Tổng kết cuộc thi tiếng Anh chuyên ngành AKKOLOGY 2017

Newsun

Believe in Good
Thành viên thân thiết
Tham gia
20/4/2008
Bài viết
9.433
Nhìn lại chặng đường hơn một tháng qua, cuộc thi tiếng Anh chuyên ngành AKKOLOGY 2017 do CLB Kế toán - Kiểm toán A²C tổ chức, dưới sự giúp đỡ của các thầy cô Khoa Kế toán trường ĐH Kinh tế TP.HCM, các nhà tài trợ đến từ EY Vietnam, FTMS đã khép lại một cách thành công và đọng lại không ít những trải nghiệm khó quên, dấu ấn tốt đẹp đối với các bạn sinh viên. Đâu đó là những nụ cười, niềm hạnh phúc khi chạm đến đỉnh vinh quang hay một chút nuối tiếc vì vụt mất cơ hội tỏa sáng.

a2c-1.jpg

Bốn vòng thi là bốn thử thách mỗi thí sinh phải vượt qua mà ở đó không thể thiếu tinh thần đồng đội, những nỗ lực cố gắng, sự kiên trì bền bỉ để bứt phá bản thân.

Hành trình đã đi qua, nhưng những kỉ niệm, những cảm xúc ấy vẫn còn mãi. Hơn một tháng qua, AKKOLOGY trong bạn là gì? Hãy cùng CLB điểm lại những cột mốc ấn tượng mà các thí sinh đã vượt qua nhé!

---------------------------------

Cột mốc thứ nhất - Trải nghiệm

VÒNG 1: TRẮC NGHIỆM ONLINE

Dưới sự hoạt động năng nổ và đầy nhiệt huyết của những thành viên, cộng tác viên CLB, AKKOLOGY 2017 đã phủ sóng khắp các trường đại học trong khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Từ những ngày đầu ra mắt đã có hơn 1000 vé được trao tận tay các bạn sinh viên. 1000 vé, con số ấn tượng và thật tròn trĩnh báo hiệu cho một cuộc thi sôi động sắp tới. Không dừng lại tại đó, số lượng sinh viên tham gia vòng 1 lên đến 4000 lượt dự thi đến từ nhiều trường Đại học khác nhau ở khu vực Thành phố Hồ Chí Minh. Với cột mốc đầu tiên, thí sinh sẽ khởi động trong 40 phút cùng 30 câu trắc nghiệm: Mỗi câu hỏi sẽ đưa các bạn sinh viên đến với những kiến thức chung về các lĩnh vực kế toán, tài chính, thuế, IQ, kinh tế, xã hội,... cùng với vốn tiếng Anh chuyên ngành của chính mình. Bằng tất cả những cố gắng của bản thân, 60 bạn thí sinh xuất sắc nhất đã giành được tấm vé bước vào vòng trong.

Cột mốc thứ 2 - Đối mặt

Vòng 2 - ĐỐI KHÁNG - FACE OFF đã diễn ra vào ngày 21/04/2017 tại phòng B.211, cơ sở B trường ĐH Kinh tế TP. HCM - 279 Nguyễn Tri Phương, quận 10. Thay vì ngồi chiến đấu với những câu hỏi trắc nghiệm trên máy tính trong vòng 30 phút, thì các thí sinh sẽ được gặp nhau, được làm quen và đối mặt tranh tài ở vòng 2. Trong không khí căng thẳng, hồi hộp trước cuộc thi thì đâu đó vẫn không thể thiếu sự sôi động và sự hưởng ứng nhiệt tình của đội bạn.

a2c-2.jpg

Trải qua 3 phần thi đầy thử thách, các đội đã chứng minh được bản lĩnh cũng như vốn kiến thức sâu rộng của mình. Trận đấu diễn ra hồi hộp và gay cấn bởi những cú lội ngược dòng của đội FIGHTER hay sự tranh đấu ngang tài ngang sức của các đội thi. AKKOLOGY 2017 giờ đây đã lộ diện 5 đội đứng đầu 5 bảng cũng như danh sách các thí sinh bước vào vòng 3:

Bảng A: VENUS

Bảng B: HOPE
Bảng C: ICE-CREAM
Bảng D: BENTEN
Bảng E: FIGHTER


Cột mốc thứ 3 - Khẳng định bản thân

Vòng 3 – HÙNG BIỆN - ORATORY được diễn ra vào ngày 26/04 tại cơ sở B ĐH Kinh tế TP. HCM - 279 Nguyễn Tri Phương, Quận 10.

Ở vòng thi này, mỗi sinh viên sẽ bốc thăm một chủ đề về kinh tế - xã hội hay chủ đề mang tính thời sự để chia nhóm. Đây là vòng thi mà các bạn thí sinh có cơ hội để tỏa sáng bản thân, bởi lẽ nó đòi hỏi những khả năng làm việc nhóm, tương trợ lẫn nhau trong hoạt động đồng đội, khả năng diễn đạt, kỹ năng thuyết trình. Đồng thời, mỗi người sẽ biện luận bảo vệ quan điểm của mình cũng như bản lĩnh trong việc thuyết phục người nghe bằng Tiếng Anh.

