Tiêu chuẩn kì quái

Kun candy

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
27/4/2013
Bài viết
48
Tiêu chuẩn kì quái
Một anh chàng đến nhà hàng nọ xin việc làm bồi bàn:
-Tôi mong ông đồng ý cho tôi làm việc ở đây-anh ta nói với ông chủ nhà hàng-tôi hứa với ông sẽ cố gắng hết sức mình để làm khách hàng hài lòng ạ!
Ông chủ cười:
-Tất nhiên tôi sẽ xem xét việc này. Nhưng anh phải có đủ 3 tiêu chuẩn này của tôi nếu anh muốn làm ở đây lâu dài.
-Trước hết anh phải cao trên mọt mét 80
-Thứ hai anh phải cao to, đẹp trai, ăn nói lưu loát và đi đứng chững chạc
-Thứ ba là anh phải có bằng cấp Đại học.
-Tôi thấy anh đã có cả hai yêu cầu trên của tôi, khá hoàn hảo là khác. Nhưng tôi ko thể nhận anh vào được. Rất tiếc!
Anh thanh niên ngạc nhiên hết sức:
-Nhưng ông nói là tôi tiêu chuẩn mà, thưa ông. Tôi còn chưa thiếu tiêu chuẩn nào nữa?
-Hói!-ông chủ trả lời ngắn gọn
-Nhưng tại sao lại thế ạ?
-Bởi vì mấy lão bồi bàn trước của tôi bị trứng rụng tóc nên tóc cứ rơi vào thức ăn của khách. Thế nên anh phải hói để chuyện đó không xảy ra lần nữa!
 
Chuẩn không cần chỉnh!:KSV@09:
 
×
Quay lại
Top