuổi theo và tìm được chỗ trú ngự của Shinichi. Trong thời gian tổ chức chưa tấn công thì Shinichi cùng những người khác đều dược cấp giấy phép sử dụng súng. Cuối cùng cuộc đối đầu của 2 thế lực cũng xảy ra. Cuộc chiến xảy ra rất quyết liệt nhưng rồi Akai đã bị Gin bắn chết nhưng Akai cũng được Shinichi trả thù bằng 2 phát súng vào tim của Gin. Kid, takagi, Hattori cùng tổ chức FBI lần lượt bắn chết những kẻ đứng đầu băng áo đen, vì thủ lĩnh bị giết nên bọn trợ thủ trong băng áo đen lần lượt bỏ chạy nhưng trong đó không có Bourbon. Bourbon thì quay lại nhà Shinichi để kiếm đồ của mình khi sống tại nhà Shinichi thì bất thình lình bố của Shinichi từ Mỹ trở về thì bị Bourbon bắn chết và hắn bỏ chạy.

Shinichi vì lo cho bên mình vì sau cuộc đấu nhiều người bị thương cả Mori cũng bị thương vì đỡ đạn cho Eri trong cuộc đấu nên Shinichi không biết chuyện bố mình chết. Sau khi hoàn thành việc thì Shinichi trở về nhà thì thấy bố mình nằm trước cửa với rất nhiều máu . Anh chạy tới thì biết được ba mình bị bắn chết thì trong đầu anh lúc này bỗng xuất hiện hình ảnh Bourbon. Qua đó anh đã biết được người bắn chết ba mình.

Trong khi làm mai tang cho bố thì Shinichi đã khóc rất nhiều, lúc đó Ran không nhận ra được 1 Shinichi nữa vì đây là lần đầu Ran thấy Shinichi khóc. FBI thì ngày đêm truy tìm cho bằng được Bourbon. Nói về đám nhóc nhí nhố 1B thì lúc được tin Shinichi là Conan thì bọn nhóc dần như xuống tin thần nhưng sau này Shinichi cũng nhờ nhóm thám tử 1B rất nhiều cho việc phá án. Siêu trộm Kid thì quay về việc trộm những thứ đắt và quyết tìm cho bằng được viên ngọc Pandora để phá hủy nó, chứng minh cho tổ chức tội ác đã sát hại cha anh thấy trên thế giới này không tồn tại sự bất tử.

Hattori thì trở về Osaka để trở thành thám tử xuất sắc của miền Tây và tiếp tục cạnh tranh với Shinichi. Haibara thì tiếp tục việc điều chế những thứ thuốc giải cho mọi loại độc tố tại FBI. Mẹ Shinichi vì quá buồn chuyện của chồng như bà vẫn tiếp tục sự nghiệp của chồng để luôn nghĩ về chồng, sau này bà rất nổi tiếng bên Mỹ [ nổi tiếng hơn lúc bấy giờ]. Tiến sĩ Agasa thì vẫn tiếp tục việc sáng chế của mình và gia đình Ran thì sống hạnh phúc [ tuy ông Mori vẫn còn háo sắc]. Việc FBI truy tìm Bourbon thì cuối cùng cũng bắt được và chính tay của Shinichi bắt chết Bourbon để rửa hận cho mình và trả thù cho bố. Thời điểm này và 5 năm sau đó cũng có 1 sự việc quan trọng xảy ra……..

SHINICHI KUDO CƯỚI RAN MORI
Một cái kết khác
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Nếu kết thúc như thế này thì cũng được các bạn ạ! miễn là Ran không chết là được rồi. Có hơi buồn về bố của Shinichi nhưng hạnh phúc nào mà chẳng phải hi sinh. Thấy dạo này các bạn hay ghép đôi Haibara và Conan mà buồn quá!!! mong bác nhà văn kết thúc sớm, chờ suốt ruột quá! Thanks các bạn nha, cứ tinh thần này mà tiếp tục!!!!!!!!!
 
:KSV@08:Quá nhiều chi tiết không ổn.
Nếu không có "Lão trùm" thì Vermouth truyền lệnh từ ai cho Gin? Đặc biệt nhất là vụ Gin nghi ngờ Akai còn sống và cho phục kích ý, đã trong tầm ngắm, nhưng cuối cùng Gin lại cho qua với một câu nói mơ hồ "Shelock Homle chỉ có trong tiểu thuyết"!
=> Kẻ có khuôn mặt giống Akai với vết bỏng trên mặt là ai?
Thứ hai: Nếu bounbour ở nhà Shin thì việc theo dõi Ai và Tiến sĩ là quá dễ dàng => vì thậm chí còn thân thiết đến mức sang ăn bữa tối cùng nhau nên việc đặt thiết bị theo dõi là dễ dàng => không cần thiết để mất time cho việc giả danh như vậy để đợi đến khi nghe câu chuyện của Ai và Conan.
Thứ ba: Chúng ta đều biết Gin ghét Akai, trong tập truyện đó cũng đã thể hiện điều đó. Vậy thì cử hắn làm trinh sát làm gì?
...
Thứ n (cái này cá nhân): Tớ chả quan tâm vụ kết thúc thế nào, miễn là Shin x Ran :KSV@10:,
và thêm tý là anh Gin của tớ biệt tích (ý tớ là quy ẩn giang hồ, thay tên đổi họ, sống một cuộc sống lương thiện như anh ý muốn).:KSV@10:
Chỉ thế thôi, Shin lấy Ran, thế là đủ. (Chứ hai người ý cứ mòn mỏi như vậy thật :KSV@15:)
 
Kết thúc này cũng hay đấy:KSV@01:
 
Thôi thì ghép Conan với ai đấy khác đi tí, lúc nào cũng Ran rồi Hai, Ayumi- các bạn nghĩ sao? :">
hehe:KSV@05:
hoặc ko thì với cô bé nào ở tập 1 hoặc cái chị ở tập 18 í:KSV@05:
 
Khổ quá, fan chém thì bảo là fan chém:">
pác Gosho chưa bao h đưa những tin hé lộ kết hay cái gì hết á:))
her her, dở thế này ai thèm tin chứ:))
 
Cái dòng 1 cái kết khác có ẩn hyperlink ấy, mình làm rùi nhưng bị gạch chân với lại phải click ctrl+click thì mới đc, thêm cái là làm sao đổi màu theo ý thik, bạn nào rành chỉ giúp với, trên mạng viết miên man wá, pm cho mình nha, thanks
 
Thôi thì ghép Conan với ai đấy khác đi tí, lúc nào cũng Ran rồi Hai, Ayumi- các bạn nghĩ sao? :">
hehe:KSV@05:
hoặc ko thì với cô bé nào ở tập 1 hoặc cái chị ở tập 18 í:KSV@05:
Sao lại có thể ghép bừa như thế được.Chi bằng ghép luôn Conan Cho Cậu luôn đi.
HAHAHA!!!(^^)!
 
ờ ko tin đc ko có tem bảo hành toàn tin vịt thôi hajzzzzzzzzzzzz
 
Nếu mà thật sự cái kết như thế thì hoàn cảnh của Kudo và Kuroba giống nhau quá rồi còn gì? cùng còn mẹ nhưng cùng mất cha!
 
×
Quay lại
Top