Ảnh Tình và Tiền $$$$

Ảnh tổng hợp

Nhím.xù

Lại thế nữa rồi ~.~
Thành viên thân thiết
Tham gia
5/9/2011
Bài viết
4.128
Ngày nay nhiều người nói có tiền thì có tình nhưng có tình chưa chắc đã có tiền, câu nói này có đúng không?
Khi đang yêu​
1321597871-truyen-tranh-hai-1.jpg

1321597871-truyen-tranh-hai-2.jpg

1321597871-truyen-tranh-hai-3.jpg

1321597871-truyen-tranh-hai-4.jpg

Khi đã kết hôn...
1321597871-truyen-tranh-hai-5.jpg

1321597871-truyen-tranh-hai-6.jpg

1321597871-truyen-tranh-hai-7.jpg

1321597871-truyen-tranh-hai-8.jpg


nguồn: 24h
=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=)):KSV@05::KSV@05::KSV@05:
 
Ngày nay nhiều người nói có tiền thì có tình nhưng có tình chưa chắc đã có tiền, câu nói này có đúng không?
Đúng chứ, từ trước đến h` vẫn vây mà, mà ko có tiền chắc chắn ko có tình rùi, nên với mọi x2, f(vế 2)(có tình --> có tiền) vô nghiệm :KSV@05::KSV@05::KSV@05:
 
có tiền thì có tình ak
phản đối câu này, vì tiền chỉ làm vật chất hóa tình cảm
mà tình cả 1 khi xem trọng tiền sẽ bị biến chất=>mất tình:D
dù sao xem tranh vui vui;)
 
hài hài kakaka
 
"tình và tiền!!!!"
"ko tiền khó wen đc gái xitin"
pakon nghe câu này chưa
ko phải mình nói xấu các bạn gái
như đa số mình thấy, khi wen ai đó, các bạn gái thix đc tặng wà, hoa và được người đó chở đi ăn uống
nói chung nhưng mình nghĩ là...........dùng tiền nuôi tình cảm
bùn là thế đó
nhưng vẫn còn các bạn gái, rất đáng yêu, hiểu cho hoàn cảnh người ấy vẫn vui và yêu thương nhau..............tình nuôi tình.........yêu là thế đó:KSV@11::KSV@12:
 
"tình và tiền!!!!"
"ko tiền khó wen đc gái xitin"
pakon nghe câu này chưa
ko phải mình nói xấu các bạn gái
như đa số mình thấy, khi wen ai đó, các bạn gái thix đc tặng wà, hoa và được người đó chở đi ăn uống
nói chung nhưng mình nghĩ là...........dùng tiền nuôi tình cảm
bùn là thế đó
nhưng vẫn còn các bạn gái, rất đáng yêu, hiểu cho hoàn cảnh người ấy vẫn vui và yêu thương nhau..............tình nuôi tình.........yêu là thế đó:KSV@11::KSV@12:
cái này là đúng nhất trong những cái đúng:KSV@06:
 
pó tay lun,cưới nhau chi cho khổ zậy

thì.............cưới đi rùi biết ntn nào ;))
mỗi người mọi gia đình 1 cảnh nên mới tạo nên "cuộc sống muôn màu" mà:KSV@10::KSV@06:
 
thì.............cưới đi rùi biết ntn nào ;))
mỗi người mọi gia đình 1 cảnh nên mới tạo nên "cuộc sống muôn màu" mà:KSV@10::KSV@06:
còn bé lắm chưa muốn cưới sớm zậy đâu
"cuộc sống muôn màu "như zậy thật sự ko thích tí nào
 
tranh hài ,thực tế phũ phàng:KSV@05:
 
