Kính Cận
Thành viên
- Tham gia
- 27/5/2013
- Bài viết
- 2
Chỉ ước sao cho bác Gosho Aoyama nghĩ lại mà cho Sera là con trai. Thế là có cặp Sera - Ai. Vì đã có cặp Shuu Akai và chị của Ai rồi. Thế là hợp.
Chỉ ước sao cho bác Gosho Aoyama nghĩ lại mà cho Sera là con trai. Thế là có cặp Sera - Ai. Vì đã có cặp Shuu Akai và chị của Ai rồi. Thế là hợp.
Cưới cả hai đi chắc chúng nó không ý kiến đâu Chú Shin ơi
Đùa thôi :3 mấy ông bà lập ra cái topic và trả lời topic quá rảnh (trong đó có tui này),đằng nào Ai yêu ai hay Shin lấy ai cũng là quyền của Bác Ao,cứ bàn luận làm gì ))) *just ý kiến*
Mà sao cứ phải có đôi có cặp mới là hạnh phúc nhỉ? Tìm được tình yêu thì dĩ nhiên là hạnh phúc thật đấy, nhưng bên cạnh đó vẫn còn những tình cảm khác đẹp không kém mà. Mình thấy, Ai đang dần trở thành một cô gái bình thường, có được tình cảm của ông tiến sĩ (thấy như tình cha con), tình bạn của Shin và đám nhóc, tình cảm chị em với Ran nữa, có cả Akai bảo vệ cô nữa (chú thích : bảo vệ, ko phải yêu nhá). Mình thấy vậy là quá đủ rồi.