Thời đại thân vương - Ngã Tức Giang Hồ [Đam mỹ]

yupjcbjbj

Thành viên
Tham gia
8/10/2013
Bài viết
6
THỜI ĐẠI THÂN VƯƠNG

Qyk9ngJ.png

Tác giả: Ngã Tức Giang Hồ
Thể loại: đam mỹ, huyền huyễn, trùng sinh
Converter: Mây Mỹ Miều
Editor: Diễm Diễm
Nguồn: https://ocamthu.forumk.biz/

Giới thiệu
Cuộc sống tràn ngập u ám và đau buồn khi còn sống kết thúc qua loa, tôi mờ mịt đứng trước Vong Xuyên, không biết nên đi đâu về đâu, nhưng trong lòng lại cảm thấy thoải mái. Nghe nói chỉ cần uống canh Quên Lãng của Mạnh Bà là có thể quên mất kiếp trước... Có lẽ sẽ không nhớ gì thật, dù sao cả đời này cũng đã mệt mỏi, không còn gì để lưu luyến.

“Thả tôi ra! Mấy người không nghe hiểu tiếng người cũng không nghe hiểu tiếng quỷ luôn sao!! Ông đây phải đợi người, không đi đầu thai——“ Ở nơi yên tĩnh trống trãi đột nhiên vang lên âm thanh bén nhọn, làm cho mọi người kinh ngạc.

Quay đầu nhìn lại, tôi nhíu mày. th.ân thể là của cha mẹ, nhưng người bị Hắc Bạch Vô Thường giữ chặt trước mắt này, đầu tóc ngắn, quần áo lố lăng, không ra thể thống gì! Nghĩ tới bản thân mặc dù là kẻ bị bỏ quên trong nhà, nhưng chưa từng có hành vi cử chỉ phóng đãng không kiềm chế được như người này... Nghĩ vậy không khỏi cười khổ, đều là người ở Vong Xuyên, Hoàng Tuyền, lại so đo tính tình đạo lý kiếp trước làm chi?

Thở dài, tôi lại xoay người nhìn chăm chú vào sông Vong Xuyên không có điểm dừng, chờ đợi quỷ sai dẫn đi đầu thai. Đột nhiên một lực mạnh đánh úp từ sau lưng, tôi phản ứng không kịp liền ngã xuống, quay cuồng vài vòng ngã vào trong nước.

Hình ảnh cuối cùng nhìn thấy là Hắc Bạch Vô Thường cùng nhau đè người kia xuống, ba người này, không ai chú ý thấy tôi rơi xuống. . . Thì ra đúng là tai bay vạ gió. . . Nghe nói ma quỷ ngã vào vong xuyên sẽ biến thành thuỷ quỷ, suốt đời không thể siêu sinh. Trở thành thuỷ quỷ... Có thể giữ nguyên ý thức của mình hay không?


Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: mở đầu mới!!!
Đi ngang qua xin mời bình luận... ~~~

Nguồn truyện: https://ocamthu.forumk.biz/t226-topic6
 
Hóng,, siêu hóng,,, cực cực hóng,, vô cùng vô cùng hóng.... Đọc văn án đã thấy hay rồi,, mong chờ bài dịch của bạn.. Rất ủng hộ :D
 
×
Quay lại
Top