Thảo luận: Sinh viên có nên đi xem bói ?

CunKeoBi

Thành viên
Tham gia
11/3/2015
Bài viết
5
Chào mọi người
Mình cũng hay đi xem bói nhưng khi đi xem thì chưa thầy nào nói gọi là chuẩn và tỉ mỉ cả. Thầy chỉ nói chung chung là sau này sướng, được nhờ chồng, công việc nhàn nhã. Hôm rồi đi xem bói một thầy ở ngõ 95 Kim Mã, Thầy nói bọn em sinh viên thì nên tập trung vào việc học đừng quan tâm quá nhiều vào việc bói toán. Năn nỉ mãi thầy mới xem cho. Mà mình chưa có người yêu mình chỉ đi xem sau này xem công viêc thế nào, hướng phát triển nào thì hợp với mình thui, chứ bói tình duyên gì gì đâu :D
Mình đi một chỗ, nghe bạn giới thiệu chỗ này chỗ kia hay lại đi xem nhưng chưa thấy ưng thầy nào trong khi mình vẫn muốn tìm một thầy nào xem mà mình tâm đắc. Theo các bạn thì sinh viên có nên đi xem bói hay không? hay là thôi cứ mặc dòng đời nhể :D.
 
Cunkeobi theo mình nghĩ sinh viên thì không nên đi xem bói, chỉ nên tập trung vào việc học, và các em gái nên giữ mình trong chuyện yêu đương, mình ra trường dc 2 năm rồi, Khi chuẩn bị ra trường mình mới tìm đến tử vi để hỏi về công việc khi ra trường, để định hưởng tốt cho tương lại, và bây giờ cv đã ổn thì cũng đg muốn tìm thầy để hỏi tình duyên :) nhưng cũng chưa tìm dc thầy nào
 
@MaiChi8391 : Sinh viên thì cũng hay nghĩ ngợi nhiều việc mà đâu phải mỗi chuyện yêu đương đâu chứ, không biết các bạn khác thì thế nào?
 
Thầy bảo sinh viên không nên xem nhiều mà tạp trung vào học là thầy ở đâu thế bạn ơi. Mình muốn đến gặp thầy í, nghe thế là biết thầy này có tâm rồi, chứ các chỗ khác ai đến đều xem hết miễn là có "măn ni". Những người nào mà làm việc thánh mà có tâm như này tích được nhiều phúc đức lắm đấy. Chắc con cháu nhà thầy cũng được hưởng phúc đức nhiều lắm.
 
Còn tùy thuộc vào thái độ của bạn. Xem bói mà tin quá rồi mù quáng là không được. Nên nghe thầy bói một cách có chọn lọc nhé! Và đừng để những lời của thầy bói làm ảnh hướng đến tâm trạng hay cuộc sống của mình!
 
Xem bói có sao đâu, mắc quá tốn tiền thôi mà!
 
Nói chung là đi xem cũng không sao, nhưng các bạn sinh viên đi xem thường chỉ xem tình duyên thôi chứ công việc, hay vẫn đề gai đình như đất cát mồ mả nhiều bạn có biết gì đâu nên đi xem mà thầy có nói cũng không biết đúng hay sai. Hôm mình đi xem 1 thầy Kim Mã có có mấy bạn 95 -96 đến xem nhưng nhiều vẫn đề thầy hỏi về gia đình lắc đầu không biết. Như thế vừa mất thời gian vừa mất tiền của các bạn. Nếu có muốn xem thì khi mà gần học xong chuẩn bị đi làm thì đi xem công việc, tình yêu thế nào còn được, chứ mới học năm 1, năm 2 thì tốt nhất là tập trung vào mà học thôi :KSV@01:
 
Đi xem bói đâu có quan trọng độ tuổi, chỉ là vấn đề người ta đi xem đã đến lúc quan tâm hay chưa thôi, nhiều em lớp 12 muốn đi xem về công danh, thi cử, hoặc có ý định học xong đi xuất ngoại chẳng hạn,... các bạn sinh viên cũng muốn đi xem việc học hành, công danh sau này, tình yêu tình báo ra sao. Nói chung là ai muốn đi xem thì đi. Hôm mình đi xem ở Kim Mã gặp 1 tốp 3 em lớp 12 đi xem, về việc chuẩn bị thi tốt nghiệp với đại học, mà nghe chừng 3 em ấy đuối quá :( chắc hi vọng mong manh
 
