[Trắc nghiệm] Bạn là Nai, Cáo hay Sói?

sherry2111

Love, be loved, leave, be left
Thành viên thân thiết
Tham gia
16/2/2013
Bài viết
6.108
Phe kẹp tóc hãy thử làm bài trắc nghiệm sau để kiểm tra mức độ “ngây thơ” của mình nhé!


1. Khi vô tình nghe một đám con trai đang tán gẫu về những chủ đề “không trong sáng”, bạn sẽ

a. Thản nhiên để chứng tỏ sự cá tính của mình. Chẳng việc gì phải ngượng cả. Thậm chí bạn còn kể thêm vài câu chuyện để “góp vui” và chọc ghẹo lại bọn hắn nữa cơ
b. Bạn hiểu bọn hắn đang nói gì, nhưng bạn giả vờ không biết, thi thoảng đỏ mặt và tủm tỉm cười, ra vẻ không chú tâm lắm
c. Bạn rất dị ứng với những câu chuyện như thế. Bạn hơi giận và bỏ đi một nước. Bạn cảm thấy ghét những tên con trai như vậy

2. Phong cách giao tiếp của bạn

a. Là chính mình. Bạn thích nói thẳng, nói những gì mình nghĩ, hoặc bắt bẻ người khác. Bạn không sợ mích lòng. Cách bạn nói chuyện cũng khá sành điệu
b. Khi nói chuyện với bạn bè thân, bạn tha hồ đùa giỡn, lớn tiếng. Nhưng với người mới quen và bọn con trai, bạn nhỏ nhẹ và dễ thương
c. Với ai bạn cũng cư xử ngọt ngào. Bạn sống khá lãng mạn. Với bạn, mọi thứ xung quanh đều tràn ngập một màu hồng hạnh phúc. Bạn lạc quan và sống vì tương lai

3. Bị nói xấu, tâm trạng của bạn thế nào?

a. Người ta ganh tị mà thôi. Bạn chẳng quan tâm lắm. Thậm chí bạn có thể đến gặp những người đó và nói thẳng. Thật sự bạn rất ghét bị “đâm sau lưng”, và bạn quyết tâm làm cho ra nhẽ chuyện này
b. Dù tâm trạng rất bực bội nhưng bạn cũng sẽ cố “giảng hòa” với những “kẻ địch” này. Thêm bạn, bớt thù, bạn không muốn ai ghét mình cả. Cảm giác bị “tẩy chay” rất ư khó chịu. “Quân tử trả thừ 10 năm chưa muộn”, cứ giả vờ làm bạn trước đã
c. Bạn hơi hoang mang và lo sợ. Thật sự bạn không hiểu vì sao họ ghét bạn. Bạn buồn và tủi thân. Bạn chân thành mong muốn họ là bạn của mình để bạn giải thích cho họ hiểu. Ngoài ra bạn tự thay đổi bản thân mình, kiểm điểm lại những sai sót

4. Cách cư xử với người yêu…

a. Bạn thiên về lý trí. Bạn luôn kiểm soát được cảm xúc và hắn thường là người buồn nhiều hơn bạn. Với bạn, có hắn thì vui, không có cũng chẳng sao
b. Bạn luôn tỏ ra ngoan ngoãn, hiền dịu trước mặt hắn, và hắn luôn cho rằng “bạn chẳng biết gì cả”, nhưng trong bụng bạn cười thầm: “Đồ ngốc, không biết ai ngây thơ hơn ai à nha!”
c. Bạn luôn nhường nhịn. Bạn sống thật và chân thành. Khi cãi nhau, bạn luôn là người xuống nước… Bạn hi sinh vì người yêu nhiều hơn…

5. Mô tả Facebook của bạn nhé

a. Toàn những tấm hình “độc”. Bạn bè cười nghiêng ngả vì cách tạo hình của bạn. Bạn ít khi viết lên tường, chỉ cập nhật hình ảnh và đi lòng vòng comment người khác thôi… Trên tường của bạn toàn là những cái “tag”
b. Khá nhiều bạn bè comment khi bạn viết một câu nào đó… Ngoài ra họ còn khen những bức ảnh bạn chụp. Ai nhiệt tình với bạn, bạn sẽ nhiệt tình lại. Nhưng ai “ghen ăn tức ở” với bạn, bạn sẽ khiến họ ghen tị mãi cho bõ ghét
c. Bạn thích post hình nghệ thuật, hình phong cảnh và những tấm ảnh của bạn. Bạn bè thường khen bạn dễ thương, nên bạn cảm thấy có động lực và chăm post hơn. Ngoài ra, hễ ai tag bạn là bạn đều trả lời tag một cách chăm chỉ

