Thượng sách đánh ghen

endquiklove

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
15/2/2015
Bài viết
46
Các bà vợ có chồng ngoại tình thường sẽ đau khổ oán thán vật vã hoặc tự yêu lấy bản thân mình, trang điểm ăn diện làm mới mình. Tôi thì thấy những điều đó thật nhảm nhí.

Chồng ngoại tình có người cho rằng lỗi do người vợ, nhưng thật sự lỗi đầu tiên là do chồng. Khóc lóc vật vã chỉ làm cho bản thân đau khổ còn kẻ tình địch lại vui vẻ hạnh phúc thỏa mãn hơn bao giờ hết. Còn làm mới mình ư? Bạn có quay trở lại được thời thanh xuân vời vợi của mình hay không cho dù thẩm mỹ chỉnh sửa chỉ làm bản thân đau về thể xác cả tinh thần. Liệu bạn có đẹp được bằng cô gái mỹ miều cướp chồng bạn đi? Vẻ đẹp của bạn đã hy sinh bao nhiêu cho chồng con gia đình. Như tôi thấy nhiều gia đình vợ có đẹp như tiên chồng vẫn ngoại tình. Đến kinh nguyệt còn bỏ người phụ nữ mà đi thì bọn đàn ông đừng bao giờ tin họ sẽ ở lại với ta mãi.
Với tôi muốn để chồng hối cải mà quay về tôi đã làm cho anh ta và bồ phải sống trong đau khổ nhục nhã mà quay về. Tôi không chọn bất cứ cách nào của những người tôi biết như khóc lóc, làm mới mình, hoặc cặp với một người đàn ông khác thế có phải là nhục nhã hơn khi chồng hỏi chẳng nhẽ nói “Ông ăn chả, bà ăn nem!”.

Việc đầu tiên tôi âm thầm điều tra bồ chồng tôi là ai qua số điện thoại, những người làm ở công ty, tôi điều tra cả thân thế và công việc của cô ta vì người xưa có câu “Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng”. Tôi không hẹn gặp mặt cô ta. Để làm gì? Chẳng nhẽ đập bàn đập ghế, la hét mắng chửi tạt axit. Như vậy là dính đến pháp luật ai sẽ nuôi con và tôi cũng cần người chồng để các con có một ngôi nhà hạnh phúc trong tâm trí các con nhỏ.
Tôi đến bưu điện đăng ký gửi hoa và quà cho bồ của tôi hằng ngày dưới tên một người đàn ông. Thỉnh thoảng hứng chí tôi đính kèm những tấm thiệp thật đáng yêu với dòng chữ “Cảm ơn em vì đêm qua” “Anh thật hạnh phúc khi có em”. Có lần tôi gửi đến cơ quan một hộp quà sextoy với dòng chữ “Dùng tạm đợi anh nhé cún yêu” đã khiến cô ta tối xầm mặt mày có những lời bàn tán không hề nhẹ. Tôi là những việc mờ ám ấy suốt một thời gian dài.

Tôi tiếp tục thuê một chàng thanh niên trẻ vô nghề nghiệp đến trước mặt cô ta nói nhưng câu như: “Xin em hãy quay về bên anh, lần đầu tiên ấy anh sẽ không bao giờ quên, những vết máu tình yêu…” trong khi chồng tôi đang đứng đấy, cô tay chối bay bảy nhưng có vẻ chồng chán nản những lời giải thích ấy.

Còn về gia đình, tôi hết sức yêu thương chăm sóc, tôi chăm sóc nhiều hơn cho các con bên nhà chồng nên dường như anh ta không nhắc đến vấn đề li hôn.
Tôi động dậy các con phải yêu thương bố nhiều hơn, mỗi khi bố ở nhà thì đấm lưng xoa bóp cho bố chơi game với bố, mỗi lần anh bảo đi công tác mà tôi biết tỏng anh sẽ đi đâu tôi chuẩn bị chu đáo nhắc nhở cẩn thận, các con thì quyến luyến, anh có vẻ cũng thấy có lỗi khi thất hứa cùng làm bài tập với con hay đưa con gái đi mua bộ váy công chúa.

Về phần bản thân tôi, tôi luôn chăm chút bản thân mình tươi trẻ rạng rỡ.
Sau một thời gian chồng tôi đã thú nhận mọi điều với tôi, tôi làm như hết sức kinh ngạc đau khổ nhưng luôn khoan dung độ lượng. Cô bồ của chồng tôi thì bị chồng tôi lấy lại hết những gì đã tặng cô ta. Tôi và các con được chồng cho đi du lịch một chuyến bên Singapore.

Tôi muốn nhắn nhủ đánh ghen thông minh là đừng làm cho vết thương sâu thêm, hãy làm cho chính những kẻ có lỗi cảm thấy mình đau khổ mới là thượng sách. Và tôi hài lòng với chiêu ghen của mình.
https://dreaminlove.com/blogs_post.php?id=87
 
Hiệu chỉnh:
Rất hay =)) và thâm nho nữa:)) Mắc cười nhất là câu"Đến KN mà còn bỏ phụ nữ mà đi thì trông chờ gì đàn ông sẽ ở bên mãi mãi" - so sánh không có thể nào đỡ nổi =)) Mà bạn đã có vũ khí rất lợi hại rồi còn gì, theo mình nghĩ, đàn ông họ không bao giờ bỏ rơi con mình cả:D
 
×
Quay lại
Top