TÌNH EM

thungan_dhqn

Thành viên thân thiết
Staff member
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/1/2012
Bài viết
384
:KSV@11:
( Tặng bộ đội Trường Sa )

Gửi người lính đảo ở nơi xa
Tấm lòng yêu mến nhỏ nhoi nơi này
Các anh vất vả đêm ngày
Bảo vệ khơi xa – hòn đất Mẹ
Nơi em đây cơm ấm yên bình
Nghe đâu Trường Sa dậy “ sóng lớn “
Suýt mất đi phần thiêng liêng Tổ quốc
Mất đi máu thịt của đời người
Như có lửa thiêu rụi trái tim em
Để rồi em
Mắt hướng về anh lòng đầy trăn trở
Anh ơi anh!
Người hùng Mẹ Biển
Hãy ôm lấy hòn đất nhỏ
Bảo vệ lấy dù chỉ là hạt cát
Để ngày kia Mẹ Biển lại yên bình
Sóng lại vỗ bờ như nhịp đập con tim
Đưa tình anh tìm về nhà cũ
Và em
Đón tình anh để mãi nhớ về anh
Người anh hùng cùng vùng đất nhỏ
Nơi đảo xa có hiểu mảnh tình con ?
 
×
Quay lại
Top