Thường người ta có việc gì khó khăn hoặc vướng mắc mới nghĩ đến việc đi xem bói, mấy em lớp 12 mà đi xem về việc thi cử thì chứng tỏ mấy em ý đang sốt sình sịnh lên vì lực học chắc cũng k khá gì. Mà nếu như đi xem thế thầy nói thi đỗ lại nghĩ là số rồi nên chả thèm học hành gì,rồi nói là k đỗ thì về lại chán nản cũng k học hành gì. Như thế thì khổ nhỉ :D
 
Cho xin địa chỉ thầy nhé, qua xem học hành ra sao, xinh xắn đáng yêu mà sao mãi chả có gấu :D
 
@nhokxinhxan : Đang sinh viên không lo học mà tình yêu tình báo làm gì :D. Xinh xắn đáng yêu chưa có gấu chẳng qua là do duyên trời chưa cho gặp được người tử tế phù hợp thôi, chưa ế đâu mà lo nha :D.
 
@CunKeoBi : úi biết thế nào mới là người tử tế đây bạn. Giờ các em iu từ thời còn học sinh roài, mình sinh viên cũng nên tính chuyện tìm "gấu" đi là vừa. Đi xem xem thầy nói khi nào có gấu hay lại FA cả đời :D
 
Sinh viên tiền ăn còn không có lại còn đi coi bói chắc chết đói quá. Đợt mình thi đại học mẹ mình cũng đi coi, thầy bà gì đó phán rớt chắc, bảo cúng tiền mới đậu. Cha con mình ngăn lại, mình cũng không ảnh hưởng tâm lí gì cả, trước ngày thi lên chùa cúng với đám bạn rồi đi thi thôi. May sao cũng đậu. Tin vào bói toán chắc toi rồi, vừa mất tiền vừa áp lực đến lúc đó rớt thì đố thầy nào cứu nổi.
 
@namnam54 : Ai lại đi xem thi cử thế nào, thi được hay không là ở thực lực chứ liên quan gì đến cúng bái đâu. Với lại càng mấy kiểu như này thì mấy thầy rởm mới dễ kiếm cơm. Bảo con chị thi trượt, con chị có vong này theo không lấy đc chồng, hay đất nhà chị có tà nó phá,..vân vân các thể loại. Thế thì các thầy mới có lễ để làm chứ
 
hỏi tình duyên chi bằng tự ta đi tìm gấu, FA bây giờ đâu chả có, quan trọng là các bạn có thể xách mông lên và đi tìm không. Muốn có gấu thì phải có tiền, trai gái gì cũng phải có tiền ăn diện, bao gấu.
hỏi sự nghiệp chi bằng viết thử hồ sơ lí lịch rồi đi xin việc thử xem sao, có ai cấm không được đi xin việc thử đâu.
 
@Aluminium : Nói thật chứ, người ta ns có thờ có thiêng, có kiêng có lành, xong lại bói ra ma quét nhà ra rác, rồi lại nhân định thắng thiên, chả hiểu theo cái nào. Việc tìm người GẤU và nộp hồ sơ là việc tất nhiên chúng ta phải làm, còn việc mà đi xem chỉ là tham khảo thôi. Cũng không hẳn là nó k tốt. Chẳng hạn như đang băn khoăn anh GẤU này có hợp vs mình k, hoặc muốn đổi công việc, hoặc gì gì đấy , đi xem kiểu như là cần 1 lời khuyên chẳng hạn ý :D. Nói như nào nhỉ :D. Tóm lại là nên tín tâm chút cũng k có hại gì đâu í ạ, vì nhiều điều liên quan đến tâm linh chúng ta cũng k giải thích được mà :D
 
nếu bên kim mã thì có thầy Long mà giờ thầy chuyển qua Lạc Long Quân rồi. mình thấy sinh viên tới xem thầy đều bảo là không nên đi xem nhiều vì chưa có cột mốc gì để xem í. hihi
 
×
Quay lại
Top