6. Nếu lỡ vô tình click vào một đường link và thấy “ảnh nóng”, bạn:

a. Nhìn thật kĩ tấm hình rồi mới tắt. Bạn cũng đã lớn và biết kiểm soát bản thân rồi
b. Bạn hơi tò mò nên lướt qua bức ảnh rồi tắt. Sau đó hình ảnh đó cứ chập chờn trong đầu bạn
c. Bạn cố gắng tắt ngay và sợ… Thật sự bạn không quen với thể loại ảnh này…

7. Nếu không hiểu “hàm ý” mà đối phương muốn nói, bạn làm sao để hiểu?

a. Bạn nói một cách mạnh bạo và dứt khoát. Bạn không thích sự ỡm ờ thế này.
b. Bạn giả vờ ngây thơ để đối phương không “chọc ngoáy”, đồng thời nói một câu “hàm ý” khác để đối phương phải tò mò tìm hiểu
c. Bạn cố gắng dịu dàng hết mức có thể để thử xem đối phương đang đùa bạn về chuyện gì. Bạn cũng hơi hồi hộp

Và đây là kết quả:

Đa số đáp án là a: Bạn là Sói. Bạn mạnh mẽ, cá tính và hiểu biết. Có thể nói, dù là nữ nhưng bạn nắm rất chắc tâm lý con trai và luôn biết được “ý đồ” của bọn hắn. Con trai nể bạn, nhưng cũng sợ bạn. Bọn hắn thường chỉ thích xem bạn như bạn bè chứ không dám “nghĩ xa hơn” (vì bạn quá thông minh và quá hiểu bọn chúng). Tính bạn thẳng thắn và hiểu chuyện nên rất được lòng bạn bè cùng giới, họ thường hay nhờ bạn tư vấn. Không ai có thể ăn hiếp bạn được, vì sự khôn ngoan và lanh lợi của bạn đủ để “hạ gục” những ai có ý đồ không tốt. Nhưng bạn à, không phải lúc nào tỏ ra hiểu biết cũng tốt. Đôi khi bạn sẽ gặp thiệt thòi vì điều này đấy. Con trai thường cảm thấy “lép vế” trước bạn. Bạn sẽ mãi cô đơn nếu như thể hiện ra tất cả. Sự chân thật chỉ nên được thể hiện trong hoàn cảnh thích hợp. Tất nhiên, bạn hoàn toàn không ngây thơ, thậm chí còn quá am hiểu nữa

Đa số đáp án là b: Bạn là Cáo. Bạn luôn giấu sự hiểu biết của mình và cư xử khôn khéo. Bọn con trai luôn nghĩ bạn hiền dịu, ngây thơ, nhưng sự thật lại khác. Bạn khá tự hào khi đã “qua mặt” được bọn hắn về khoản này. Bạn thích được mọi người nghĩ rằng mình ngây thơ, vì chính bạn hiểu rõ, phải “giả nai” thì bọn con trai mới tán tỉnh. Nhiều bạn nữ khác không thích bạn, họ cho rằng bạn sống giả tạo và “nguy hiểm”. Họ luôn trong trạng thái đề phòng. Nhiều anh chàng để ý bạn, nhưng bạn vẫn hay suy xét xem ai thật sự hợp với mình, bạn thiên về lý trí. Đôi lúc bạn cảm thấy rất cô đơn vì những lo nghĩ, nhưng rồi bạn nhanh chóng gạt đi và cố tỏ ra mạnh mẽ. Thi thoảng bạn vẫn bị lừa bởi những người “cao tay”, dù là “cáo” nhưng bạn vẫn còn một chút ngây thơ

Đa số đáp án là c: Bạn là Nai chính hiệu. Chính vì thường nhìn cuộc sống bằng màu hồng và ít quan tâm đến những vấn đề xung quanh nên bạn thường rất dễ lâm vào trạng thái buồn bã, bế tắc khi không ai hiểu mình. Nhưng cũng chính vì ngây thơ quá mức nên nhiều người hiểu lầm rằng bạn “giả tạo”. Hãy cố gắng tìm hiểu nhiều hơn về những điều xung quanh, nó sẽ giúp ích cho bạn. Cách ứng xử của bạn sẽ không khá lên được nếu suốt ngày bạn mang tư tưởng cổ hủ và không chịu tìm hiểu những thông tin có ích. Trong tình yêu, bạn thường là người tự chuốc lấy đau khổ do thiếu kinh nghiệm trong việc xây dựng. Bạn bè thường thích chơi với bạn vì bạn “an toàn” và không nói xấu họ. Nhưng bạn rất dễ bị gạt, hoặc bị ăn hiếp, nếu như bạn cứ mãi là “nai” thế này.

