Tớ chết rồi :((

vanlive

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
26/11/2012
Bài viết
240
Hôm nọ, trời mưa, sấm chớp đùng đùng, tớ vẫn lội phố mang tào phớ cho em ý. Đến nơi, tóc xõa, lần đầu tiên tớ nhìn thấy như vậy, tớ chết luôn lúc đó. Chết rồi, nghĩ lại bẩu: Mình chưa được vớ vẩn, lửa tàn gần rơm lâu ngày cũng bén. Tính dập lửa thôi, trước khi hỏa hoạn :(( các thím tính sao cho tớ đây :))
 
Tội nghiệp, đi mua tào phớ mà còn bị sét đánh :))
 
Em nói quá đúng, sét đánh chết tại chỗ =))
 
Voz qua ạ? 0.o Thấy văn phong im3 quá =))

Trường hợp của anh có 2 con đường

- Để lửa bén rơm rồi chết cháy. Trước khj chết ngắm dk lửa cháy rất mãnh liệt =))

- Dập tắt nó, đừng cho bén, thế sẽ k chết :3 Tuy nhjên sẽ k thấy dk màn lửa cháy bập bùng :v
 
  • Thích
Reactions: nho
Anh là một VOZer
 
Đùa thôi, hay đọc qua loa chứ ko vào nhiều
 
Biết mỗi vov chứ hơm biết Voz :p
luca Em quá phũ ;))
 
×
Quay lại
Top