Tin nhắn không dấu gây hiểu lầm

hót.líu.lo

Thành viên
Tham gia
9/3/2012
Bài viết
34
1./ Vợ nhắn tin cho Chồng : co ve an com khong, con cho ( có về ăn cơm không, còn chờ )
Chồng liền gọi điện lại: cô bảo ai là con chó =)) :KSV@05:

2./ Bạn gái: "hẹn ngay tai ngo " ( hẹn ngày tái ngộ )
Bạn trai nhắn lại : " nhà anh ngay mặt đường có ngõ đâu mà hẹn tại ngõ :))

3./ Chồng đi công tác xa về, gọi điện cho vợ: "toi anh ve, nho don o ga nhe" ( tối anh về, nhớ đón anh ở ga nhé )
Để chào mừng chồng đi công tác xa về, bà vợ chiều hết ý chồng : đi dọn ngay cái ổ gà mới ấp trứng mà trong đầu vẫn mung lung vô ý =))

4./ Bạn gái nhắn tin cho bạn trai : "anh oi, em dang coi quan, anh den ngay di, muon lam roi.Anh nho mua them bao moi nhe, o day bao cu het ca roi ..
Anh bạn trai tưởng thật liền vội vàng đến ngay: " em yêu, anh đến rồi đây, nhớ em quá :KSV@05:
Thấy bạn trai đến tay cầm BCS, Cô gái nói : em bảo anh là " anh ơi, em đang coi quán, anh đến ngay đi, muộn lắm rồi.Anh nhớ mua thêm báo mới nhé, ở đây báo cũ hết cả rồi .... :KSV@09:

5./ Vợ nói với chồng :" anh oi, em mat kinh roi"
Chồng tưởng có tin vui liền nói:" có tin vui rồi hả em yêu "
Vợ nói :" vui cái con khỉ, tôi bảo là tôi mất kính rồi X-(

6./ Một cô gái nhắn tin cho người yêu đang đi công tác xa: "Em om hai thang nay, tai anh chang ve voi em ( ý cô gái nói là: em ốm hai tháng nay, tại anh chẳng về với em =)) )
Chàng trai liền nhắn tin lại ngay :" em ôm hai thằng, tại anh chẳng về với em :((
Cô gái : bó tay .com


:KSV@05::KSV@05::KSV@05::KSV@05::KSV@05::KSV@05::KSV@05::KSV@05:

P/S : anh em có câu nào post lên cho mọi người cùng thưởng thức và dịch ra. Không dễ hiểu lầm đáng tiếc :KSV@05::KSV@05::KSV@05:

Nguyễn Quang Tình
Business Development Staff
Y!M: pipizama1986
bci04@bcivietnam.com
 
Chàng trai nhắn tin cho cô gái: " Em ơi. Bố mẹ a đang cãi cọ nhau. Anh chán quá"
- Cô gái liền nhắn tin lại: "Cai lon gì the"
- Chàng trai tá hỏa gọi lại bảo: " Em nhắn tin gì vậy"
- Cô gái: "Em bảo là bố mẹ anh cãi lộn gì thế....":KSV@05::KSV@05::KSV@05:
 
"Em ơi mây lá còn đi..."
câu thơ này hay quá phải gửi cho em yêu mới được.
một lát sau nhận được tin reply từ em yêu.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"May bao ai la con di????"


:KSV@05::KSV@05::KSV@05::KSV@05:
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Má ơi, Vui hen:KSV@19::KSV@11::KSV@10::KSV@05:
 
em đang ở trường, anh đến dèo em ngay, không thì em nhờ người khác đèo :KSV@09:
 
×
Quay lại
Top