Mực tím
 
Đa số đáp án là a: Bạn là Sói. Bạn mạnh mẽ, cá tính và hiểu biết. Có thể nói, dù là nữ nhưng bạn nắm rất chắc tâm lý con trai và luôn biết được “ý đồ” của bọn hắn. Con trai nể bạn, nhưng cũng sợ bạn. Bọn hắn thường chỉ thích xem bạn như bạn bè chứ không dám “nghĩ xa hơn” (vì bạn quá thông minh và quá hiểu bọn chúng). Tính bạn thẳng thắn và hiểu chuyện nên rất được lòng bạn bè cùng giới, họ thường hay nhờ bạn tư vấn. Không ai có thể ăn hiếp bạn được, vì sự khôn ngoan và lanh lợi của bạn đủ để “hạ gục” những ai có ý đồ không tốt. Nhưng bạn à, không phải lúc nào tỏ ra hiểu biết cũng tốt. Đôi khi bạn sẽ gặp thiệt thòi vì điều này đấy. Con trai thường cảm thấy “lép vế” trước bạn. Bạn sẽ mãi cô đơn nếu như thể hiện ra tất cả. Sự chân thật chỉ nên được thể hiện trong hoàn cảnh thích hợp. Tất nhiên, bạn hoàn toàn không ngây thơ, thậm chí còn quá am hiểu nữa
 
cô đơn có đáng sợ không?:V câu a. Cái này hơi bị đúng
 
Bạn là Cáo.
Bạn luôn giấu sự hiểu biết của mình và cư xử khôn khéo. Bọn con trai luôn nghĩ bạn hiền dịu, ngây thơ, nhưng sự thật lại khác. Bạn khá tự hào khi đã “qua mặt” được bọn hắn về khoản này. Bạn thích được mọi người nghĩ rằng mình ngây thơ, vì chính bạn hiểu rõ, phải “giả nai” thì bọn con trai mới tán tỉnh. Nhiều bạn nữ khác không thích bạn, họ cho rằng bạn sống giả tạo và “nguy hiểm”. Họ luôn trong trạng thái đề phòng. Nhiều anh chàng để ý bạn, nhưng bạn vẫn hay suy xét xem ai thật sự hợp với mình, bạn thiên về lý trí. Đôi lúc bạn cảm thấy rất cô đơn vì những lo nghĩ, nhưng rồi bạn nhanh chóng gạt đi và cố tỏ ra mạnh mẽ. Thi thoảng bạn vẫn bị lừa bởi những người “cao tay”, dù là “cáo” nhưng bạn vẫn còn một chút ngây thơ

Thấy có vẻ đúng ;)
 
Đa số đáp án là a: Bạn là Sói. Bạn mạnh mẽ, cá tính và hiểu biết. Có thể nói, dù là nữ nhưng bạn nắm rất chắc tâm lý con trai và luôn biết được “ý đồ” của bọn hắn. Con trai nể bạn, nhưng cũng sợ bạn. Bọn hắn thường chỉ thích xem bạn như bạn bè chứ không dám “nghĩ xa hơn” (vì bạn quá thông minh và quá hiểu bọn chúng). Tính bạn thẳng thắn và hiểu chuyện nên rất được lòng bạn bè cùng giới, họ thường hay nhờ bạn tư vấn. Không ai có thể ăn hiếp bạn được, vì sự khôn ngoan và lanh lợi của bạn đủ để “hạ gục” những ai có ý đồ không tốt. Nhưng bạn à, không phải lúc nào tỏ ra hiểu biết cũng tốt. Đôi khi bạn sẽ gặp thiệt thòi vì điều này đấy. Con trai thường cảm thấy “lép vế” trước bạn. Bạn sẽ mãi cô đơn nếu như thể hiện ra tất cả. Sự chân thật chỉ nên được thể hiện trong hoàn cảnh thích hợp. Tất nhiên, bạn hoàn toàn không ngây thơ, thậm chí còn quá am hiểu nữa.
Tớ thì vừa a vừa b lại vừa c:KSV@05:. Cơ mà chủ yếu là a:Conan05:
 
Đa số đáp án là b: Bạn là Cáo. Bạn luôn giấu sự hiểu biết của mình và cư xử khôn khéo. Bọn con trai luôn nghĩ bạn hiền dịu, ngây thơ, nhưng sự thật lại khác. Bạn khá tự hào khi đã “qua mặt” được bọn hắn về khoản này. Bạn thích được mọi người nghĩ rằng mình ngây thơ, vì chính bạn hiểu rõ, phải “giả nai” thì bọn con trai mới tán tỉnh. Nhiều bạn nữ khác không thích bạn, họ cho rằng bạn sống giả tạo và “nguy hiểm”. Họ luôn trong trạng thái đề phòng. Nhiều anh chàng để ý bạn, nhưng bạn vẫn hay suy xét xem ai thật sự hợp với mình, bạn thiên về lý trí. Đôi lúc bạn cảm thấy rất cô đơn vì những lo nghĩ, nhưng rồi bạn nhanh chóng gạt đi và cố tỏ ra mạnh mẽ. Thi thoảng bạn vẫn bị lừa bởi những người “cao tay”, dù là “cáo” nhưng bạn vẫn còn một chút ngây thơ
 
×
Quay lại
Top