Thông tin mới nhất về “sát thủ” cướp tiệm vàng

kenzizi

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
21/4/2010
Bài viết
1.232
Đằng sau vẻ mặt ngây thơ, chất phác của Lê Văn Luyện lại chứa đựng một tâm hồn của “quỷ dữ”.
Với gương mặt non choẹt, thoạt nhìn không ai nghĩ Lê Văn Luyện (SN 1993, trú tại xã Thanh Lâm, huyện Lục Nam, Bắc Giang) lại là hung thủ gây ra vụ trọng án giết người, cướp tài sản tại tiệm vàng Ngọc Bích.

Tuy nhiên, khi Công an khám nhà và thu được nhiều tang vật bằng vàng liên quan đến vụ án, nhiều người không khỏi giật mình bởi đằng sau vẻ mặt ngây thơ, chất phác ấy lại chứa đựng một tâm hồn của “quỷ dữ”.

st1.jpg


Đối tượng Luyện.


Nghi phạm từng “lành như cục đất”

Trên con đường liên huyện về xã Thanh Lâm, cách nhà đối tượng khoảng 5km, khi hỏi thăm nhà Luyện, chúng tôi đã nhận được ngay câu trả lời của người dân là “các anh vào nhà tên giết người, cướp vàng chứ gì? Công an đang khám xét đấy”.

Khoảng 12 giờ ngày 29/8, tại nhà Luyện, hàng trăm người dân tụ tập quây kín, nghe ngóng những thông tin từ bên trong ngôi nhà. Theo quan sát của chúng tôi, ngôi nhà Luyện sinh sống cùng bố mẹ được xây 3 tầng với diện tích khoảng gần 100m² nằm đối diện với UBND xã Thanh Lâm. Theo người dân địa phương, gia đình ông Lê Văn Miên (SN 1969) và bà Trương Thị Thơm (SN 1970- bố và mẹ Luyện) làm nghề buôn bán thịt lợn và tương đối khá giả.

Ông Miên sinh được 3 người con trai, đứa út mới được 5 tuổi, Luyện là con trai cả. Riêng Luyện, học hết lớp 9 thì bỏ học theo bạn bè đi phụ xây tại các địa bàn lân cận như Hải Phòng, Hà Nội, Hải Dương... Những người đã từng tiếp xúc với Luyện đều có chung một nhận xét là hắn khá hiền lành. Chính vì vậy, với việc thảm sát tàn nhẫn cả gia đình tiệm vàng Ngọc Bích, ai cũng nghĩ hung thủ phải là những tay anh chị khét tiếng giang hồ gây ra. Do đó, trước thông tin Lê Văn Luyện- một thanh niên “lành như cục đất” là hung thủ gây ra vụ trọng án trên khiến người dân địa phương “bán tín, bán nghi” và cho rằng có sự nhầm lẫn nào đó. Tuy nhiên, khi Công an khám nhà Luyện và thu được rất nhiều tang vật bằng vàng liên quan đến vụ án, lúc này những nghi ngờ của người dân mới được rũ bỏ.

st2.jpg
Người dân địa phương mong cơ quan sớm bắt được hung thủ.​


Chị Phạm Thị Nga (một người bạn cùng trang lứa với Luyện) cho rằng Luyện khá trầm tính và hiền lành, mỗi lần đi làm xa về, hắn thường ra sân đình của xóm đánh bóng chuyền với nhóm bạn. “Nghe tin Công an khám nhà vì Luyện là hung thủ gây ra vụ thảm sát tại tiệm vàng Ngọc Bích tôi bán tin, bán nghi nên vội bỏ dở công việc chạy đến xem. Thú thực, ban đầu tôi cũng không tin và nghĩ có sự nhầm lẫn nào đó vì bình thường Luyện nhút nhát lắm, ai cũng có thể bắt nạt được. Tôi sống cùng xóm từ bé với Luyện, chưa hề thấy cậu ấy đánh nhau với ai bao giờ cả. Chỉ đến khi thấy Công an thu được vàng trong nhà Luyện tôi mới tin cậu ấy là hung thủ gây ra vụ giết người tàn nhẫn ấy”- chị Nga nói.

Bà Nguyễn Thị Hải (hàng xóm Luyện) cho biết, trước khi vụ án xảy ra vợ chồng ông Miên hàng ngày vẫn bán thịt lợn cho người dân trong thôn. Tuy nhiên, sau khi vụ thảm sát tiệm vàng bị phát hiện gia đình ông Miên đã nghỉ bán hàng và có vẻ rất buồn bã. Hàng xóm hỏi thăm thì ông Miên nói là mệt nên nghỉ bán hàng vài ngày. Bà Hải cho biết: “Tôi không thể ngờ Luyện lại gây ra vụ án động trời, gây bức xúc dư luận những ngày qua lại ở ngay cạnh mình. Chẳng ai có thể ngờ được, trông nó hiền lành thế mà lại mang tâm hồn quỷ dữ, nhẫn tâm sát hại cả gia đình người ta”.

