Theo mày, yêu bao nhiêu là đủ nhiều?

quynhngandl

Thành viên
Tham gia
20/3/2011
Bài viết
7
Bạn tôi trong cuộc nhậu có hỏi tôi thế này:

- Theo mày, yêu bao nhiêu là đủ nhiều?

- Hừm, khó trả lời lắm, nhiều với người này ít với người kia. So sánh trong tình yêu là việc rất không nên làm, mày nhớ lấy lời tao để sống cho vui vẻ.

- Không, tao không so sánh, tao chỉ muốn biết định nghĩa của mày thế nào là "Đủ Nhiều" thôi.

- Tao chưa bao giờ nghĩ đến cả. Cứ yêu thôi. Sao phải nghĩ ngợi làm gì. Bên nhau được một ngày, thì yêu cho trọn vẹn một ngày. Hết lòng hết dạ, thế đã nhiều chưa?

- Chưa.

- Vậy theo giáo sư, thế nào là yêu - đủ - nhiều?

- Là làm điều mày ghét, cực ghét, cho người mày yêu, vì họ. Mày có hiểu được không?

Với tao , nó rất vĩ đại, sự vĩ đại nằm ẩn mình trong những thứ tầm thường nhất, giống như việc tao ghét ăn cá, mà có thể ngồi ăn bún cá cùng người tao yêu chẳng hạn. Con mẹ những cái xương cá, nhưng tao vẫn tỏ ra vui vẻ bình thản, chỉ vì người yêu tao thích. Kiểu thế.

Mày làm được như vậy, với tao, mày đã yêu đủ nhiều rồi.

BeP

maxresdefault-11.jpg
 
×
Quay lại
Top