Tình cảm học trò sai hay không?

MEOMUOP99

Thành viên
Tham gia
6/11/2014
Bài viết
19
Mọi người ơi giúp mình với T.T mình năm nay học lớp 10 trường chuyên, là girl. mình luôn vâng lời cha mẹ và ít khi làm trái, có làm gì hay đi đâu, cũng phải xin phép, cho đi mình mới dám đi, kể cả dù chỉ là đi sinh nhật bạn. Chuyện là ba mẹ mình rất khó tính (đặc biệt là ba mình), lúc nào cũng cấm đoán mình T.T mỗi lần mình làm gì sai 1 chút là nổi giận và cứ đòi đuổi ra khỏi nhà T.T mình nhiều lần bị la vậy rồi, mỗi lần vậy là mình cảm thấy bị tổn thương lắm, đêm nào cũng khóc hết nước mắt để mọi chuyện trôi qua. Đặc biệt chuyện tình cảm và tình bạn nam và nữ (tình bạn trong sáng nha), lúc nào ba mẹ mình cũng theo dõi, rồi cấm này cắm nọ. Dạo trước mình có thích thầm 1 người (không biết người đó có thích mình k nên chỉ là bạn), mỗi ngày cả 2 cứ nhắn tin, chúc ngũ ngon... (mình giấu ba mẹ nha T.T) rồi có hôm, ba mẹ mình phát hiện ra đống tin nhắn đó, rồi nghi ngờ này nọ, bảo mình có tình cảm trai gái, lấy điện thoại mình, xem tất cả tin nhắn, rồi bảo mình với người đó thân quá mức, nói mình với người đó quen nhau, mình giải thích sao cũng k nge, luôn miệng nói mình hỗn, cãi lại (T.T trước giờ có gì mình chỉ tâm sự cùng bạn bè, k bao giờ nói với ba mẹ mình nge, vì nói thì chỉ bị chửi r cấm đoán thêm thôi T.T) xong lấy luôn điện thoại k cho mình dùng, cấm luôn cả fb, cấm luôn k cho đi chơi với b.bè sau giờ học T.T, rồi từ đó mình cảm thấy tức lắm (phải gọi là rất tức ấy hix ) ba mẹ mình chưa bao giờ hiểu được suy nghĩ của mình cả, cứ hễ nói ra là bị la, bị mắng, nên thôi cũng k nói nữa T.T mọi chuyện vậy đã đành, thời gian sau, ba mẹ mình trả lại điện thoại, nhưng vẫn còn cấm đoán. đã buồn vì điều này, mình càng bức xúc hơn khi hôm nay, mình phải chạy xô học thêm rồi qua học trong trường. lúc học thêm xong, mình tính gọi ba mình rước, rồi 1 người bạn (con trai) sẵn tiện chở mình đi học thôi, mình nghĩ tại mẹ mình bệnh (mẹ tui bệnh), còn ba mình thì còn việc nữa, k lẽ bắt ba mình bỏ bê công việc lo cho mình, với lại cô và bạn bè cũng bảo sẵn tiện chở đi học 1 lượt, nên mình đồng ý để bạn đó chở. Lúc học về, ba mình hỏi lúc nảy ai chở học, mình nói là 1 bạn là con trai (bạn 100% k có tình cảm gì cả nha), lúc đó ba mình nổi giận lên, quát mình tại sao lại để con trai chở đi học, mình giải thích hết lời, mà k ai chịu nghe T.T rồi ba mình còn hăm dọa cho mình nghĩ học nếu lần sao biết bạn nam nào chở mình (mình thì thích học lắm T.T) rồi dọa đuổi khỏi nhà này nọ :'( mình muốn khóc z đó T.T nhưng cố kìm lại, mình biết ba mẹ mình lo cho mình, nhưng mình thấy như vậy thì hơi quá đáng, cứ như 1 sự ràng buộc, lúc nào họ cũng bảo mình lớn rồi, k còn là con nít nữa, nhưng lại cứ đối xử mình như 1 đứa trẻ, chưa bao giờ để mình tự quyết định, chủ động 1 việc gì haizzz :( rồi hiện tại mình thích 1 thằng bạn trong lớp, nó cũng z, cả 2 đang quen nhau (cả 2 giấu diếm, thầm kín thôi, k gia đình bên nào biết). tình cảm học trò với mình như cái gì đó trong sáng, đơn giản nhỏ nhoi thôi :( k ảnh hưởng gì học tập cả. nhưng đối với ba mẹ mình thì chắc là hư hỏng lắm, nên mình k bao giờ chia sẻ, ba mẹ mình cũng k biết 2 người đang quen nhau. Nếu biết thì mọi chuyện sẽ ntn đây :(
Chốt: Mình muốn hỏi là ba mẹ mình như vậy có quá đáng gì không hay nguyên nhân do mình cảm thấy vậy thôi. ai có biện pháp, ý kiến gì không giúp mình với T.T đa tạ ạ T.T
 
thấy ba má MEOMUOP99 có phần bao bọc che chở bạn quá mức thật, nghĩ như thế sẽ tốt cho bạn nhưng kết quả lại ngược lại, càng làm cho bạn muốn thoát khỏi sự quan tâm quá mức đó.
sự việc này bạn nên suy nghĩ giống như bạn chăm sóc một con vật cưng của mình ý, suốt ngày chỉ muốn ôm ấp, chăm sóc, che chở cho nó, không muốn đó đi ra khỏi nhà vì sợ nó sẽ đi lạc hoặc bị thương. Nếu nó có không may chạy ra ngoài và về nhà với bộ dạng lấm lem hay bị ai đó đánh thương thì bạn đau lòng lắm, cũng giận vì nó dám bỏ đi nữa, nhưng suy cho cùng thì tất cả những hành động đó đều là vì bạn rất yêu nó mà thôi.
 
