Thơ ngoan

moonlight_9x

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
7/3/2011
Bài viết
180
Đêm về ru những vần thơ
Đong đầy nỗi nhớ vu vơ xa nhìn
Giữa màn đêm lặng buồn thinh
Anh nơi đâu vắn mình em ru buồn
Thơ ngoan lặng lẽ trong hồn
Thì thào trong gió theo về miền xa
Lặng thầm khe khẽ lời ca
Ru thơ em ngủ bên tình xa cũng người
Có đôi lần khẽ mỉm cười
Những vần thơ viết từ người em thương
Thơ ngoan chứa những vấn vương
Chờ
Đợi
Anh với tình thương xa ngàn
 
Sông Hàn thổi lạnh sang ngang
Lặng thầm em bước miên man nỗi buồn
Gió len khe khẽ giữa hồn
Cứa tim đau nhói ngóng trông anh vè
Đêm buồn ngày dài lê thê
Anh nơi đâu có theo về trong mưa
Để em nối lại tình xưa
Để em thôi ngóng trong mưa bóng người
 
Có một bài thơ buồn
Về cô nhỏ tôi yêu
Ba năm thương nhớ lắm
Chút tình lặng chắt chiu

Có một gã si tình
Gói thơ về trong đêm
Ru nhỏ hiên ngoan giấc
Ru giấc mộng êm êm

Có một lời ca buồn
Nhỏ khe khẽ bên tôi
Xếp một nghìn hạc giấy
Mơ ước tình chung đôi
 
Yêu anh và không yêu
Dày vò bông hoa nhỏ
Cánh hoa rụng rơi nhiều
Sao hoài vẫn chưa dứt

Nhiều lúc thầm nghĩ sẽ cắt đứt
Nhưng yêu nhiều có dễ đâu anh
Dù biết tình ấy là mong manh
......................................

@cảm xúc lẫn lộn quá .... thơ cũng lẫn lộn luôn ... vừa ghét, vừa yêu, vừa thương vừa giận, chẳng làm sao cho đc một bài thơ trọn vẹn cả ... thôi để cảm xúc lắng lại rồi viết tiếp .............. :-<
............................
 
Valentine buồn
Không nến không hoa một mình tình lặng
Để bơ vơ mình em trong đêm vắng
Bước cô liêu cùng giọt lệ dài ngắn
Gió sông Hàn thổi lạnh nước măt em

Mơ một lần được sánh bước trong đêm
Nhưng chỉ là hình anh trong kí ức
Và âm thầm em với nỗi buồn rưng rức
Cà phê một mình quen nỗi sầu quanh em

Giọt đắng lòng rồi sẽ ngọt phải không em
Và pha thêm vị mặn mặn nước mắt
Anh mãi là cơn gió Nam bất tận
Chỉ ghé qua bến sông em một lần

Ừ thì anh, mang gió mát bên sông
Cỏ thu em chỉ âm thầm đứng ngóng
Gió đến gió đi ....
Chẳng vương chút tình nồng
 
gởi vào gió chút câu thơ
gió mang bay đến xa mờ chân mây
anh ở nơi đó có hay
mắt cười nhỏ đã lâu nay thôi cười
anh sao vui với duyên người
quên nơi đây nhỏ ngóng người phương xa
tình anh còn có thiết tha
còn nồng ấm như bài ca chúng mình
anh biết nhỏ vẫn lặng thinh
ngày qua ngày với một mình đơn côi
dẫu là lời hứa xa xôi
trầu cau pháo nổ nên đôi vợ chồng
vậy mà nhỏ ngốc cứ trông
thôi thì tình ấy chỉ hồng trong mơ
rồi thì khép những vần thơ
rồi thì tim khép bơ vơ mối tình
 
Nụ cười
Hòa theo mưa
Gói theo vấn vương
Về một nơi xa lắm

Mưa buồn
Đậu trên vai
Vỗ về làn tóc
Ru giấc mộng chia hai

Cười buồn
Khi tình tan
Gió len khe khẽ
Thôi người đi chẳng màng

Thơ tình
Viết làm chi
Cho ai đọc nữa
Kể từ ngày phân ly

Giọt buồn
Người phương xa
Chỉ một mảnh hồn
Chỉ còn lại mình ta
 
ngày lễ em một mình
gói nước mắt lặng thinh
chắc là anh quên mất
bỏ quên một mối tình

ngàn lời chúc hay hay
quà gởi vế em đấy
mà sao em vẫn đợi
lời chúc nơi ngàn mây

im lìm em đứng ngóng
lệ buồn nuốt vào trong
ừ thì em quen lắm
nỗi cô đơn kín lòng

chắc hết yêu anh nhỉ
sao chẳng muốn chia phôi
em lặng ôm tình ngắn
mình mình với đơn côi

hay anh vui duyên mới
anh quên loài cỏ buồn
tình em anh gởi vội
một người em chẳng yêu


 
Một canh hai canh lại ba canh
Trằn trọc băn khoăn giấc chẳng lành
Canh bốn canh năm vừa chợp mắt
ĐẠI SÔ, GIẢI TÍCH cứ loanh quanh !!!!!!!!!!!!!!! (^_^)
 
