- Tham gia
- 7/1/2011
- Bài viết
- 958
Không phải chia tay là kết thúc
Không phải cảm xúc là trò chơi
Không phải cố quên là hạnh phúc
Không phải chúc phúc là niềm vui
***************************************
Tôi cũng có một tình yêu.
Nhưng vụng về tôi đánh rơi đâu mất.
Có ai thấy hay vô tình nhặt được.
Xin trả về chốn hạnh phúc giùm tôi!!!!
***************************************
Có những đêm ôm gối buồn thao thức
Nghe lòng mình ray rứt chuyện hôm qua
Đến bây giờ anh mới chợt nhận ra
Tình của em chẳng qua là đùa cợt
**************************************
Ai hỏi tôi đêm nào buồn nhất
Tôi trả lời buồn nhất những đêm mưa
Vì đêm mưa là đêm tôi cô độc
Đêm tôi nhớ tới người tôi yêu
*************************************
Ai bảo rằg mùa đông là lạnh nhất.
Tôi bảo rằg đâu chỉ có mùa đông.
Giữa 1 hôm trời nắng hồng rực rỡ.
Nếu cô đơn sẽ lạnh gấp trăm lần.
Không phải cảm xúc là trò chơi
Không phải cố quên là hạnh phúc
Không phải chúc phúc là niềm vui
***************************************
Tôi cũng có một tình yêu.
Nhưng vụng về tôi đánh rơi đâu mất.
Có ai thấy hay vô tình nhặt được.
Xin trả về chốn hạnh phúc giùm tôi!!!!
***************************************
Có những đêm ôm gối buồn thao thức
Nghe lòng mình ray rứt chuyện hôm qua
Đến bây giờ anh mới chợt nhận ra
Tình của em chẳng qua là đùa cợt
**************************************
Ai hỏi tôi đêm nào buồn nhất
Tôi trả lời buồn nhất những đêm mưa
Vì đêm mưa là đêm tôi cô độc
Đêm tôi nhớ tới người tôi yêu
*************************************
Ai bảo rằg mùa đông là lạnh nhất.
Tôi bảo rằg đâu chỉ có mùa đông.
Giữa 1 hôm trời nắng hồng rực rỡ.
Nếu cô đơn sẽ lạnh gấp trăm lần.