Tình cảm học trò chưa bao giờ là sai trái vì đó là tình cảm đẹp đẽ trong sáng nhất cuộc đời mỗi con người, ba mẹ bạn cũng giống ba mẹ mình thôi, luôn bao bọc con đến mức khó chiu. Bây giờ đầy rẫy những vụ học sinh yêu nhau sao nhãng học hành rồi dẫn đến vô khối hệ lụy khác, nếu mình là ba mẹ thì cũng sẽ làm như vậy. Mình nghĩ bạn nên tìm cách dung hòa nó, hãy chứng minh cho ba mẹ bạn thấy rằng tình cảm đó không ảnh hưởng đến kết quả học tập và bạn đủ tự tin và lí trí để giữ cho tình cảm ấy luôn là tình cảm trong sáng tốt đẹp thì mình nghĩ ba mẹ bạn sẽ phải xem xét lại đấy :)
 
Tình cảm tuổi học trò không có gì là sai, việc ba má bạn cấm bạn yêu đương này nọ cũng không quá đáng nhưng việc họ không cho bạn chơi với con trai thì đúng là quá đáng thật. Mình nghĩ bạn nên cố gắng lập được thật nhiều thành tích tốt rồi công bố tình cảm bấy lâu nay với họ để họ hiểu được rằng dù đang yêu nhưng bạn vẫn không sao nhãng chuyện học hành, nếu ba má bạn không đồng ý cho bạn quen bạn kia tiếp thì bạn đành hẹn bạn kia sau này học xong tính tiếp, như vậy bạn cũng có thêm thời gian để thử xem mối quan hệ giữa 2 người có bền chặt không. Còn chuyện đuổi bạn ra khỏi nhà, mình nghĩ ba má bạn yêu thương, bảo bọc bạn như thế chắc sẽ không làm vậy đâu, họ chỉ dọa bạn thôi.
 
MEOMUOP99 ý mình là đoạt giải trong các kì thi phụ ấy, nếu người đó sắp đi nước ngoài thì cứ tiếp tục che giấu đi :3, ba má bạn có thể sẽ đuổi bạn đi nhưng chắc chắn sẽ đưa bạn về trong một thời gian rất ngắn thôi :v
 
Trách ba(mẹ) bạn cũng không đúng. Họ còn bị ảnh hưởng từ những quan niệm lạc hậu từ môi trường bên ngoài(những bài báo phản ánh về đời sống của giới trẻ, một phầ do sự giáo dục không đúng từ ông(bà) bạn đã ảnh hưởng đến ba bạn) về ánh mắt nhìn nhận hiện nay đối với giới trẻ.
Theo mình, bạn nên gặp riêng và tâm sự với mẹ bạn(cùng phái nữ, và thường tâm lí hơn), để giải bài nỗi lòng. Hãy ngồi cùng nhau, trong một căn phòng, chỉ có bạn và mẹ bạn. Khi bắt đầu câu chuyện thì bạn tránh đề cập vấn đề ngay từ đầu, hãy khơi gợi từ từ(tránh đề cập đến tình cảm học trò, hãy để dành cho những buổi trò chuyện sau, hãy dành thời gian để nói về các vấn đề xoay quanh gia đình vay góp ý với mẹ bạn về cách đối xử của họ đối với bạ, rồi từ từ ba bạn sẽ bớt khó tính hơn) và bạn nên học cách tìm hiểu tâm lí ba(mẹ) bạn đi, hãy suy nghĩ tích cực, thật từ từ.

Cuối cùng mình cũng xin gửi tới bạn: không có cha(mẹ) nào không yêu thương con cái họ, nhưng vấn đề ở chỗ tình yêu thương nó lớn mức nào, cha(mẹ) đó tâm lí ra sao và đứa con đó hiểu cha(mẹ) chúng thế nào.

Bạn hãy học cách: Luôn Luôn Lắng Nghe-Luôn Luôn Thấu Hiểu.

Chúc bạn thành công.
 
lớp 10 thì ko sao chứ lên 12 mà yêu là coi chừng rớt đại học em nhé !
 
MEOMUOP99 Bạn đã thấy ai cứ răm rắp nghe theo lời của ba mẹ mà thành công được chưa ;)), nổi loạn đi bạn :)), mình cũng vậy đó =)) ngoài mặt là ngoan ngoãn nghe lời hiền thục nết na =)) nhưng mà bên trong thì...



 
Đời người sống không được bao lâu, chẳng biết ngày mai mình có còn sống hay không nên hiện tại hãy cứ làm những gì mình thích đi để sau này không phải hối hận :v
 
×
Quay lại
Top