Thở dài trong đêm

congtungheo999

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
17/11/2011
Bài viết
182
tôi nghe tiếng lòng vỡ tan vào dĩ vãng
như giọt nắng héo úa tàn lụi bên thềm
trong đêm tối tiếng thở dài vô vọng
như bài hát buồn đệm nốt bi ai

cuộc đời trôi như dòng xe đông đúc
chạy thật nhanh không cần biết điểm dừng
tình yêu chết và tờ tiền nhàu nát
lấm bụi đời nước mắt chìm vào tim

mong giấc mộng như tâm hồn của gió
trôi vô định không một chút âu lo
nhưng có đâu khi bình minh ló dạng
lại tỉnh giấc và theo đuổi hư vô
Nếu Cuộc Đời Là Trò Đùa Dai Dẳng
Tôi Muốn Là Thằng Hề Khóc Trong Đêm
 
×
Quay lại
Top