Trăng tròn và trăng khuyết

dandilion

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
21/12/2011
Bài viết
631
Tôi rất thích ngắm trăng, đó là sở thích từ nhỏ và đến bây giờ vẫn vậy.
Bởi vì chị Hằng đã dạy tôi rất nhiều thứ.
Ngày còn nhỏ, mỗi lần ngước mặt lên nhìn trăng, tôi thường có cảm giác rất tự ti, hụt hẫng. Tôi không phải là một cô gái xấu xí, may mắn là như vậy, nhưng tôi không phải là một cô gái xinh đẹp, tôi học hành không tệ nhưng tôi cũng chẳng phải là một thần đồng hay người thông minh tuyệt đỉnh để ai ai cũng phải ngưỡng mộ. Tôi thật sự quá bình thường. Tôi có quá nhiều khuyết điểm hay nói đúng hơn tôi không hoàn hảo. Nhìn trăng, vật thể mà hầu như tất cả mọi người đều thích thú, tôi thấy mình thật thất bại. Trăng luôn có sức hút rất lớn. Trăng ngự trị trên cao, chiếu ra thứ ánh sáng hào quang dù không rực rỡ nhưng cũng đủ làm cho người ta bị thu hút đến mức ao ước, đến mức ganh tị. Trăng hoàn hảo!

KSV.ME-kenhsinhvienimagescawf8.jpg


Thế nhưng bây giờ tôi không còn có những cảm xúc hời hợt như vậy nữa. Khi người ta trưởng thành hơn thì cách nhìn nhận về cuộc sống của người ta cũng sẽ chín chắn hơn, tôi nghĩ vậy. Bạn biết không, chúng ta không cần phải quá hoàn hảo đâu, bởi vì….
Không phải lúc nào sự hoàn hảo cũng tốt.
Hoàn hảo có lẽ là khi mọi chuyện xảy ra như những gì người ta mong muốn. Thế nhưng…
Nếu thế giới mãi mãi là mùa xuân ấm áp thì làm sao bạn biết được cảm giác được quây quần bên mâm cơm gia đình vào một chiều đông giá rét ấm cúng như thế nào? Nếu ngày nào cũng là nắng rực rỡ thì làm sao biết được cảm giác hạnh phúc vui mừng khi được ai đó che ô trong một chiều mưa bất chợt? Nếu lúc nào bạn cũng là người thành công thì làm sao biết được xung quanh bạn có biết bao người sẵn sàng bên cạnh để sẻ chia, lo lắng? Thấy chưa, đâu phải cuộc sống lúc nào cũng như người ta mong muốn đâu, đôi khi một chút không như ý sẽ làm cho cuộc sống ý nghĩa và thú vị hơn nhiều.
Không phải ai cũng có thể hoàn hảo, ngay từ lúc sinh ra.
Bạn có đồng ý với tôi rằng chị Hằng cũng có lúc không hoàn hảo? 365 ngày, không phải ngày nào cũng có trăng và không phải lúc nào trăng cũng tròn vành vạnh.

KSV.ME-kenhsinhvienimages(8).jpg

Nhưng…
Không phải dù trăng có khuyết thì chú cuội vẫn nguyện bên chị Hằng suốt đời sao? Không phải dù bạn không giỏi giang thì ba mẹ vẫn luôn bên cạnh, cổ vũ, khích lệ, yêu thương, che chở cho bạn sao?
Vậy nên…
Bạn đừng bao giờ ép mình hoàn hảo như người khác, bởi vì suy cho cùng, mục đích cuối cùng của chúng ta là được sống hạnh phúc, mà hạnh phúc thì chẳng bao giờ phân biệt ai đâu. Yêu thương không phải chỉ dành cho những người toàn diện. Người ta thích trăng chủ yếu vì trăng trong sáng, tinh khôi. Hoàn hảo không đo bằng cách người ta ngưỡng mộ nhận xét vầ bạn. Khi bạn cố gắng đến khi không thể cố gắng hơn; khi bạn nỗ lực để lúc nhìn lại quá khứ, bạn có thể mỉm cười ….lúc đó bạn đã là người hoàn hảo!
 
×
Quay lại
Top