‘Tình sinh viên’ lợi ít hại nhiều?

ly quoc

I'm fine!
Thành viên thân thiết
Tham gia
18/4/2013
Bài viết
12.616
Tình sinh viên luôn đi kèm với sự ngọt ngào, lãng mạn và tuyệt vời song ít ai biết đến những hạn chế khó lường của nó.

Hạn chế bạn bè

Thời gian ngồi ghế giảng đường là lúc bạn có cơ hội được hòa nhập, gặp gỡ với rất nhiều bạn bè, những người xung quanh trong xã hội và thúc đẩy phát triển các mối quan hệ gắn bó. Một mối tình lúc này chưa thật sự cần thiết bởi một điều tất yếu là khi bạn có người yêu thì người ấy sẽ luôn trong tâm trí mình và bạn không có thời gian để tính đến các mối quan hệ khác, chưa kể tới chuyện người yêu của bạn rất có thể sẽ không hài lòng cho bạn tiếp xúc với mọi người. Hầu hết các mối tình trong thời gian này đều rất ngây ngô, trong sáng và chưa thực sự ý thức được về tương lai vì vậy nó thường không phải là một mối tình trọn vẹn.

az3l4enz.jpg

Mất tập trung

Nhiệm vụ quan trọng hơn cả với bạn lúc này là học tập, nghiên cứu chứ không phải là một mối tình ‘bọ xít’. Có tình yêu chắc chắn sẽ có cãi vã, tranh luận và lúc đó đảm bảo là bạn sẽ chẳng thể ngồi yên mà làm bất cứ việc gì cả. Đặc biệt, tâm lý của con gái độ tuổi này cực kì nhạy cảm, chỉ cần một hành động nhỏ của chàng cũng có thể khiến bạn bị phân tâm. Lúc này, chắc chắn chuyện học hành sẽ không có chỗ chen chân vào. Bạn có thể thấy điều này một cách dễ dàng ở bảng điểm học tập trong từng kì học.

anhh-2.jpg

Gánh chịu tổn thương

Có tình yêu nào mà không có đau đớn, tổn thương? Lúc yêu thương vui sướng, hạnh phúc nhường nào thì khi chia tay nỗi đau ấy sẽ nhân lên gấp đôi. Ngoài ra, không có gì ngạc nhiên khi bạn sẽ phải mất rất nhiều thời gian để có thể trở lại cuộc sống bình thường được. Tình sinh viên là lúc bạn vẫn còn ngây thơ và ham chơi nhiều hơn là nghĩ đến một tương lai xa xôi. Sẽ chắc có chàng trai nào đủ bản lĩnh chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro trong cuộc tình này cả vì đơn giản là chàng còn quá trẻ để hiểu hết mọi lý lẽ và sự đời ở độ tuổi này. Người tổn thương nhất không ai khác vẫn chính là bạn mà thôi.

q4ja42za.jpg

Dễ bị ảnh hưởng của đời sống t.ình d.ục

Yêu không phải là không được nhưng việc cân bằng giữa tình yêu với chuyện học hành là điều không hề dễ. Chưa tính đến những câu chuyện rất đau lòng về đời sống t.ình d.ục của sinh viên. Trong lúc cả hai vẫn chưa đủ lớn và chưa thể sẵn sàng cho cuộc sống gia đình riêng nhưng họ chẳng may lại bị ràng buộc việc mang thai mà chẳng biết phải làm sao. Cưới là giải phải chống chế tạm thời nhưng không an toàn. Bởi lúc này cả hai còn quá trẻ để làm cha mẹ, chưa kể đến việc tình yêu của các bạn chưa thật sự đúng đắn mà chỉ đơn giản là cảm giác hứng thú và là giây phút bồng bột mà thôi. Khi lấy nhau chuyện tình cảm cộng thêm những áp lực cuộc sống khiến cho cuộc hôn nhân ấy dễ đi đến bờ vực phá sản. Như vậy chẳng phải bạn đã lãng phí đi tuổi thanh xuân và quãng thời gian quý báu của mình sao?

anh-4.jpg

Tình sinh viên vốn đẹp và trong sáng nhưng nó không phải là mối tình sẽ đi cùng ta hết những năm tháng cuộc đời còn lại vì vậy hãy cân nhắc kỹ càng trước khi bước vào mối tình ấy.


Nguồn: All Womenstalk
Ảnh: Minh họa
Nốt Trầm (Depplus.vn/MASK)

 
ly quoc người ta ế mà em nhảy nhót ăn mừng zị :Conan23:
 
xuanthupro Chúc mừng papa nhen :D. Pa gia nhập hội FA chưa nà :))))))))))
 
xuanthupro như vậy huynh mới sống sót qua được thời SV giờ thì huynh tìm 1/2 của mình đi.
 
ly quoc Huynh đang vật lộn với kinh tế, tìm tòi gì bây giờ :KSV@05:
 
xuanthupro đến hẹn thì lên thôi huynh...nhưng không tìm thì huynh ế dài dài.
 
Ế quen rồi, giờ có ny ko chịu được :Conan05:
 
xuanthupro Pa mà hem tìm tòi, làm người tềnh luôn còn gì nữa :KSV@05:
 
xuanthupro ừ ừ... thoi bỏ cái chiện người tềnh đê, con hem muốn ck nó ghen
 
×
Quay lại
Top