Ông Lê Văn Đệ (70 tuổi, người thân trong dòng họ với Luyện) tâm sự: “Đến bây giờ, tôi vẫn không thể tin nổi thằng Luyện có liên quan tới vụ án mạng kinh hoàng tại tiệm vàng mấy ngày trước. Thường ngày ở nhà, nó rất chịu khó đi làm thêm phụ giúp gia đình. Sáng 24/8, nó về nhà khá vội vàng, còn lấy cả xe của người chú rể đi mất”.

st3.jpg
Nơi Luyện cất giấu vàng.​


Phát hiện hung thủ nhờ thông tin tố giác

Được biết, để phát hiện được Luyện là một trong những nghi can gây ra vụ cướp tiệm vàng, Bộ Công an đã phát động tinh thần quần chúng tích cực tham gia tố giác tội phạm. Theo đó, nếu thấy những thanh niên trong độ tuổi từ 17-30 tuổi, có dấu hiệu khả nghi cần cấp báo ngay cho cơ quan Công an gần nhất. Từ cuộc phát động trên, ngày 29/8 trinh sát nhận được một nguồn tin hết sức quan trọng, ngay sau khi vụ án xảy ra, tại Trạm y tế xã Thanh Lâm (huyện Lục Nam) có một thanh niên địa phương đến băng bó vết thương trên cánh tay, sau đó bỏ đi mất tích.

Với thông tin ít ỏi ấy, nhưng các trinh sát vẫn hy vọng đó là manh mối để lần tìm ra vụ trọng án. Bí mật rà soát, Công an phát hiện những dấu hiệu bất thường trong sinh hoạt của gia đình ông Miên. Một cuộc họp chớp nhoáng của Ban chuyên án được thực hiện ngay tại trụ sở Công an tỉnh Bắc Giang đã đi đến quyết định khám xét khẩn cấp nhà nghi can Luyện. Chỉ trong khoảng một giờ đồng hồ khám xét, Công an đã thu giữ được nhiều hung khí như dao phay, dao chọc tiết lợn (khoảng 6 con dao) được cất giấu phía sau nhà.

Khi ra đến phía sau nhà, công an đã đào được rất nhiều sợi dây chuyền và kiềng đeo cổ bằng vàng. Kiểm tra ban đầu, cảnh sát xác định số vàng trên chính là số vàng bị mất của hiệu vàng Ngọc Bích. Tất cả tang vật thu tại nhà Luyện được đựng trong vỏ thùng mì tôm mang về trụ sở Công an huyện Lục Nam phục vụ cho công tác điều tra. Bên cạnh đó, ông Miên, bà Thơm và Lê Văn Long (em trai Luyện) cũng được cơ quan Công an mời lên trụ sở để tiếp tục ghi lời khai.

Theo đánh giá của cơ quan Công an, trọng án tại tiệm vàng Ngọc Bích một mình Luyện không thể gây ra mà phải có ít nhất là hai đối tượng cùng tham gia. Nguyên nhân khiến Luyện bị thương có thể là do vật lộn với nạn nhân.

st4.jpg
Tang vật thu được tại nhà đối tượng Luyện.​


Nước mắt của người thân nạn nhân

Khi được chúng tôi thông tin về việc Công an đã xác định được nghi phạm vụ án, ông Trịnh Văn Tín (bố anh Trịnh Thanh Ngọc- chủ tiệm vàng) cho biết: “Tôi rất đau lòng trước thảm cảnh này, bọn chúng đã quá dã man khi xuống tay giết hại gia đình con trai tôi. Trước ngày xảy ra án mạng, tôi có đến thăm con và các cháu, ai ngờ đó lại là lần gặp gỡ cuối cùng...”.

Tại nhà cụ Nguyễn Thị Chích (80 tuổi, mẹ nạn nhân Đinh Thị Chín), khi biết tin hung thủ đã được xác định, cụ Chích khóc nức nở. Cụ Chích sinh được 9 người con, chị Chín là con út. Khoảng 10 năm trước, anh Ngọc và chị Chín cùng đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc. Sau khi sinh cháu Bích được hơn 2 tháng tuổi thì gửi về cho cụ nuôi nấng. Khi Bích được khoảng 7 tuổi thì anh Ngọc và vợ về nước rồi mở tiệm vàng. “Trước ngày vụ án xảy ra, con gái tôi gọi điện thông báo ngày 2/9 sẽ lên thăm, hẹn mẹ đừng đi đâu, vậy mà...”, cụ Chích nghẹn ngào.

st5.jpg
Ông Đệ bất ngờ trước hành vi tàn nhẫn của đứa cháu.​


Chị Nguyễn Thị Phi (người giúp việc cho cụ Chích) cho biết, mấy hôm nay cụ không ăn, không ngủ, hàng đêm khóc lóc gọi tên các con và cháu. “Nhìn cụ tôi thương lắm, sao bọn chúng lại ra tay tàn nhẫn đến thế, mong công an sớm bắt được hung thủ để xử lý” - chị Phi cho biết.

Đại tá Phạm Văn Minh - Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang - cho biết, qua khám xét nơi ở của Luyện, Công an đã thu được 4 chiếc vòng cổ, 13 vòng đeo tay, 199 nhẫn vàng, 59 dây chuyền, 5 mặt đá quý dây chuyền là tang vật của vụ án. Cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can và ra lệnh truy nã Lê Văn Luyện.

Chiều 30/8, CQĐT đã tiến hành khám xét nhà và bắt khẩn cấp bố, mẹ của Luyện là Lê Văn Miên (SN 1969), Trương Thị Thơm (SN 1973). Ngoài ra Trương Thanh Hồng (SN 1992, anh họ Luyện), Trương Văn Hợp (SN 1964, bố đẻ của Hồng) cũng bị bắt. 4 người này bị bắt về tội “che giấu tội phạm” và “không tố giác tội phạm”.


Nhóm phóng viên PLBĐ
giadinh.net.vn
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
×
Quay lại
Top