Trăm ngàn lí do không thể không yêu thương đứa bạn cùng bàn

ly quoc

I'm fine!
Thành viên thân thiết
Tham gia
18/4/2013
Bài viết
12.616
Những điều chỉ có bạn và đứa bạn cùng bàn mới hiểu.


Bạn cùng bàn sẽ là đứa lấy việc “dìm hàng”, chọc ghẹo bạn làm niềm vui. Là đứa khiến bạn phải đối xử thật tốt nếu không muốn những bí mật bị bại lộ. Có lúc hiểu bạn như “thần giao cách cảm”, nhưng cũng có lúc khiến bạn phát điên vì những trò có 1-0-2.


20150515-120953-ban-cung-ban-1-520x400.jpg


Thỉnh thoảng sẽ vô cùng đáng ghét:


1. Hai đứa lén ăn vụng trong giờ học. Miếng cuối cùng nhường lại cho bạn, sau đó tự động đứng dậy: “Thưa cô bạn này ăn trong lớp”.

2. Sơ hở là bị giấu mất hộp bút, mất giày, sách vở. Thủ phạm thì nhởn nhơ nhai sing gum, còn khổ chủ thì lặn lội đến tận sọt rác để tìm.

3. Sẽ là đứa viết lên giấy "Tui bị sida, hãy tránh xa tui" rồi đem dán sau lưng bạn.

4. Gọt bút chì xong lén ném vỏ vào ngăn bàn bạn.

5. Nhờ chuyển thư trong lớp, nó cầm lấy… bỏ vào miệng nhai luôn.


20150515-120952-ban-cung-ban-3-520x400.jpg


6. Lỡ nó “xì hơi” thì bạn là đứa "chịu trận".

7. Nếu nó còn đang thức, bạn đừng hòng được ngủ gật

8. Giờ kiểm tra đưa bài cho chép, nhưng đừng bao giờ điểm cao hơn nó.

9. Sẽ là đứa luôn gọi tên bạn kèm theo tên phụ huynh.

10. Bỏ quên sách, đưa sách cho nó đọc chung. Về nhà lật ra sau phát hiện nó vẽ bậy một đống “shit”.

11. Buồn ngủ trong giờ học, nhờ nó nhéo vào cánh tay cho tỉnh. 2 tuần sau tay vẫn chưa hết bầm.

12. Mỗi lần xì mũi là đứa ngồi cạnh la lên: “Mày bắn súng đại bác à?”

13. Giờ giải lao là bút thước cầm trên tay với tinh thần sẵn sàng “chiến đấu”.

Nhưng đôi khi cũng “hợp rơ” và đáng yêu không kém


20150515-120952-ban-cung-ban-2-520x400.jpg


14. Bạn cùng bàn không bao giờ nói xấu nhau nhưng sẽ cùng nhau nói xấu đứa khác.

15. Đánh nhau như cơm bữa nhưng sẽ “song kiếm hợp bích” vô cùng ăn ý vào tiết kiểm tra.

16. Sẽ là đứa “tám xuyên lục địa” với bạn, giáo viên bắt gặp thì bảo em đang hỏi bài.

17. Tiết kiểm tra xin giấy nó làm bài, đến cuối mùa thi nhìn lại cuốn vở nó chỉ còn vài trang.

18. Là đứa chí chóe suốt ngày với bạn nhưng lại sẵn sàng cõng bạn xuống phòng y tế.

19. Rủ nhau đi giặt khăn lau bảng thật lâu để khỏi kiểm tra miệng.

20. Nếu phải kiểm tra miệng, đừng lo lắng, hãy tin tưởng nhìn xuống đứa cùng bàn.


20150515-120953-ban-cung-ban-4-520x400.jpg


21. Bài kiểm tra nào điểm cũng giống nhau, câu đúng câu sai giống hệt nhau.

22. Hăng say tư vấn chuyện tình yêu, 2 đứa bị ghi tên vào sổ đầu bài.

23. Sẽ là đứa vạch phân chia ngăn bàn, chỉ đợi thời cơ lấn sang và đánh nhưng lại hết sức nhường nhịn bạn nếu đó là giờ kiểm tra.

24. Bị đau chân, gọi điện năn nỉ nó qua nhà đón đi học. Nó thở dài rồi bảo: “Mày đúng là kiếp nạn của tao”.


20150515-120952-ban-cung-ban-5-520x400.jpg


25. Thi học kỳ bị đổi chỗ, hai đứa hí hửng dò đáp án bài thi từ xa, ra khỏi phòng mới biết không chung đề.

26. Sẽ là đứa càu nhàu nếu bạn ồn ào nhưng thiếu bạn 1 ngày sẽ bắt đầu thấy nhớ.

27. Cuối cùng, dù bạn là đứa dở hơi, lười biếng, tham ăn nhất trái đất,... thì bạn hãy biết một điều quý giá rằng thật tuyệt khi có một đứa bạn cùng bàn luôn âm thầm chịu đựng.

Theo Yan News
 
Nây giờ tớ không còn người bạn cùng bàn như vậy nữa...
 
Không biết nói sao nữa...do em hay là do cậu ta nữa...nhưng em có cảm giác là tụi em ngày một xa
 
Tại em nghĩ thế thôi.
 
Em chẳng biết nữa...đã 10 năm chung bàn rồi đó anh...bây giờ có lẽ là hết rồi
 
Tình bạn 10 dễ dàng chấm hết thế sao? có hiểu lầm gì không?
 
Có lẽ khi lớn mọi người sẽ có suy nghĩ khác....cậu ta bảo có một người bạn khác hiểu cậu nên cậu quyết định thân với nguời đó
 
Có lẽ khi lớn mọi người sẽ có suy nghĩ khác....cậu ta bảo có một người bạn khác hiểu cậu nên cậu quyết định thân với nguời đó
Em đừng buồn 10 năm bên nhau không bằng người mới, em buông bỏ được rồi đừng tiếc em ạ.
 
Hai đứa cùng bàn thì cãi nhau chí choé, tới lúc kiểm tra thì "Đoàn kết một lòng". Vui ghê =))
 
Vâng...nhưng em vẫn thấy trống vắng. Dù gì cũng đã 10 năm rồi anh
 
Đúng không cần chỉnh =)) này thì lúc nào cũng xách chổi rượt nhau mỗi ngày :))
 
Vâng...nhưng em vẫn thấy trống vắng. Dù gì cũng đã 10 năm rồi anh
Dĩ nhiên không dễ gì quên ngay được, rồi tg sẽ giúp em quên đi, biết đâu sau này em với bạn ấy sẽ quay trở lại nếu còn duyên.
 
@ly quoc anh nghĩ sao mà em không có hả anh? Tự luận thì tự làm, lý thuyết thì bảo nó: Tao cho mày mượn điện thoại, nhích bài qua tí tao chép =))
 
@Fuji Kiyo Học sinh mà không có bạn như vậy thì không phải là HS nhỉ, anh cũng 1 thời chứ bộ.
 
Em thấy mình ích kỉ thì phải....đã cậu bảo em không hiểu nhưng lại cố níu kéo
 
@tjeumanuhm Em làm trọn tình như vậy là đúng, nhưng khi thấy bạn ấy cạn tình thì em nên dứt khoát thôi em cứ níu kéo chỉ mình em bị tổn thương thôi.
 
@ly quoc cô em bảo : Ai không coppy thì đó ko phải là học sinh. Câu này em khắc cốt ghi tâm, đến già cũng ko quên.
@tjeumanuhm cái gì ko phải của mình thì đừng níu kéo, tự làm đau mình thôi.
 
×
Quay lại
Top