Thương quá nòi giống việt!

nguyentoanh

Thành viên
Tham gia
15/5/2011
Bài viết
3
THƯƠNG QUÁ NÒI GIỐNG VIỆT!

Chưa bao giờ và chưa khi nào, sức khỏe, tính mạng của người dân Việt Nam lại bị bỏ rơi, coi thường, hủy hoại một cách thậm tệ như thời điểm hiện tại.
Bản thân mỗi chúng ta mải lao theo, thỏa mãn những thói quen, nhu cầu bình thường trong sinh hoạt hàng ngày mà quên đi, quay lưng, coi rẻ thứ quý báu nhất của con người.
Nam-phụ, lão-ấu, và cả những đứa trẻ còn đang dở dang quá trình hình thành trong bụng mẹ cũng khó có thể tránh được mối hiểm họa này.
Hãy lắng nghe tiếng cơ thể đang bị những sát thủ vô hình gặm nhấm, tiếng kêu gào của cơ thể dần bị hủy hoại. Vô hình trung chúng ta đang tiếp tay đắc lực cho những kẻ bất lương, vô nhân đầu độc, bóp chết chính phần đời của bản thân và gia đình.
Nếu tiếp tục thờ ơ bước tới, con đường sẽ đưa bạn tới cổng bệnh viện rồi sau đó là ra nghĩa trang.
Hãy dừng lại trước khi quá muộn.
Không ai cứu được mình ngoài chính bản thân mình.
Mời các bạn vào: https://oisuthat.blogspot.com/

THƯƠNG QUÁ NÒI GIỐNG VIỆT!

-THƯỜNG XUYÊN CẶP NHẬT, TẬP HỢP MỘT SỐ THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN CÁC VẤN ĐỀ VỀ SỨC- KHỎE- CON- NGƯỜI.
-HY VỌNG HỮU ÍCH CHO MỘT VÀI AI ĐÓ!
 
×
Quay lại
Top