Trái tim tan chảy

linhlinhthao

Thành viên
Tham gia
15/10/2016
Bài viết
10
Ở một xứ sở nhỏ bé có một nàng công chúa vô cùng xinh đẹp được cha mẹ vô cùng thương yêu và đặt tên cho nàng là công chúa pretty .Nàng là 1 đứa trẻ vô cùng đỗi làm lạ bởi từ khi còn nhỏ nàng đã mắc một căn bệnh về xương .Khi nàng lên 9 tuổi nhưng nàng lúc nào cũng nhỏ bé hơn rất nhiều so với các bạn cùng lứa có khi còn nhỏ hơn các đứa lớp dưới
.Nàng vốn rất thông minh và học giỏi nhưng lúc nào cũng bị các bạn xa lánh và cười chê , nàng rất tủi và lúc nào cũng sống trong cô đơn và chỉ có duy nhất chị thỏ đế làm bạn.Cô lúc nào cũng tỏ ra hài lòng với việc đi học và rất vui vẻ trước mặt vua cha nhưng trong lòng cô luôn chứa đựng 1 nội buồn sâu thẳm.Nhìn cô bé thật tội nghiệp chân tay gầy guộc nhỏ xíu , người thấp bé đôi chân gầy trơ xương .Mẫu hạu và vua cha vô cùng lo lăng và tìm hết ccs thầy thuốc giỏi cho cô nhưng ai cũng lắc đầu và bảo sự sống còn tùy thuộc vào cô.Vua cha buồn rầu nhưng cũng chẳng giám nói với cô sợ cô buồn mà ảnh hưởng đến sức khỏe của cô.Nhưng pretty biết căn bệnh của mình và mình cũng chẳng còn sống được bao lâu và rồi mình cũng sẽ chết cô bé tuyệt vọng.Một hôm căn bệnh đó ngày càng nặng hơn làm cho cô cảm thấy choáng vang sức khỏe ngày càng 1 yếu đi và cô phải nằm gi.ường điều trị .cô tuyệt vọng lắm và chỉ biết đém những ngày cô còn sông sót ý chí sống của cô gần như tuyệt vọng.cô thẫn thờ ngồi trên gi.ường nhìn lên ánh trăng sáng trên tay cô là 1000 con hạc mà nhựng ngày qua cô đã phải chăm chỉ và cô nghĩ rawnng đó chỉ là 1 suy nghĩ điên rồ không có thật cô tung những cánh hạt lên trời cùng với nhựng giọt nước mắt làm trai tim tan chảy ra thanh nước .Những cánh hạc vỗ cánh bay đi mang trái tim non nớt ấy về với hoàng đế để hóa kiếp cho cô thành cõi người xứng đáng.Cái chết của cô trong sự đau buồn của cả vương quố và truocs khi chết cô đã vẽ lên 1 điều tốt đẹp mà tương chừng gian khó''con người cần có trái tim giống như loài chim thì cần phải có cánh''câu nói ấy đã làm bao nhiêu giọt nước mắt vợ hòa bao nhiêu trái tim tan chay ....cuộc đời thật đẹp nhưng tấm long thì ko phải ai cũng có
 
×
Quay lại
Top