Trang Hạ: Nếu em không lên gi.ường với anh?

:KSV@19: Đọc muốn hoa mày chóng mặt
 
Con trai bây giờ ai cũng nghĩ như vậy cả, khi đang yêu đến giai đoạn không thể bó được thì người con trai sẽ nói chia tay để dọa tinh thần cho mình để rồi cô ấy phải suy nghĩ
 
- Buồn T_T Con gái khổ đủ đường
 
Nói tóm lại còn gái ngu thì chết , vậy đó =))
 
Con gái luôn là người bị tổn thương :(
 
Gio nhiều ng đã bỏ đi phong kiến về chữ trinh nhưng nhiều ng vẫn còn cổ hủ về điều đó, và có những bi kịch gđ xảy ra cũng chỉ vì những ý nghĩ về chữ trinh gây ra.
 
nên là cho nó ăn đạn hay hơn ăn guốc .thứ đó để sống chỉ hại đời thêm các cô gái khác
 
hay, yêu cũng mệt mà k yêu cũng k được
 
v mới nói, trăm đường thiệt thòi vẫn là con gái
 
Đọc thấy hay nhưng theo mình khi nào bạn gái cảm thấy đủ tin tưởng thì mới nên tạo cho cơ hội làm điều đó, Vì đàn ông đến với phụ nữ có rất nhiều mục đích nhưng đa phần là mục tiêu cuối cùng là lên gi.ường, vì thế phải cẩn thận một chút các bạn nhé.
 
Đàn ông thiệt là khốn nạn, quyết định sống độc thân.
 
×
Quay lại
Top