Một canh hai canh lại ba canh
Trằn trọc băn khoăn giấc chẳng lành
Canh bốn canh năm vừa chợp mắt
ĐẠI SÔ, GIẢI TÍCH cứ loanh quanh !!!!!!!!!!!!!!! (^_^)
1 canh, 2 canh lại 3 canh
Trằn trọc băn khoăn viết chẳng thành
Canh 4 canh 5 vừa chợp mắt
Ông thầy bước tới... "Nộp bài nhanh!":KSV@08:
:KSV@05:
:KSV@05::KSV@05:
:KSV@05::KSV@05::KSV@05:
 
như chị Thanh thì càng khổ hơn ý chứ ;))
 
gió buồn về đậu quanh em
chẳng còn tiếng anh đêm đêm theo về
em ước chỉ là cơn mê
đến khi thức giấc anh về bên em
anh đi anh chẳng nói thêm
anh đi anh bỏ mình em lạnh lùng
thôi thì chẳng còn duyên xưa
bên em giờ chỉ ... cơn mưa giữa đời
người đi đem mất nụ cười
chỉ gieo nước mắt bên trời em mang
 
chếch choáng cơn say
nụ cười ai tỏa nắng
ngập ngừng đường vắng
"theo không kịp bé ơi"
mắt nai rối bời
"ai vây, sao chẳng biết ??!!"
"sao cứ theo tui miết"
"choáng lối tui lui về"

anh gãi đầu ngô nghê
"uh thì nhường đường nhé"
"nhưng mà bé ơi bé"
"anh cũng tiện đường mà"
"để anh đưa về nhà"
"cho an toàn bé nhé ...!!!!!!"
 

về đi em cho chiều trở gió
để thôi buồn thơ gửi thoáng mênh mông
chuyền tình cũ đã qua như mùa đông lạnh lẽo
thôi em à đừng đứng mãi ngóng theo

về đi em để mà trọn câu yêu
đừng khóc nữa kẻo ướt hết trời chiều
người ta đang bấy nhiêu chờ đợi
về đi em vời vợi giấc mơ

đừng nhớ nữa câu thơ người thi sĩ
chuyện tình nghèo nhớ mãi được chi
bước ngậm ngùi anh là người đi trước
về đi em đừng ngược gió theo anh

rồi ngày mai trời ấy sẽ màu xanh
những gì đã qua mình đều là kỷ niệm
dẫu bẽ bàng thì ta đều cùng bước tiếp
về đi em để tha thiết riêng anh



 
em đã quay lại rồi anh ạ
từ rất lâu em vẫn mãi đợi chờ
em không đi ngược cơn gió cuối mùa
vẫn một mình âm thầm và lặng lẽ
dõi mắt đi theo một bóng hình!
em vẫn nhớ như in cái ngày hôm ấy
cơn gió nhẹ nhàng đưa áng mây trôi
em đứng đó trong vô vàng thất vọng
quên hết mình khóc thầm lặng lẽ
khóc!khóc! và em chỉ biết khóc
khóc cho khô cả cuộc đời này
giống nhánh cây khô trong vườn liễu rũ
mong manh trước cơn gió lạnh cuối mùa!
 
gió buồn ru những vẫn thơ
mây nhẹ nhàng tựa làn gối mỏng
thơ ngoan em cuộn tròn êm ấm
ngủ say nồng giữa những vần thơ anh

dẫu biết rằng đời lắm lúc chòng chành
Thơ ngoan em gói tình yêu ký ức
thơ tình anh đầy rẫy những thổn thức
của một cuộc đời bể bộn những lo toan

Em chấp nhận mất môt phần ký ức
cuộc tin yêu gở vào giấc mơ ngoan
chờ một này anh vội vàng ghe sang
lấy đi anh nhé câu tình tang em gởi

dẫu em chẳng là lựa chọn anh nghĩ tới
dẫu em chỉ đứng lại nhìn theo anh
hiện thực em bóng anh đã xa dần
.....ai biết đc chuyện của tương lai gần
bóng anh trong em còn hiện hữu
nhưng em biết 1 điều anh nhớ lấy
tương lai xa sẽ không còn bóng anh



này anh!!! em k nhớ, ko khóc đâu, em cũng ko buồn vì anh đi mất, hiện tại em bây h chỉ có mỗi mình em đơn độc .... anh bỏ em đi về phía trc. phía cuộc đời tất bật anh chọn .... em sẽ đứng đây, chờ đợi thời gian để tôi luyện em, ko chờ anh quay lại, và sẽ giiups mình thật vững chắc ..... sau đó anh bjk em sẽ làm ji ko ... em sẽ chạy... chạy về phía mà anh đã đi qua .... xuất phát sau ko có nghĩa là em ko đuổi kịp ... hứa nhé .... tương lai anh phía trc PHẢI có em .... em sẽ ko đi song song cùng anh đâu, em sẽ đứng trc anh 1 khoảng đợi anh đên như em đã đợi anh ở phía sau, để em có thế chìa tay, kề vai cho anh tựa và bước tiếp khi anh mỏi mệt .... anh nhớ đấy ... em ko đùa đâu???!!!!

.........
 
Vần thơ ai viết buồn tha thiết
Chữ khoanh tròn từng nét nghiêng
Chữ nhớ nhung niềm riêng cất giữ
Chữ bình yên sao thấy xa vời

Em xin gửi chút gì đó làm vui
Cho người thi sĩ với nỗi sầu
Vần thơ sẽ viết lại đôi câu
Mong mắt ai vui chút diệu hiền..
 
×
Quay lại
Top