thơ tỏ tình

hoa tử vy

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
28/10/2014
Bài viết
131
Anh viết cho em bài thơ tình
Xếp vần từ tiếng nói trái tim
Từ lúc quen em đầu tiên ấy
Anh đã ôm ấp mãi bóng hình.

Nhớ quá ánh mắt sáng lung linh
Tựa ngàn tinh tú dệt thiên tình
Trên làn môi thắm đầy âu yếm
Để anh lạc lối trái tim mình

Cầm chiếc điện thoại nhắn qua loa
Ngại ngùng dòng chữ bóng cỏ hoa
Em ơi sao giờ anh nhớ mãi
Anh ngỡ lặng yên một góc nhà.

Thơ viết tặng em cũng chỉ là
Tâm tình ấp ủ được nói ra
Một lời chân thật xin trao gửi
Yêu em cháy bỏng với thiết tha.
 
giơ đâu có như xưa =)) tỏ làm j mệt giới thịu vs em nhà anh đất cò bay thẳng cánh, là đâu zô đó hết á mà
 
matxathugianok tỏ tình bằng thơ là cách thể hiện tình cảm thì có sao đâu mà cười chứ, mỗi ng có 1 điểm mạnh riêng, nếu thể hiện mặt mạnh chắc sẽ tốt hơn chứ, với lại giờ yêu nhau về vật chất nhiều nên thứ ty tinh thần, kỉ niệm thế này mới đáng quý và đáng ghi nhớ chứ k phải những bộ quần áo, hay đồ trang sức,.....
 
thanhthuy2014 nói như bạn thì thời này k có nhà thơ à, thơ ca cũng là 1 phần trong văn hóa Việt đấy, mình nên trân trọng và giữ gìn bản sắc dân tộc hơn chứ
 
×
Quay lại
Top