Tháng chín của em

hoa phù dung buồn

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
28/10/2011
Bài viết
995
12003218_442289402625155_6332870949151901205_n.jpg

Tháng chín hồn nhiên như đứa trẻ
Dịu dàng đưa hương cỏ qua hàng cây
Có tinh nghịch của nắng vàng, hoa bướm
Có chuỗi ngày mơ mộng thuở nồng say

Tháng chín ơi, yêu lắm mùa cúc nở
Yêu sân trường nhộn nhịp tà áo bay
Hoa nắng cười, vui cùng ngàn bướm trắng
Em xoay người lỡ dẫm chiếc lá rơi....

Tháng chín về lá rơi như phím nhạc
Ai buông lơi những lúc tan trường về
Qua ô cửa có bóng người hiu hắt
Chờ em về...đứng mãi...với mùa thu

Tháng chín ơi bước chầm chậm thôi nhé
Cho xôn xao mãi đứng lại nơi này
Trong mắt em mùa thu còn đọng lại
Sân trường kia đẹp lắm tuổi học trò
 
×
Quay lại
Top