Thích thú với du lịch trên kênh Nhiêu Lộc

Newsun

Believe in Good
Thành viên thân thiết
Tham gia
20/4/2008
Bài viết
9.433
Chiều 1-9, Sở Du lịch TP.HCM phối hợp Công ty TNHH Thuyền Sài Gòn đã khai trương tuyến du lịch đường thủy trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè.

du-lich-kenh-nhieu-loc-2-1441116413.jpg

Từ đây người dân TP.HCM có thể đi thuyền trên kênh Nhiêu Lộc để ngắm thành phố - Ảnh: Hữu Khoa

Tuyến du lịch này sẽ bắt đầu từ gần chân cầu Thị Nghè (Q.1) đi dọc kênh và kết thúc ở gần chùa Trăng (Q.3) với giá vé dự kiến 220.000 đồng/khách.

Hơn 16g, 12 chiếc thuyền gồm 10 thuyền Phụng (Gondola) và 2 thuyền chống chở khoảng 60 khách đã khởi hành ở nhà ga bến thuyền trên đường Hoàng Sa (Q.1) đi về hướng Q.Tân Bình. Mỗi thuyền có một người chèo đò và một hướng dẫn viên, nữ mặc áo dài cách điệu, nam mặc áo bà ba màu xanh thẫm.

Đối với thuyền Phụng, sức chứa chỉ 4-5 khách và trên thuyền bố trí bàn ghế cho khách ngồi ngắm cảnh dọc hai bên dòng kênh. Khách có thể đem thức ăn, đồ uống lên thuyền. Thuyền chống sức chứa trung bình 7-20 khách thiết kế như một chiếc phà nhỏ.

Lộ trình trên kênh dài 4,5km đi qua địa bàn các quận 1, 3, Bình Thạnh và Phú Nhuận. Theo thông tin từ phía Công ty Thuyền Sài Gòn, đi thuyền du ngoạn trên kênh trong khoảng một tiếng rưỡi.

Các thuyền khi di chuyển trên kênh đi qua cầu Bông, cầu Trần Khánh Dư, cầu Kiệu, cầu Lê Văn Sỹ… đã thu hút sự quan tâm của người dân đang dạo chơi, hóng mát hai bên dòng kênh. Người dân tỏ ra thích thú khi nhìn hình ảnh các cô hướng dẫn viên và chèo đò trong trang phục áo dài, miệng cười tươi đáp lại những lời hỏi han của người dân. Một số người đã hét lớn để hỏi: “Cái này chừng nào bắt đầu bán vé?”, “Đi từ đâu tới đâu?”, “Giá bao nhiêu?”…

Các hướng dẫn viên đều được huấn luyện chèo đò, huấn luyện nghiệp vụ du lịch và tăng cường tiếng Anh. Đồng thời, những kiến thức văn hóa, lịch sử của những cây cầu, ngôi chùa, công trình nổi tiếng dọc hai dòng kênh đều được họ nắm nhuần nhuyễn để thuyết minh cho khách.

du-lich-kenh-nhieu-loc-3-1441116413.jpg

Người dân sống dọc kênh Nhiêu Lộc rất vui khi kênh Nhiêu Lộc đen ngòm ngày nào đã trở thành địa điểm du lịch trong thành phố - Ảnh: Hữu Khoa
du-lich-kenh-nhieu-loc4-1441116413.jpg

Những thiếu nữ mặt áo dài đội nón lá chèo xuồng đưa khách tham quan trên kênh Nhiêu Lộc - Ảnh: Hữu Khoa
du-lich-kenh-nhieu-loc-7-1441116414.jpg

Người dân rất vui khi được đi trên thuyền ngắm kênh Nhiêu Lộc - Ảnh: Hữu Khoa
du-lich-kenh-nhieu-loc-8-1441116414.jpg

Đờn ca tài tử trên dòng kênh xanh - Ảnh: Hữu Khoa
du-lich-kenh-nhieu-loc-10-1441116414.jpg

Người dân có thể đi thuyền trên kênh Nhiêu Lộc để ngắm nhìn các ngôi nhà cao tầng - Ảnh: Hữu Khoa

Tuổi trẻ
 
Có đi ngang qua chỗ nhà mình nè :) thấy khá hay nhưng mà không biết có duy trì được không :(
 
Năn nỉ mình cũng không dám mang cây đàn tranh xuống dưới thuyền mà đánh nữa, nhỡ lọt xuống biết làm sao ?
 
Còn cái kênh bên Đại lộ Đông tây là kênh gì nhỉ? Mình vẫn thấy có con nít nhảy đùng đùng xuống tắm, và nhiều người thả cần câu cá. Có mấy lúc nước đen và hôi lắm. Mà thấy người ta đang dần cải tạo nó hay sao ấy, thấy có thuyền múc/xúc lòng kênh và xả nước gì ùng ục xuống đó - cảm thấy không phải là đang xả nước thải xuống
 
@Lan Thanh con kênh đó cũng hôi và đen không kém Nhiêu Lộc ngày trước nhưng không hiểu sao vẫn có người câu cá, mình thấy ông nội cá còn sống không nổi huống gì là cá !?
 
mình thấy nhiều ng câu cá ở kênh Nhiêu Lộc lắm, chụ khó ngồi từ sáng đến chiều mà có thấy được con cá nào đâu :(
 
Tại sao TP k phát triển giao thông trên các con kênh Nhiêu lộc lun nhỉ. Giảm bớt kẹt xe cho đường bộ, phải tận dụng địa lợi chứ.
 
×
Quay lại
Top