chết, căn thiếu. lẽ ra nó phải là hình tam giác
 
Ờ, thế...lương tháng nhiêu vậy em gái:KSV@05:
P/S: Có lần chị vô topic nào đó, thấy mấy bạn đó chửi nhau ghê lắm kìa, chị cũng vô comment, chẳng thấy can gián được gì mà còn bị la lối lây luôn, lúc đó em gái làm gì ở đâu hả....

Lúc đó hình như em đang say giấc :KSV@05:
Với lại topic nào có mùi nguy hiểm e mới vào thui, chứ e hok thích đọc fic lắm, thích đọc truyện tranh àh :KSV@05:
Còn lương thì chưa thấy cụ Mid nói gì cả :KSV@07:
 
Lúc đó hình như em đang say giấc :KSV@05:
Với lại topic nào có mùi nguy hiểm e mới vào thui, chứ e hok thích đọc fic lắm, thích đọc truyện tranh àh :KSV@05:
Còn lương thì chưa thấy cụ Mid nói gì cả :KSV@07:
Thấy Xuân Thu chị hông nỡ thăng mà quay trở lại đây. Người ra đi đầu luôn ngoảnh lại. Sau lưng thềm có đứa kêu mình.... Thật ra đó giờ chơi bên Conan/ghiền Conan vậy chứ chị cũng chưa bao giờ đọc fic luôn. Ủa, mà sao lại là Mid hả em gái nhỉ? Thôi, lần này chị thăng thiệt đấy, hông gì níu kéo được chị nữa đâu, hehe....
 
Lúc đó hình như em đang say giấc :KSV@05:
Với lại topic nào có mùi nguy hiểm e mới vào thui, chứ e hok thích đọc fic lắm, thích đọc truyện tranh àh :KSV@05:
Còn lương thì chưa thấy cụ Mid nói gì cả :KSV@07:

vào hồi (k rõ mấy giờ chiều) ngày 20/6
trước thềm sinh nhật Kid và GA
một trận bom oanh tạc đất KSV đã nổ ra
k chỉ 1 topic , diễn ra ngay trên đại sảnh DC

và khi đó....


.............. chẳng có mod nào hết


trận chiến còn diễn tiến đến chiều ngày hôm sau mới ngã ngũ
và ngày CMSH đã được bình yên trong gần 10 tiếng đống hồ :D
 
vào hồi (k rõ mấy giờ chiều) ngày 20/6
trước thềm sinh nhật Kid và GA
một trận bom oanh tạc đất KSV đã nổ ra
k chỉ 1 topic , diễn ra ngay trên đại sảnh DC

và khi đó....


.............. chẳng có mod nào hết


trận chiến còn diễn tiến đến chiều ngày hôm sau mới ngã ngũ
và ngày CMSH đã được bình yên trong gần 10 tiếng đống hồ :D

Zị mà không mem nào báo cáo cả, lực lượng nằm vùng đâu hết rùi nhỉ :KSV@05:
 
Thấy Xuân Thu chị hông nỡ thăng mà quay trở lại đây. Người ra đi đầu luôn ngoảnh lại. Sau lưng thềm có đứa kêu mình.... Thật ra đó giờ chơi bên Conan/ghiền Conan vậy chứ chị cũng chưa bao giờ đọc fic luôn. Ủa, mà sao lại là Mid hả em gái nhỉ? Thôi, lần này chị thăng thiệt đấy, hông gì níu kéo được chị nữa đâu, hehe....

Thì cấp trên trả lương cho cấp duới :KSV@05:
 
trời. đến tiền tiêu vặt còn đc 480.000 đ / tháng mà ko có lương?
 
Số 480 ở đâu ra zị? :KSV@05:
 
1 ngày đc 20k, 1 tuần dk 140k, 1 thg dc khoảng 480 vì có 1 số ngày ko đi hok
 
Đi học cũng có xiền kìa, sướng thế :KSV@05:
 
*Shin đã từng suýt hun Ran ( tập 26)
*Shin đã từng tưởng tượng hai người âu yếm với nhau ( tập 1)
*ShinxRan đã tặng nhau chocolate ngày valentine ( tập 69 )
*Ran đã từng ghen *(tập 7 , 8 , 18 )
*Shin cũng đã từng ghen (tập 11, 24 , 60 , 74)
*Shin rất thích xem Ran mặc áo tắm và mặc váy ngắn( Tập 40, 22 và nhiều tập khác )
*Shin rất quan tâm lo lắng cho Ran (nhiều tập)
*Shin đuổi hết những thằng nào to gan dám ve vãn Ran (tập 11)
*Shin rất thích được Ran ôm vào lòng , và khi được ôm vào lòng , chàng thường đỏ mặt (nhiều tập)
*Shin đã ôm Ran trong hình dáng cũ là Shinichi chứ không phải conan (tập 26)
*Shin và Ran đã một thời được coi như đôi vợ chồng son !!!(nhiều tập)
*Bà Yukiko thường gọi Ran là con dâu (tập 35)
*Shin rất hay rủ Ran đi chơi cùng mình (lúc chưa biến thành conan)
*Ran đã thổ lộ tình cảm với Shin(tập 1)
*Shin đã bày tỏ tình êu với Ran ở tháp đồng hồ Big ben (tập 72)
*Hai người chính thức là bạn trai / bạn gái của nhau !!!!
 
Ran thổ lộ ở tập 1 á. Sao mình đâu có thấy.* lật lại trang để xem*
 
ko thấy. mà ran nói với conan chứ có nói với shin đâu.
 
mình thích Hai với Shin hơn,ShinxHai hợp đôi hơn còn Ran chỉ là bạn thuở nhỏ của Shin thôi,mình mong là các fan sẽ ủng hộ ShinxHai I LOVE HAI:KSV@03:
 
với cái chuyện bf gf thì đã chính thức đâu. ran cũng mới có phản ứng và chắc là ông bà mori sẽ phản đối vì họ đều ko có cảm tình với shinichi. tuy nhiên mình cũng muốn họ đc về bên nhau.
 
shinhai à. đc đấy. mình là fan hai nên luôn ủng hộ bất cứ cặp nào có hai
 
Quay lại
Top