Tôi Hận Anh T Ạ !!!!!!

Mẹ Mili

Thành viên
Tham gia
28/2/2017
Bài viết
2
Tôi hận anh!!!!

Tại sao thế a? A trả lơi tui đi? Bao nhiêu cố gắng, bao nhiêu mồ hôi, bao nhieu nc mắt và thậm chí là máu của tui nđã đánh đổi vẫn kg vừa lòng a sao? Anh muốn tui như thế nào thì a mới hài lòng? Nhịn đói ư? Nhịn mặc ư? Sống chỉ thở thôi sao? Kg đc tốn kém sao???? A muốn tui như thế nào thì a mới ở với tui mãi mãi đây????

Tại sao tui luôn chung thuỷ, vẹn tròn với a mà a nở đối xử với tui như thế???? Tui mong a từ ngày, nhớ a từ giây phúc... Thậm chí trong giấc mơ của tui cũng có bóng hình anh, vậy mà.... A đi là đi, kg trở lại... Kg hẹn hò... A là đồ bạc bẽo...tui hận anh, tui ghét a!!!!

Nhưng tui thề với lòng tui rùi, tui hận anh bao nhiêu thì tui bắt anh phải phục tùng cho tui bấy nhiêu! A sẽ là osin cho tui hết cuộc đời này, a có ra đi thì tui cũng bắt con a, cháu anh, cha mẹ a, nội ngoại a phục vụ cho tui thôi!!!! A cứ đi đi, mai a cũng phải quay về thôi!!! Cứ giỏi mà đi đi!!!!
Tui thà kg ngủ cùng anh chứ kg bao giờ tui chịu nhịn ăn, nhịn mặc đâu!!! Sống ma như thế thì cũng vô ích thôi, thà chết quách đi cho rồi! Đời cho tui cs ngắn ngủi lắm, đừng bắt tui sống cùng anh mà cuộc sống của tui nhạt như nước ốc! Tui chỉ thật sự HẠNH PHÚC KHI CÓ ANH BÊN CẠNH CÙNG VỚI NHỮNG THỨ TUI YÊU THÍCH! Anh đừng bao giờ bắt tui phải lựa chọn nhé!!!!! TUI LUÔN CHỌN CẢ HAI!!!!

Nói gì thì nói, chửi anh, mắn anh, nhưng kg làm cho con tim tui vui vẻ, tui vẫn mong anh lại về đây bên tui. ANH TIỀN ƠI, EM NHỚ ANH LẮM..... Anh TIỀN CỦA LÒNG E ƠI........... Có ai thấy a TIỀN CỦA TUYẾT, nhắn với anh ấy dùm T, T nhớ anh ấy đến ngẹt thở, nhớ đến kg ngủ đc rồi nè.............

I LOVE A TIỀN TIỀN TIỀN TIỀN TIỀN....

Mến gửi a TIỀN!!!!!

16999073_1805180369804806_7281028360878999894_n.jpg
 
×
Quay lại
Top