Thực tế có phũ phàng, bởi cuộc sống là thế mà, tự con ngừoi làm ra tiền và sinh ra tình.
nếu không, đã không gọi là cuộc sống, không chấp nhận đk thì sớm muộn cũng bị đào thải thôi bé Heo iu quý ạ. :))
 
còn bé lắm chưa muốn cưới sớm zậy đâu
"cuộc sống muôn màu "như zậy thật sự ko thích tí nào

giờ thử nghĩ xem nào, nếu thế giới cái jì cũng tốt đẹp thì làm sao con người biết đấu tranh để phát triển, làmnsao có nhưng hoàn cảnh vượt khó......nhân tài Việt Nam ta đa số là từ đâu, có phải là từ những miền đất khô cằn của miền Trung, nhưng con nước lũ miền Bắc, ngập tràn trong nước của miền Tây
mình nói đúng ko nè
ko khó khăn, con người ko có nghị lực phát triển
tình yêu cũn thế thui mà
:KSV@03::KSV@03::KSV@03:

----------

Thực tế có phũ phàng, bởi cuộc sống là thế mà, tự con ngừoi làm ra tiền và sinh ra tình.
nếu không, đã không gọi là cuộc sống, không chấp nhận đk thì sớm muộn cũng bị đào thải thôi bé Heo iu quý ạ. :))

về rùi đó hả???? hèn chi ko thấy pm:KSV@07:
 
mình thấy các bạn trẻ bây giờ suy nghỉ sao mà nông cạn wa lấy 2 thứ ko cùng đẳng cấp ma so sanh với nhau :
tiền là thứ bình thường mà đi so với tình yêu thuộc cấp bậc đặc biệt. Nếu các bạn suy nghĩ như thế sẽ ko bao giờ tìm dc 1 nữa đích thực đâu
 
thực tế cuộc sống là thế đấy.hok biết nói gì thêm :(
 
mình thấy các bạn trẻ bây giờ suy nghỉ sao mà nông cạn wa lấy 2 thứ ko cùng đẳng cấp ma so sanh với nhau :
tiền là thứ bình thường mà đi so với tình yêu thuộc cấp bậc đặc biệt. Nếu các bạn suy nghĩ như thế sẽ ko bao giờ tìm dc 1 nữa đích thực đâu

đó là thực tế, chứ đâu phải là thực dụng mà lại không thể có cái j mà đích thực với không?
đây đâu phải là so sánh mà là chỉ rõ mối quan hệ, phụ thuộc lẫn nhau giữa tình và tiền.
bạn nói vậy, thì xin hỏi, bạn có yêu đk mà không có tiền không?
 
đó là thực tế, chứ đâu phải là thực dụng mà lại không thể có cái j mà đích thực với không?
đây đâu phải là so sánh mà là chỉ rõ mối quan hệ, phụ thuộc lẫn nhau giữa tình và tiền.
bạn nói vậy, thì xin hỏi, bạn có yêu đk mà không có tiền không?

Nhím yêu ai mà người đó ko có tiền ko????
 
Nhím yêu ai mà người đó ko có tiền ko????
chưa fall in love ai cả, nhưng biết một điều, không có tiền, sao mà lâu dài đk.
không phải Nhím có ý là nếu anh ta có tiền thì mới yêu, yêu vì mục đích sơ múi đồng nào của a ta, mà ý Nhím là nếu không có tiền, người ta sẽ không yên tâm. không dám, và chưa dám yêu.
không có tiền, có phải là người đó sẽ không dám đi chơi đâu cả, kể cả khi con gái là người xì tiền, thì người ấy cũng sẽ không đi đúng không? còn gì là thể diện cuả đàn ông nữa. => một ví dụ của việc tiền có sự ảnh hưởng tới tình yêu.
ví dụ thứ 2 là: nếu không có tiền, thì những dịp ngày lễ 14-2, sinh nhật, 8-3... etc, làm gì có quà, có thể nói là không cần quà, nhưng thử nghĩ, trong khi bạn bè đều có quà, mỗi mình không có,... có thấy khó chịu không? bản tính con người là thế, nếu nói không, thì có nghĩa là bạn đang nói dối.
không có tiền, liệu người đàn ông đó có thấy yên tâm với tình yêu đó không? nếu người đàn ông nào nói có... thì chịu rồi. :KSV@05:
 
xxx
×
Quay lại
Top