Thương lắm những hình ảnh đẹp của sinh viên tình nguyện!

ly quoc

I'm fine!
Thành viên thân thiết
Tham gia
18/4/2013
Bài viết
12.616
Đứng giữa trời nắng với nhiệt độ lên đến 40 độ c để phân luồng giao thông hay cầm dù, bạt xếp hàng trong mưa giông để thí sinh đi thi không bị ướt là những hình ảnh đẹp của các bạn sinh viên tình nguyện của kỳ thi THPT 2015.


20150703-014734-0-520x346.jpg


Sinh viên tình nguyện đứng giữa trời nắng hơn 40 độ c để phân luồng giao thông ở Hà Nội.

Ảnh: DT

Cứ mỗi năm đến mùa thi cao đẳng, đại học là những sinh viên tình nguyện lại có mặt tại khắp các điểm thi để hỗ trợ các thí sinh và phụ huynh tới từng điểm thi, nhà trọ, đội nắng phân làn giao thông, ân cần lễ phép phát từng chai nước, phần cơm miễn phí tới tay thí sinh và phụ huynh. Việc làm này của các bạn chỉ với mong muốn duy nhất là giúp thí sinh thuận lợi trong việc thi cử.

Hình ảnh “biệt đội áo xanh tình nguyện” ở Hà Nội không quản khó khăn xếp hàng dài đứng ngoài trời nắng như “thiêu đốt” hơn 40 độ c, cầm chung 1 sợi dây thừng đứng giữa đường làm “dải phân cách sống” để điều tiết giao thông giúp thí sinh an toàn qua đường.


20150703-015246-20150702091744-z3-600x338.jpg


Sinh viên tình nguyện căn dù, bạt để giúp thí sinh không bị mưa ướt tại TP.HCM


Hay cầm dù, bạt xếp thành một đội hình hàng dài trong mưa dông lớn từ cổng đến hành lang trường giúp thí sinh không bị ướt khi đi thi tại Đại học Sư phạm TP.HCM, của các bạn sinh viên tình nguyện khiến nhiều người xúc động và cảm phục hành động đẹp này.

Tuy vậy, dù phải đứng ngoài trời nắng nóng, mồ hôi ướt đẫm áo hay dầm trong mưa lớn tại TP.HCM, thì nụ cười vẫn luôn nở trên môi các bạn tình nguyện viên trong suốt hành trình tiếp sức mùa thi.

Tuyết Hạnh, cô gái có gương mặt dễ thương đã có 2 năm tham gia tình nguyện hỗ trợ thí sinh đi thi cho biết:

“Ngày xưa mình cũng rất bỡ ngỡ khi từ dưới quê lên Sài Gòn thi đại học, lúc đó nhờ sự giúp đỡ của các anh chị sinh viên tình nguyện những mùa trước mà mình yên tâm làm bài. Giờ đã là sinh viên nên nghỉ hè mình đi làm tình nguyện giúp đỡ các em đi thi, việc làm của mình nhỏ thôi chứ có gì to lớn đâu chỉ cần giúp được mấy em thi tốt là mừng rồi”.

Bên cạnh đó, Hạnh cũng cho biết thêm, nhiều người đã thấy xót xa và có phản ứng trái chiều trước việc những sinh viên tình nguyện phải đứng trong thời tiết khắc nghiệt để giúp thí sinh đi thi.


“Cảm ơn mọi người đã thương cho những sinh viên tình nguyện mùa thi như mình, dù có khó khăn và vất vả đến đâu chỉ cần thấy các em từ phòng thi bước ra với nụ cười trên môi là chúng mình vui lắm rồi nên mọi người đừng quá lo lắng nhe”

Đã có những tranh cãi về chuyện sinh viện tình nguyện không nên đứng ngoài thời tiết khắc nghiệt để hỗ trợ thí sinh mà các bạn cần biết giữ gìn sức khoẻ cho chính bản thân mình. Tuy nhiên, không thể phủ nhận công sức và việc làm của những sinh viện tình nguyện mùa thi là giúp ích rất nhiều cho thí sinh. Có thể nói các sinh viên tình nguyện mùa thi đã để lại dấu ấn đẹp trong lòng các thí sinh và phụ huynh, cũng như người dân.

Dưới đây là những hình ảnh đẹp của các bạn sinh viên tình nguyện mùa thi 2015:


20150703-014822-12-34a01-455x303.jpg


20150703-014822-11-34a01-455x303.jpg


Đứng ngoài trời nắng nóng hơn 40 độ C ở Hà Nội để phân luồng giao thông

20150703-015543-img-5435-550x367.jpg


Làm xe ôm đưa thí sinh đi thi

20150703-015544-img-5470-550x367.jpg


Tận tình hỗ trợ thí sinh bị thương ở chân vào phòng thi

20150703-020108-20150701-120715-a11-520x347-520x347.jpg


20150703-020108-20150701-120706-a10-520x347-520x347.jpg


Hình ảnh đẹp của sinh viên tình nguyện tại TP.HCM

20150703-020108-20150701-120632-a16-520x347-520x347.jpg


Ân cần, lễ phép phát cơm, nước uống miễn phí cho thí sinh và phụ huynh

20150703-015543-20150701-030417-20150701-023322-08-520x390-520x390-520x390.jpg


Cầm dù ra tận ngoài đường trong mưa dông để hỗ trợ đưa thí sinh vào phòng thi

20150703-015543-20150701-030719-20150701-022314-3-520x390-520x390-520x390.jpg


20150703-015543-20150701-022318-8-520x425-520x425.jpg


Tận tình cầm dù che không cho mưa ướt thí sinh

20150703-015543-20150701-030442-20150701-022315-14-520x335-520x335-520x335.jpg


Căng dù, bạt từ ngoài cổng tới hành lang cho thí sinh không bị mưa ướt
Theo SKCĐ
 
chiều ngày đầu tiên em thi Anh, lúc đó trời mưa to gió lớn, đến trường cũng đã ngớt mưa nhưng anh tình nguyện viên vẫn kêu em lại rồi che dù cho em dẫn em qua đường. Ban đầu ngại lắm vì nghĩ mình lớn vậy mà có ng dẫn qua đường chứ nhưng mà lòng thấy vui vì lâu lâu đc quan tâm chăm sóc :3
Hôm cuối em đi thi cũng dc một chị dẫn qua đường, đến cổng trường chị còn chúc em thi tốt nữa <3
Nói chung là hai ngày thi quốc gia mặc dù thi áp lực nhưng đc mấy anh chị quan tâm cũng vui lắm ^^
 
@pecun_evil Năm anh đi thi cũng có các anh chị TNV nhưng so với năm nay thì các bạn rất nhiệt tình.
 
chắc năm nay nhiều thay đổi nên các anh chị làm việc năng động hơn :)
 
thương quá đi trời nắng nóng 40 độ C mà không bao giờ phàn nàn, lúc nào cũng tận tình hướng dẫn thí sinh:KSV@18:
 
Tinh thần tinh nguyện của các bạn thì rất tốt nhưng mà mình nghĩ những người tổ chức cũng cần phải chú ý tới việc đứng như vậy sẽ là không nên vì các bạn có thể bị ngất xỉu nếu đứng quá lâu dưới thời tiết nắng nóng như vậy.
 
×
Quay lại
Top