Bằng khả năng diễn đạt lưu loát, sự hấp dẫn và lôi cuốn trong từng câu chữ ở từng bài dự thi của các thí sinh, BTC đã gặp khó khăn trong việc “tuyển chọn” TOP 8 tham dự vòng Chung kết. Nhưng sau cùng, 8 thí sinh ưu tú nhất cũng đã xuất hiện dưới sự cân nhắc khắt khe của BTC.

Cột mốc cuối cùng – Cột mốc của ngôn từ và kiến thức

Đêm chung kết Akkology 2017 - ROAD TO GLORY, trải qua 3 vòng thi tranh tài về kiến thức và kĩ năng, 8 gương mặt xuất sắc nhất của cuộc thi đã sẵn sàng tỏa sáng tại đêm chung kết. Vào lúc 17h30 ngày 08/05/2017, tại hội trường A116, cơ sở A trường ĐH Kinh tế TP.HCM, đêm chung kết AKKOLOGY 2017 đã không ngừng nóng lên bởi sự cổ vũ sôi động của các bạn sinh viên đến từ các trường đại học khác nhau. Qua 4 vòng thi – 4 thử thách mà các thí sinh vượt qua, mỗi thí sinh phải thể hiện được kiến thức, sự linh hoạt và sự nhanh nhẹn. Bên cạnh sự cổ vũ nhiệt tình, náo nhiệt của các bạn sinh viên, đó còn là những giây phút hồi hộp, lo lắng của mỗi thí sinh khi nghe thông báo kết quả từ phía Ban giám khảo.

a2c-3.jpg

Những cung bậc cảm xúc hạnh phúc, hân hoan, tự hào xen lẫn niềm phấn khởi vỡ òa hay sự tiếc nuối khi những cái tên xuất sắc được vang lên:

- Danh hiệu quán quân AKKOLOGY 2017 đã thuộc về bạn Đậu Hoàng Anh đến từ trường ĐH Kinh tế TP.HCM;

- Á quân của cuộc thi là bạn Nguyễn Dương Xuân Vương đến từ trường ĐH Kinh tế - Luật;

- Đồng giải ba là 2 bạn đến từ trường ĐH Kinh tế TP.HCM: Nguyễn Thị Hòa và Thượng Quốc Vinh;

- Giải khuyến khích của cuộc thi thuộc về 4 bạn thí sinh: Lại Thị Thanh Huyền, Vĩnh Lê Bảo Minh, Lâm Triệu Phong đến từ trường ĐH Kinh tế TP.HCM và bạn Lê Tự Trịnh Quý đến từ trường ĐH RMIT.

---------------------------------

Hơn 1 tháng trôi qua, một khoảng thời gian không quá dài nhưng nó đủ để chúng ta trải nghiệm, học hỏi thêm nhiều điều. Những con số: 1000 tròn trĩnh, hơn 4000 sinh viên, 60 thí sinh, 4 vòng thi,... Những con số ấn tượng ấy, mỗi khi nhắc đến chúng ta lại hiểu thêm một AKKOLOGY đã trưởng thành và phát triển như thế nào. Thêm một mùa AKKOLOGY trôi qua, những kỉ niệm buồn vui, những nỗ lực, niềm tin và sự bứt phá trên con đường chinh phục thử thách ấy vẫn sẽ đọng lại trong lòng mỗi bạn sinh viên.

Ban tổ chức xin chân thành cám ơn sự giúp đỡ tận tình của các thầy cô Khoa Kế toán, các đơn vị tài trợ đến từ EY Vietnam, FTMS và các đơn vị hỗ trợ, bảo trợ truyền thông đã góp phần làm nên thành công của cuộc thi AKKOLOGY 2017. Đồng thời, CLB xin cảm ơn các bạn sinh viên đã luôn theo dõi, đồng hành trong suốt chặng đường của cuộc thi. Và đừng quên rằng, chúng ta sẽ có một cuộc hẹn AKKOLOGY 2018 với một diện mạo mới nhé! Chúc các bạn có một kỳ thi thành công và đạt kết quả cao trong thời gian tới.
 
Hi vọng, điều mình chia sẻ sau đây có thể giúp được 1 số bạn như mình
ngày xưa: Hồi còn học phổ thông hay khi ĐH mình dành khá nhiều thời
gian để học tiếng anh nhưng lại không đạt hiệu quả như mong muốn: nghe
nói bập bõm, ngữ pháp không vững,... có lẽ vì sai phương pháp. Khi ra trường,
xin việc ở đâu cũng yêu cầu tiếng anh.hazzz, nản khá lâu...Có nhỏ bạn
giới thiệu, rủ rê đi học chung với nó bên trung tâm emas. Chỉ là học thử
thôi, không tốn tiền nên phóng lao phi đại. Thử thì thấy khá ok, nên rút ruột
đăng ký học. Khóa học tiếng anh bên emas đều dành cho người đi làm
nên phù hợp vs mình. Vừa học vừa làm, vừa tự học thêm ở nhà, vừa tham
gia clb bên emas tổ chức. Kết quả sau 6 tháng mình
khá tự tin với vốn liếng tiếng anh của mình. Ngẫm lại, hóa ra ko phải mình
ngu mà là khả năng chưa được khai quật. Cảm ơn thầy Jimmy Hà lắm. Những bạn
nào bận rộn, hoặc học tiếng anh nhiều năm mà vẫn lẹt đẹt thì ghé emas học thử
xem sao. Biết đâu tìm lại đúng đường giống mình! :)
 
×
Quay lại
Top