Tình yêu đâu phải chỉ có màu hồng?

Lê Thị Bốn

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
10/9/2016
Bài viết
33
Nhiều lúc cô ngồi một mình mà chỉ muốn khóc thôi...Có thể trong mắt nhiều người cô là người đàn bà tham vọng...Nhưng liệu đó có phải là tham vọng không khi cô chỉ muốn 1 cuộc sống bình thường nhất có thể............Cô trước kia không phải vậy.Nhưng kể từ khi bước chân vào gia đình nhà anh cô đã không còn là cô nữa...Không thể vô tư như thuở ban đầu,học cách nhìn sắc mặt người khác để sống qua ngày....Cô...từ một đứa con gái cái gì cũng không biết...đến cái gì cũng biết...cũng hiểu ,chỉ là im lặng như 1 con ngốc cho mọi thứ cứ thế diễn ra bởi vì cô không thể làm gì để thay đổi...Cô đã rất cố gắng và cô tin anh cũng biết điều đó.Thế nhưng cuộc sống mà chỉ một người cố gắng,một người vun đắp thì có ý nghĩa gì?Anh làm việc,cô cũng làm việc.Cô không dám nói anh là một người chồng vô trách nhiệm,Bởi vì cô biết chồng cô còn hơn gấp vạn nhiều người chồng khác.Cô chỉ là mong anh hiểu muốn anh quan tâm đến em hơn...Sau một ngày làm việc ai cũng mệt mà...Cô hi vọng anh có thể cùng cô trông con,cùng cô làm việc nhà,cùng cô chia sẻ những câu chuyện thường nhật của cuộc sống...Và đừng mắng cô có được không?Cô và anh yêu nhau rồi mới kết hôn?Thế nhưng sao cô cứ cảm thấy uất ức...Tám giờ tối,một mình cô đang còn hì hụi với một núi công việc nào dọn nhà,nào nấu cơm,nào giặt giũ,nào tắm rửa cho con.Còn chồng nằm đó chơi game hỏi:
-"Bao giờ thì mới đc ăn cơm hả?".
Nhiều lúc cô cảm thấy mình như một con osin cao cấp.Mà anh xem cô là osin thật,khi mỗi lần em muốn phàn nàn kêu ca anh lại bảo:
-" tao tốn tiền để mua mày về...".
Anh làm cô tổn thương thật nhiều.Cô chưa bao giờ trách móc anh cũng chẳng dám nghĩ đến chuyện sẽ phản bội anh nhưng tình yêu cô dành cho anh cứ thế chết dần.
Hi vọng anh hiểu....
 
×
Quay lại
Top