Thơ dzui!

dpq

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
11/2/2011
Bài viết
237
Ăn... dơ
Cảo thơm lần giở trước đèn
Sáng tác mới! Sao thấy quen qua trời
Đành truy lại thuở... xa xôi
Lục lại trí nhớ vốn tồi xem sao !

Trời đất ơi có lẽ nào!
Cụ X xưa đã đi vào cõi tiên
Bây giờ cụ lại linh thiêng
In lại tác phẩm nhưng điền tên Y

Từ đầu đến cuối giống y
Ba mươi năm vẫn nguyên xi từng lời
Đích thị là thơ cụ rồi
Nhưng sao tên tuổi đổi dời thế ni ?!

Hỏi ra mới biết thằng Y
Nó chôm thơ cụ rồi ghi tên mình
Sự đời những chuyện bất minh
Vì háo danh mới thúi inh thế này !

Hỡi ông chôm chỉa bậc thầy
Tiếng nhơ này chuốc tới ngày nào phai
Ăn dơ cái miệng thúi hoài
Đến khi xuống lỗ sử bài còn ghi !

Bỏ ngay cái tật chôm đi ! :KSV@04:
Hắc Ngưu
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
×
Quay lại
Top