Thơ tềnh nè bà con!!! xin lỗi xóm con zai trước nha.

comet_hobgoblin

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
18/1/2012
Bài viết
63
hoa hồng đẹp bởi màu hồng
tình yêu đẹp bởi tấm lòng thủy chung.

tôi đã thầm yêu một dáng hình
mà ko dám nói , cứ lặng thinh
Trời ơi!Người ấy vô tư thế
nỡ để tui yêu có một mình...

ko yêu sao có thất tình
thất tình còn sướng hơn là ko yêu.

thế gian đẹp nhứt là đời
cuộc đời đẹp nhứt là người mình yêu.

đàn ông đá bóng cũng siêu
đá cầu cũng giỏi
đá người yêu cũng tài.:KSV@05:
ước gì anh biến thành nho
để mình em hái ko cho con nào. =))

anh yêu ơi !nếu một mai hai ta phải chết
em ước gì người chết trước là anh
trước mộ anh ,em xin hứa chân thành:
''thằng bạn anh,em sẽ yêu tử tế ''.:KSV@05:

Chùa thường bảo :''lòng người luôn thay đổi
thay vợ mình như thay áo đi mưa
đổi người yêu cho thích hợp từng mùa
những người ấy lấy đâu ra hạnh phúc.
:KSV@04:
đường tàu hỏa tuy dài mà hẹp
Zai bây giờ tuy đẹp mà ngu.:KSV@05:

dây tơ hồng còn có lòng tự ái
yêu em rồi còn chêu gái nữa ko anh.

:KSV@05:mỏi tay rùi!!!
 
khóa kín trái tim: " chủ đã có ! "
đào mồ chôn chặt một tình yêu
dựng bia khắc chữ : đừng ai đến
lảng vảng quanh đây, tát vỡ mồm!
________________
lùng sục trên mạng để tìm thơ 8 chữ cho thằng em
tìm ra bài này được được
thế mà nó lại là thơ 7 chữ
đăng lên chỗ đây cho vui vậy
không biết trên ksv có chưa.
 
hé hé
thấy chưa
ế chỏng gọng lun
ai bảo nói xấu cánh con trai tụi này
kaka... =)) =))
cho ss khóc sưng mắt lun
hé hé
 
anh yêu ơi !nếu một mai hai ta phải chết
em ước gì người chết trước là anh

trước mộ anh ,em xin hứa chân thành:
''thằng bạn anh,em sẽ yêu tử tế ''
há há, câu này hài nhất
 
×
Quay lại
Top