Tình yêu trao em!!!

congtungheo999

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
17/11/2011
Bài viết
182
Anh yêu em nhưng tiền anh không có
Làm sao đây để chứng tỏ lòng thành
Mặc dù nghèo không phải vì anh dốt
Chỉ trách anh sao sống quá thật thà.

Em bảo rằng thơ tình em không thích
Sự ngọt ngào chỉ làm đắng đôi môi
Em suy nghĩ nhà thơ nghèo và sến
Chẳng thực tế chỉ toàn là viễn vông.

Ừ! em đúng em không sai gì hết
Chỉ trách anh cứ mãi là kẻ khờ
Sống lạc loài trong thời đại kim ngân
Thích làm thơ tình yêu không vật chất.

Em hào nhoáng xa hoa và tỏa sáng
Anh điêu tàn như đom đóm đêm đông
Tình anh đó chân thành không vụ lợi
Trao cho em trong suốt cuộc đời này.

 
Miễn là anh yêu em thì nhẫn cỏ anh tặng, em vẫn nhận. Đừng tự ti anh nhé!
 
×
Quay lại
Top