Vịt tiềm!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
kết thúc nhảm dã man+vô lí nhiều chỗ
 
ai mà chém gió ác vậy nè?kết nhảm wá có mỗi chi tiết Ran cưới Shinichi là còn có lý:KSV@05:
 
Tác giả chưa ra mà cứ đoán mò. mấy người qua Nhật làm tác giả luôn đi ( đảm bảo cho ăn trứng thúi vì tội chém gió:KSV@09:)
 
cái kết nản và nhảm hết chổ nói
 
ket thuc day hok thay hay!
cuoi cung thi Gin thay tai nang that su cua Shin nen cho len lam trum bang dang ao den luon>
 
ôi tròy.......nguyên câu truyện you này kể chẳng logic tí nào @@.... kết thúc kủng h0k hợp lí nữa :KSV@19: ... màk e có thắc mắc, mấy a máy chị nào pjk giải thjx zùm e ngen :KSV@03:...nhân vật Sera Masumi xuất hiện từ chap 768 cho đến chap gần đây nhất là chap 789 vẫn thấy nó ??? 1 nhân vật rất pí ẩn :KSV@07:
 
be ai sau đó thế nào? sao thiếu nhiều chi tiết quá vậy? k hiểu nổi!ại tin con cạp cạp ox mọi người nhỉ??????????
 
Mấy bạn này cứ rãnh rãnh là nghĩ ra tập cuối cho CONAN .... theo mình biết là đã có 3 kết thúc hoàn toàn khác nhau rồi đó nghen .... Gi` mà Agasa là trùm xã hội đen là một này, Ayumi là cũng là một nạn nhân của thuốc teo nhỏ và cũng là con của Gin là 2 nè.... cái kết thúc này nữa là 3 ....... Từ đây tới lúc có tập cuối conan chắc sẽ sinh ra nhiều kết thúc nữa đấy các bạn ạ ...
 
Kết thúc còn thấy nhảm hơn cả mấy kết thúc kia,ở mafia Gin là 1 tên có máu mặt vậy mà chết dưới súng của Shinichi(tớ nghĩ Shinichi biết bắn súng nhưng ko có giỏi thế đâu nhá) theo tớ nghĩ Shinichi mà giết người nghe có vẻ quá nhảm nhí 1 người như Shinichi ko bao giờ làm điều đó kể cả có giết cả Bourbon để trả thù cho bố nữa đi nhá(chắc chắn 100% là tin vịt)
 
chờ cái kết thực sự thoy :KSV@09: mình cũng ko nghĩ Shinichi có thể tự tay giết ngừi được :KSV@08:
 
shn khong boa gio giet nguoi dau vi doi voi shin du la li do gi di nua cung khong nen giet nguoi va shin cung khong chap nhan dau
 
Ai cho mình một cái kết tốt đẹp hơn đi.
Shin và Ran thì ok rồi nhưng các tình tiết khác thì k hay tí nào. Ông Kudo còn chết nữa chứ, nhảm quá:KSV@13:
 
mình lại nghĩ ko nên chế mà để gió chiều nào cứ để nó xuôi chiều ấy,đừng làm chệch chi
 
Nhưng biết bao giờ mới ra tập cuối đây:KSV@02:
 
×
Quay lại
Top