Tớ là cả thế giới của cậu phải không?

banthanoihayluonbentoi

tình bạn#tình yêu
Thành viên thân thiết
Tham gia
13/2/2011
Bài viết
103
Cậu từng bảo tớ là cả thế giới của cậu đúng không?
Cậu cũng từng hứa thế giới của cậu sẽ chỉ có chỗ cho riêng tớ thôi ….mà…
Cậu cũng từng nói với tớ:
-Ước gì tớ được cùng cậu ngắm sao băng nhỉ!
Khi ấy tớ chỉ cười thẹn nhưng cậu có biết trái tim tớ đập loạn nhịp đến thế nào không?
-Cảm ơn cậu vì …vì là cậu!...là bạn thân của con bé mạnh mẽ bề ngoài nhưng cực kì yếu đuối này…
Cảm ơn vì cậu đã chịu nổi con bạn ương bướng này…
Tớ chỉ nói có vậy rồi lặng lẽ ước thời gian dừng lại ở khoảnh khắc ấy…
Rồi một lần tình cờ vào nick yahoo cua cậu…tớ đã thấy một thế giới khác của cậu…xa lạ hơn so với những gì tớ biết….Tớ hoang mang lắm…rồi lại đột ngột hơn nữa…
Bạn ấy ghé vào chát đôi lời với cậu…
Tớ thấy nghèn nghẹn quá!...
Rồi tớ nói tớ là bạn cậu…vài lời qua lại nhưng đủ để tớ nhận ra cậu và bạn ấy thân nhau lắm …
Tớ thấy tớ như là ở một thế giới khác với cậu
Xa lạ hơn nhiều …
Và thế là tơ giận cậu…đơn giản chỉ là tránh ánh mắt cậu nhìn xuống chỗ tớ…
Tớ không nói gì với cậu ngoài mẩu giấy nhỏ có ghi:
“hóa ra thế giới của cậu rộng lớn lắm chứ dâu phải chỉ có tớ thôi,vậy nên tớ nên dời khỏi thế giới của cậu”…
Cậu đọc xong trầm lặng hẳn.TỚ ĐÃ NGHĨ LÀ CẬU GIẬN TỚ …
Nhưng không …cậu chuyển cho tớ mẩu giấy nhỏ có ghi:
“thế giới của tớ đúng là co nhiều người thật nhưng cậu vẫn là cả thế giới…tớ thích cậu...”
Chỉ thế thôi mà cậu có biêt làm tớ thấy vững tin đến thế nào không..
Và tớ nhận ra tớ đã thích bạn thân của tớ mất rồi….
ngại quá....
nhưng hình như tớ đang hơi băn khoăn về tình cảm của tớ.....:KSV@07:nhưng...không sao...những gì tốt đẹp thì mình cứ giữ lấy vì biết đâu chỉ 4 tháng nữa thôi thế giới của cậu sẽ không còn là của riêng tớ nữa:KSV@17:
 
"Ừ. Đúng câu là cả thế giới của tớ!":KSV@18:
 
Chỉ nửa thế giới thôi :))
 
đâu phải là tình yêu...nó chưa đủ để gọi là tình yêu...chỉ lớn hơn tình bạn một chút thôi:KSV@07:
 
Hoá ra thế giới của câuộng lắm chứ đâu phải chỉ có tớ thôi, vậy nên tớ nên rời khỏi thế giới của cậu
ko phải vs ai mình cũng là tất cả và duy nhât:KSV@17:
 
nhưng tôi tin tôi là cả thế giới của cậu ấy....niềm tin giúp mình hạnh phúc hơn mà :KSV@11:
 
×
Quay lại
Top