Thangngkeo98
Thành viên
- Tham gia
- 24/10/2014
- Bài viết
- 1
ღ BẾN TRE ღ
Là quê hương tôi
Đồng lúa xanh xanh
Con trâu quẩy tai,
Con cá lăng tăng
Chào ngày sương mới.
Là quê hương tôi
Bác gái ngoài đồng,
Bắt từng con cua
Chú Hai trên ruộng,
Cắm từng cây mạ
Cho con học hành!
Là quê hương tôi
Cây dừa cao cao
Tuổi thấu thơ ấy
Tàu dừa từng lá,
Xếp thành tuổi thơ
Nghĩ bỗng rưng rưng.
Là quê hương tôi
Áo dài lăng tăng,
Dép lê đủ kiểu
Vô lớp ngẩn ra
Kì thi đã tới
Hoa phượng đã đỏ.
Là quê hương tôi
Khi thức tỉnh dậy
Nó đã khác xưa
Cao tầng mộc lên,
Xí nghiệp trổi dậy
Mất bao niềm xưa.
« Thơ mới »
« Tác giả: Nghèo »
Mong nhận xét chân tình nha mình đang tập thui!
Là quê hương tôi
Đồng lúa xanh xanh
Con trâu quẩy tai,
Con cá lăng tăng
Chào ngày sương mới.
Là quê hương tôi
Bác gái ngoài đồng,
Bắt từng con cua
Chú Hai trên ruộng,
Cắm từng cây mạ
Cho con học hành!
Là quê hương tôi
Cây dừa cao cao
Tuổi thấu thơ ấy
Tàu dừa từng lá,
Xếp thành tuổi thơ
Nghĩ bỗng rưng rưng.
Là quê hương tôi
Áo dài lăng tăng,
Dép lê đủ kiểu
Vô lớp ngẩn ra
Kì thi đã tới
Hoa phượng đã đỏ.
Là quê hương tôi
Khi thức tỉnh dậy
Nó đã khác xưa
Cao tầng mộc lên,
Xí nghiệp trổi dậy
Mất bao niềm xưa.
« Thơ mới »
« Tác giả: Nghèo »
Mong nhận xét chân tình nha mình đang tập thui!